BÀI GỐC Đám cưới đầy drama: Em chồng phá đám, bố chồng ngất xỉu, đêm tân hôn bị sai đi dọn bếp, sau 1 tuần, cô dâu đã muốn bỏ đi

Đám cưới đầy drama: Em chồng phá đám, bố chồng ngất xỉu, đêm tân hôn bị sai đi dọn bếp, sau 1 tuần, cô dâu đã muốn bỏ đi

Tôi cảm thấy như mình bị lợi dụng và chèn ép.

3 Chia sẻ

Đám cưới con riêng của vợ, tôi không có gì tặng, nhưng khi mở hộp tráp ăn hỏi của nhà trai, tôi ngã ngửa với thứ bên trong

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Tôi coi con riêng của vợ như ruột thịt và yêu thương chăm sóc hết mực, không ngờ việc làm nhỏ của tôi lại được con khắc sâu trong lòng.

Ngày tôi đưa bạn gái về ra mắt, bố mẹ rất ưng và hối thúc cưới, đến khi biết cô ấy có đứa con riêng 7 tuổi thì lại ra sức ngăn cản. Bố còn nói sẽ từ mặt nếu tôi quyết tâm lấy mẹ đơn thân.

Gia đình càng can ngăn, tôi càng quyết tâm cưới. Sau đám cưới, bố mẹ cho chúng tôi ra ở riêng và tự kiếm tiền nuôi vợ con, ông bà không giúp đỡ. Ngày vợ tôi sinh con, bố mẹ đến thăm vài lần rồi cũng chẳng đoái hoài con cháu nữa. Tôi có lỗi nên không dám trách bố mẹ, chỉ biết cố gắng kiếm nhiều tiền để cho vợ con bớt khổ.

Vì kinh tế khó khăn nên chúng tôi chỉ sinh 1 đứa con và cùng nhau nuôi đứa con gái riêng của vợ (tên Tâm). Ngày Tâm đậu đại học, vợ khuyên con đi bán hàng hay làm công nhân. Bởi sức khỏe vợ tôi yếu không thể đi làm được nữa, 1 mình tôi kiếm tiền không đủ nuôi cả gia đình.

Con bé đã khóc rất nhiều và cầu xin bố mẹ cho học tiếp, bởi không học, con thấy tương lai mờ mịt. Thương con nên tôi đồng ý cho Tâm đi học, còn bản thân cố gắng làm việc nhiều hơn nữa.

Để có tiền chu cấp 4 năm cho Tâm, tôi làm việc tất cả các ngày chủ nhật, sau giờ làm còn chạy xe ôm kiếm thêm tiền. Nhiều hôm bị ốm đau, tôi cũng cố gắng gượng đi làm, nghỉ hôm nào là sợ cuối tháng lương thấp, không đủ tiền gửi cho Tâm học.

Ngày con riêng của vợ cưới, tôi không có gì tặng các con, đến khi hộp tráp mở ra chúng tôi ngã ngửa với thứ bên trong đó - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những năm tháng vất vả cũng qua, Tâm ra trường và đi làm có tiền hỗ trợ bố nuôi mẹ và em khiến tôi bớt gánh nặng. Làm được 2 năm thì Tâm đưa bạn trai về giới thiệu, con gái có lứa có thì, gặp người đàn ông tốt thì cưới, tôi chỉ mong con được gả vào gia đình tốt.

Ngày con riêng của vợ cưới, tôi định đi vay vài chỉ vàng cho con nhưng vợ không đồng ý. Cô ấy nói tôi đã vất vả nuôi Tâm ăn học, cho con cái nghề là quá lớn lao rồi, mẹ con cô ấy chưa có gì để cảm ơn, sao dám để tôi mắc thêm nợ nần.

Lúc nhà trai mang lễ ăn hỏi đến, vợ chồng tôi choáng váng khi bên trong 1 chiếc tráp chứa nhiều xấp tiền. Ngay sau đó, Tâm ghé vào tai tôi nói:

"Con đã nói chuyện bố là dượng nhưng sống rất đạo đức, nuôi con ăn học cho chồng biết. Anh ấy đã dùng hết tiền tiết kiệm trong những năm qua để báo đáp công ơn của bố. Trong tráp đó có 500 triệu, bố nhận cho vợ chồng con mừng".

Nhìn số tiền của con rể, tôi mừng lắm, vậy là Tâm đã lấy được người chồng tốt. Nhưng số tiền đó quá lớn, vợ chồng tôi không biết có nên nhận không nữa?

Chia sẻ