Cuối tuần chịu khó đi xa một chút thì chỉ mất khoảng 400 nghìn đồng là bạn đã có đủ thức ăn "sương sương" cả tuần cho gia đình 4 người

Bài: Scorpiot - Ảnh: MH,
Chia sẻ

Chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) từ nhiều năm nay đã nổi tiếng bởi buôn bán rau củ quả giá thành phải chăng. Chị em công sở muốn chiêu đãi cả gia đình thực phẩm sạch, lại tiết kiệm ngân sách chi tiêu thì cuối tuần cứ ghé đây mà mua sắm.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội là khu chợ đã hoạt động được gần chục năm. Khu chợ khá rộng nằm tại khu đô thị Đền Lừ, Hoàng Mai là nơi được rất nhiều chị em nội trợ đảm đang tại Hà Nội và các tỉnh gần xa biết đến.

Tại chợ có bày bán các mặt hàng tương đối đa dạng từ rau củ quả, đồ khô, thực phẩm hay thủy, hải sản. Được mở cửa từ khá sớm, các tiểu thương ở chợ buôn bán từ 2 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Những mặt hàng chủ lực bán tại chợ là đồ khô, rau củ quả được nhiều người tiêu dùng đánh giá là chất lượng, giá cả phải chăng. Các mặt hàng thịt lợn, gà, cá cũng có bán nhưng không quá nhiều nếu so sánh với rau củ quả và đồ khô.

Cuối tuần chịu khó đi xa một chút thì chỉ mất khoảng 300 nghìn đồng là bạn đã có đủ thức ăn "sương sương" cả tuần cho gia đình 3 người - Ảnh 2.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội là địa chỉ mua sắm rau củ quả, đồ khô giá thành rẻ, chất lượng mà chị em công sở nên tham khảo.

Khu chợ có diện tích lớn với rất nhiều gian hàng bày bán các mặt hàng đa dạng khác nhau và thường họp từ 2 giờ sáng tới 2 giờ chiều.

Các mặt hàng rau củ quả có giá bán khá mềm có thể kể tới như chuối: 25k/nải, bưởi năm roi: 10k/quả, ốc vặn: 22k/kg, khoai tây, khoai sọ, bí xanh: 12k/kg, xà lách: 13k/kg, xu hào: 5k/củ, cải cúc: 4k/bó, chanh tươi: 26k/kg, trứng vịt lộn: 32k/10 quả, lõi bò hoa: 200k/kg, xương ống: 30k/kg, sườn thăn: 60k/kg, ớt: 8k/lạng, rau thơm: 5k/bó.

Cuối tuần, nàng công sở chỉ việc bỏ ra 400K đi chợ này là đủ rau củ quả ăn cả tuần cho nhà chồng - Ảnh 4.

Giá thành các sản phẩm được ghi to, rõ ràng trên các biển thông báo để người tiêu dùng dễ bề lựa chọn.

Các sản phẩm rau, củ, quả ở đây có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với chợ dân sinh.

Cuối tuần, nàng công sở chỉ việc bỏ ra 400K đi chợ này là đủ rau củ quả ăn cả tuần cho nhà chồng - Ảnh 6.

Chuối ngự có giá 25.000 đồng/nải to ngon.

Các mặt hàng đồ khô được đánh giá bán rất chi tiết cho mỗi sản phẩm.

Cuối tuần, nàng công sở chỉ việc bỏ ra 400K đi chợ này là đủ rau củ quả ăn cả tuần cho nhà chồng - Ảnh 8.

Người tiêu dùng ở xa cũng vẫn lựa chọn ghé chợ để mua được sản phẩm với giá thành phải chăng.

Cuối tuần, nàng công sở chỉ việc bỏ ra 400K đi chợ này là đủ rau củ quả ăn cả tuần cho nhà chồng - Ảnh 10.

Trứng gà so ở chợ dân sinh có giá 35.000 đồng/chục thì ở đây được bán với giá 27.000 đồng/chục, rẻ tới 8.000 đồng/chục.

So sánh với giá cả tại chợ dân sinh, nhiều mặt hàng tại chợ đầu mối phía Nam đã rẻ hẳn một nửa. Thịt cá thường chênh lệch từ 10 - 20.000 đồng/kg. Đáng nói nhất là rau củ quả giá thành rất phải chăng nên được nhiều người tới mua nhất.

Mặc dù có tên là chợ đầu mối, nhưng nhiều năm nay các tiểu thương tại đây đã kết hợp thêm cả hình thức bán lẻ. Chợ đổ buôn chỉ bắt đầu từ lúc 2 giờ sáng tới 6 giờ sáng là đã vãn. Từ giờ này trở đi, khách tới mua lẻ đã nhộn nhịp.

