Cuộc sống thảnh thơi của người phụ nữ 50 tuổi bên ao cá và mảnh vườn xanh tươi

Nhật Ánh,
Chia sẻ

Mảnh đất của chị Nui (Chumphon, Thái Lan) có diện tích rộng rãi đủ để trồng các loại cây ăn quả, rau sạch, đào ao thả cá và nuôi gia cầm.

Chị Nui sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân thuộc làng Thon-Om, huyện Thung Tako, tỉnh Chumphon, một tỉnh nghèo của Thái Lan.

Chị lớn lên bên vườn rau, ao cá. Bố mẹ chị là những người nông dân thực thụ khi quanh năm chăm sóc ruộng vườn và nguồn thu nhập chính của gia đình cũng từ mảnh đất xung quanh nhà.

Khi trưởng thành, vì yêu thích sống gần gũi với thiên nhiên, chị Nui quyết định trở về mảnh đất ấy để canh tác.

Cuộc sống thảnh thơi của người phụ nữ 50 tuổi bên ao cá và mảnh vườn xanh tươi - Ảnh 1.

Chị Nui bên khu vườn xanh tươi.

Với mảnh vườn rộng chủ yếu là đất nông nghiệp, chị chọn trồng sầu riêng, cọ dầu, cao su, măng cụt và chuối. Mảnh vườn ấy được trồng cây hữu cơ, phù hợp với phát triển nông nghiệp tự nhiên. Nhờ vậy, các loại quả được thu hoạch đều nhận được sự ủng hộ đón nhận của người tiêu dùng.

Ngoài trồng cây ăn quả, chị còn nuôi gia cầm sạch, tạo các sản phẩm hữu cơ. Chị rất vui khi hàng tuần, chị dành thời gian chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm, kiến thức mình tích lũy được trong quá trình trồng trọt.

Cuộc sống thảnh thơi của người phụ nữ 50 tuổi bên ao cá và mảnh vườn xanh tươi - Ảnh 2.

Mảnh vườn được sắp xếp một phần diện tích nhỏ để trồng rau quả sạch.

Cuộc sống thảnh thơi của người phụ nữ 50 tuổi bên ao cá và mảnh vườn xanh tươi - Ảnh 3.

Thu hoạch rau sạch.

Cuộc sống thảnh thơi của người phụ nữ 50 tuổi bên ao cá và mảnh vườn xanh tươi - Ảnh 4.

Một góc trồng đủ loại cây.

Mảnh vườn rộng ấy còn được chị dành một phần nhỏ trồng rau củ. Thêm diện tích nuôi gia cầm như gà, vịt, chim cút. Ngoài ra, chị còn nuôi thêm dê, thả cá…

Chị Nui còn ấp ủ thiết lập một ngân hàng giống cây để mọi người có thể lựa chọn loại giống phù hợp cho việc trồng trọt.

Cuộc sống thảnh thơi của người phụ nữ 50 tuổi bên ao cá và mảnh vườn xanh tươi - Ảnh 5.

Chị còn nuôi thêm các loại gia cầm.

Cuộc sống thảnh thơi của người phụ nữ 50 tuổi bên ao cá và mảnh vườn xanh tươi - Ảnh 6.

Cuộc sống thảnh thơi của người phụ nữ 50 tuổi bên ao cá và mảnh vườn xanh tươi - Ảnh 7.

Nuôi dê.

Cuộc sống thảnh thơi của người phụ nữ 50 tuổi bên ao cá và mảnh vườn xanh tươi - Ảnh 8.

Tạo ngân hàng hạt giống.

Cuộc sống hạnh phúc của chị Nui luôn là tấm gương để mọi người trong làng, huyện ngưỡng mộ. Con trai và con gái của chị đã trưởng thành. Con gái học đại học, con trai tốt nghiệp trường dạy nghề.

Vì chồng đã mất sau vụ tai nạn xe hơi năm 2000 nên niềm vui và động lực để chị vui vẻ, yêu đời chính là mảnh vườn, là việc hàng ngày được chăm sóc các loại cây trồng và sống gần gũi với thiên nhiên.

Theo Thail

Chia sẻ