Cuộc đời lận đận của cố NS Giang Còi: "Gà trống nuôi con" suốt 20 năm, mắc bạo bệnh vẫn giữ tinh thần lạc quan

Biện Bạch Hiền ,
Chia sẻ

Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Giang Còi đã khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp thương xót.

Tối 4/8, nghệ sĩ Giang Còi đã qua đời tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư hạ họng. Sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ đã khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả vô cùng bàng hoàng, xót thương.

Giang Còi sinh năm 1962, là danh hài đã gắn liền với kỷ niệm của nhiều thế hệ khán giả qua những chương trình như Gặp nhau cuối tuần, hài Tết,... Tài năng diễn xuất, khiếu hài duyên dáng đã giúp Giang Còi chinh phục và nhận được tình cảm của nhiều khán giả ở các độ tuổi khác nhau.

Cố nghệ sĩ Giang Còi trước khi qua đời: "Gà trống nuôi con" suốt 20 năm, mắc bạo bệnh vẫn giữ tinh thần lạc quan - Ảnh 2.

Cố nghệ sĩ Giang Còi

Có danh tiếng trong giới nghệ thuật như vậy nhưng cuộc sống của Giang Còi lại rất giản dị. Nam nghệ sĩ sở hữu căn nhà vườn rộng 10.000m2 với không gian ngập cây trái, được mọi người gọi là "tỷ phú đất" nhưng anh chỉ khiêm tốn nói rằng mọi người chỉ "đùa cho vui". Ngoài thời gian đi diễn, đi quay phim, quay chương trình thì Giang Còi dành nhiều thời gian để chăm sóc vườn cây, chăm gà lợn trong nhà. Anh cũng thường rủ bạn bè đến nhà chơi vào những dịp cuối tuần để cùng thưởng thức thú vui đậm chất nông dân của mình. Thời gian qua, vì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nên Giang Còi cũng ít đi lưu diễn như trước đây. Sự giản dị và vui vẻ của nam nghệ sĩ khiến anh được rất nhiều đồng nghiệp yêu mến.

Cuộc đời lận đận của cố NS Giang Còi: "Gà trống nuôi con" suốt 20 năm, mắc bạo bệnh vẫn giữ tinh thần lạc quan - Ảnh 3.

Cuộc đời lận đận của cố NS Giang Còi: "Gà trống nuôi con" suốt 20 năm, mắc bạo bệnh vẫn giữ tinh thần lạc quan - Ảnh 4.

Giang Còi trải qua 2 lần hôn nhân đổ vỡ. Lần đầu anh kết hôn khá kín đáo, sau khi ly dị thì tiếp tục chung sống với người vợ kém 20 tuổi. Những tưởng nam nghệ sĩ sẽ hạnh phúc sau những thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống thì lại rơi vào cảnh "gà trống nuôi con" khi chia tay người vợ thứ hai.

Kể từ đó, Giang Còi chuyên tâm vào công việc để có điều kiện nuôi dạy 4 người con. Đến tuổi xế chiều, Giang Còi được các con động viên đi thêm bước nữa nhưng anh lại có quan điểm: "Nếu mục tiêu bây giờ lấy vợ chỉ là chăm sóc tôi và các con thì thuê giúp việc còn hơn. Bởi vợ phải là người chia sẻ được ngọt bùi, cay đắng và là người để mình dốc bầu tâm sự. Đây là điều không hề dễ dàng".

Tuy là một người luôn luôn vui vẻ nhưng Giang Còi lại có cách giáo dục con cái khá nghiêm khắc. Con trai cả của nam nghệ sĩ từng tiết lộ bố bận đi diễn suốt nhưng thường xuyên hỏi han chuyện học hành của các con rất kỹ. Giang Còi từng chia sẻ: "Tôi không muốn xây nhà mà muốn tạo dựng một môi trường sống. Tôi không muốn nuôi con mà muốn khơi gợi hết bản năng của chúng để đứng vững giữa bão táp phong ba. Tôi không muốn khóc mà muốn các con nhìn vào mình để tự hào". Cũng nhờ vậy mà các con của nam nghệ sĩ đều trưởng thành với nền tảng học tập và đạo đức vững vàng, có tính tự lập cao.

Con trai cả của Giang Còi là một đạo diễn trẻ khá có tiếng với những dự án đình đám như 5S Online, 500 Nhịp Yêu, Biệt Đội 12A1, Bí Mật Của Gió,... Con trai thứ hai của Giang Còi thì khá kín tiếng. Hiện tại cả hai đều đã lập gia đình, Giang Còi cũng lên chức ông nội cách đây vài năm. Giang Còi cũng có thêm một cô con gái học lớp 11 và một cậu con trai học lớp 8 với người vợ sau. Con gái thứ 3 cũng là người chăm sóc, ở bên cạnh Giang Còi trong thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.

Giang Còi và các con

Giang Còi phát hiện mắc bệnh ung thư vòm họng vào đầu năm 2021, anh đã có thời gian điều trị ở bệnh viện. Đến tháng 7/2021, nghệ sĩ Trà My - người em thân thiết của Giang Còi tiết lộ bệnh tình của anh đã trở nặng.

Trong suốt quá trình điều trị bạo bệnh, Giang Còi luôn giữ tinh thần lạc quan. Trước khi qua đời không lâu, nam nghệ sĩ còn gửi lời cảm ơn các học trò, bạn bè và khán giả đã dành lời động viên, thăm hỏi đến mình. 

Cố nghệ sĩ Giang Còi từng chia sẻ: "Thật cảm động với tình cảm của mọi người và xấu hổ với chính bản thân mình. Quá chủ quan, nghĩ rằng nó cho mình 2 năm để hoàn tất mọi việc, đâu phải thế. Hai năm đó là vật lộn với sự đau đớn khôn cùng của thể xác".

Chia sẻ