Các loại hoa quả có giá bán vô cùng phải chăng.

Cuối tuần chịu khó đi xa một chút thì chỉ mất khoảng 300 nghìn đồng là bạn đã có đủ thức ăn "sương sương" cả tuần cho gia đình 3 người - Ảnh 12.

Cuối tuần, nàng công sở chỉ việc bỏ ra 400K đi chợ này là đủ rau củ quả ăn cả tuần cho nhà chồng - Ảnh 12.

Cuối tuần chịu khó đi xa một chút thì chỉ mất khoảng 300 nghìn đồng là bạn đã có đủ thức ăn "sương sương" cả tuần cho gia đình 3 người - Ảnh 14.

Cuối tuần, nàng công sở chỉ việc bỏ ra 400K đi chợ này là đủ rau củ quả ăn cả tuần cho nhà chồng - Ảnh 14.

Bưởi năm roi có giá 10.000 đồng/quả.

Cuối tuần, nàng công sở chỉ việc bỏ ra 400K đi chợ này là đủ rau củ quả ăn cả tuần cho nhà chồng - Ảnh 15.

Trái ngược với khung cảnh bán buôn, mỗi lượt bán lẻ cho khách, tiểu thương chỉ thu được vài nghìn hay vài chục nghìn đồng nhưng tâm trạng bán hàng lúc nào cũng vui vẻ. Theo quan sát, hàng hóa tại chợ được xếp khá gọn gàng, giá cả được ghi cẩn thận và treo chi tiết cho mỗi món. Hàng tàu, hàng ta được đề rõ ràng chứ không nhập nhèm như nhiều khu chợ khác. Nếu chị em lựa phiên cuối chợ đi mua sắm còn có thể mặc cả giá rẻ hơn.

Nếu chị em lựa phiên cuối chợ đi mua sắm còn có thể mặc cả giá rẻ hơn.

Chị Minh Thư (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, cuối tuần chị thường dành thời gian cùng mẹ chồng đi chợ đầu mối phía Nam. Chỉ cần đi một lần là đủ rau củ quả sử dụng cho gia đình cả một tuần.

Theo chị Thư, thực phẩm ở đây tươi ngon, có giá rẻ hơn nhiều so với chợ dân sinh gần nhà chị. Vậy nên, từ ngày đi chợ đầu mối phía Nam, mỗi tuần chị đều tiết kiệm được ngân sách sinh hoạt tới vài trăm nghìn. Bạn bè, người thân hoặc hàng xóm cũng vài lần nhờ chị mua khi thấy chị đi chợ này.

Cuối tuần chịu khó đi xa một chút thì chỉ mất khoảng 300 nghìn đồng là bạn đã có đủ thức ăn "sương sương" cả tuần cho gia đình 3 người - Ảnh 18.

Chỉ mất khoảng 400.000 đồng mỗi cuối tuần là chị Thư (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã đủ thực phẩm ăn cả tuần cho gia đình. Tính ra đã tiết kiệm được một khoản kha khá.

Các nàng công sở cũng có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi cuối tuần, ghé tới chợ này mua sắm. Đảm bảo sẽ tiết kiệm được ngân sách sinh hoạt cho gia đình mà vẫn được tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm tươi ngon.

Lưu ý nhỏ cho các chị em, do là chợ đầu mối nên lượng người mua sắm tại đây khá đông. Để tránh tình trạng chen chúc, khó khăn khi mua hàng, chị em nên gửi xe ở phía ngoài chợ. Giá gửi xe tại đây khá rẻ, chỉ 5.000 đồng/xe.

Cuối tuần, nàng công sở chỉ việc bỏ ra 400K đi chợ này là đủ rau củ quả ăn cả tuần cho nhà chồng - Ảnh 18.

Bạn có thể gửi xe ở ngoài cổng chợ. Giá vé là 5.000 đồng/xe.

Ưu điểm:

- Chợ to, đường đi dễ dàng.

- Các loại rau củ quả, đồ khô đa dạng, được bày bán sạch sẽ, ngăn nắp, ghi giá bán chi tiết, to, rõ ràng. Giá thành phải chăng. Nếu đi đúng phiên cuối còn có thể mặc cả được rẻ hơn.

- Thái độ bán hàng niềm nở, nhiệt tình.

Nhược điểm: Các loại thịt, cá, hải sản không nhiều.

Chia sẻ