"Cuộc chiến sinh tồn" tập 5 quá "ảo": Da Mi và ông nội vẫn còn sống, phản diện đáng ghét bị giết chết

Đào Anh Tú,
Chia sẻ

Những diễn biến đáng chú ý trong tập 5 phim "Cuộc chiến sinh tồn".

Tập 5 phim "Cuộc chiến sinh tồn" mang tới cho khán giả những tình tiết vô cùng gay cấn. Nếu như ở 4 tập đầu, các nhân vật chính diện phải chịu vô số đau khổ, bi kịch vì sự tàn nhẫn của những kẻ phản diện thì giờ đây, cuộc trả thù khốc liệt đã chính thức bắt đầu.

Da Mi và ông nội vẫn còn sống

Trước đó, tưởng như Chủ tịch Bang Chil Sung (Lee Deok Hwa) đã bị Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum) cùng với Cha Joo Ran (Shin Eun Kyung) sát hại. Họ đẩy ngã ông từ trên một cây cầu rất cao nên ai cũng nghĩ Chủ tịch Bang nhất định phải chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên, sự thật là ông vẫn sống và thậm chí còn biến Lee Hwi So trở thành Matthew Lee (Uhm Ki Joon), ông trùm của một nền tảng di động hàng đầu.

"Cuộc chiến sinh tồn" tập 5 quá "ảo": Da Mi và ông nội vẫn còn sống, phản diện đáng ghét bị giết chết - Ảnh 1.

Chủ tịch Bang Chil Sung vẫn còn sống. Không chỉ vậy, ông còn là người đứng sau việc biến Lee Hwi So trở thành Matthew Lee.

Vì vụ tai nạn, Chủ tịch Bang đã phải đóng tới 50 chiếc đinh vào cột sống và tập luyện hồi phục chức năng trong thời gian dài. Sau khi hồi phục, ông bảo Kang Ki Tak làm hỏng mặt của Lee Hwi So để đưa anh ta vào viện và tạo cho anh ta một diện mạo mới.

Chủ tịch Bang hợp thức hóa việc bản thân đã chết bằng cách sử dụng xác của một người khác rồi tự biến mình thành Lee Hwi So để ngồi tù thay anh ta. Ông giao lại tài sản cho Kang Ki Tak, bảo anh hãy đứng sau giúp đỡ Matthew Lee.

"Cuộc chiến sinh tồn" tập 5 quá "ảo": Da Mi và ông nội vẫn còn sống, phản diện đáng ghét bị giết chết - Ảnh 2.

Kang Ki Tak là người của Chủ tịch Bang, vì thế anh đã giúp đỡ Matthew Lee rất nhiều.

Lý do mà Chủ tịch Bang làm những chuyện này, đó là bởi ông cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Ông nghĩ mình không có tư cách để trả thù thay cho cháu gái Da Mi nên đã giúp đỡ Matthew Lee. Về phần Matthew Lee, anh ta rất đau khổ khi biết vì mình, Chủ tịch Bang phải hy sinh cả tự do. Tuy nhiên nhờ sự động viên từ Kang Ki Tak, anh ta hiểu bản thân phải thật mạnh mẽ để bắt những kẻ thủ ác phải trả giá.

Đáng chú ý, không chỉ Chủ tịch Bang mà cả Bang Da Mi cũng vẫn còn sống. Hong Man Doo đã nhìn thấy cô bé và vô cùng sợ hãi. Dù chỉ là thoáng qua, thế nhưng hắn ta cho rằng hồn ma của cô bé đã trở về vào ngày giỗ.

"Cuộc chiến sinh tồn" tập 5 quá "ảo": Da Mi và ông nội vẫn còn sống, phản diện đáng ghét bị giết chết - Ảnh 3.

Bang Da Mi vẫn còn sống.

Joo Yong Joo, chủ kênh Nét Chữ Màu Đỏ bị giết chết

Ở một diễn biến khác, Joo Yong Joo đã suy đoán ra mối quan hệ giữa Yang Jin Mo (Yoon Jong Hoon), Geum Ra Hee và Han Mo Ne (Lee Yoo Bi). Hắn ta định giở trò với Han Mo Ne nhưng bị Min Do Hyuk (Lee Joon) ngăn cản.

Min Do Hyuk đã đánh Joo Yong Joo một trận, thế nhưng tên này vẫn không biết sợ mà làm loạn tại bữa tiệc của Han Mo Ne. Tuy nhiên, hắn ta chẳng thể ngờ rằng vì việc này mà bản thân sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng.

"Cuộc chiến sinh tồn" tập 5 quá "ảo": Da Mi và ông nội vẫn còn sống, phản diện đáng ghét bị giết chết - Ảnh 4.

Joo Yong Joo, chủ kênh Nét Chữ Màu Đỏ đã mất mạng.

Joo Yong Joo bị Geum Ra Hee đẩy xuống bể bơi. Sau đó, Yang Jin Mo, Min Do Hyuk cùng rất nhiều người có mặt tại bữa tiệc (chủ yếu là những người có quan hệ mật thiết với kênh Nét Chữ Màu Đỏ) thi nhau dìm hắn xuống nước. Ban đầu, mọi người chỉ định dạy cho tên này một bài học. Dẫu vậy, họ đã vô tình giết chết hắn.

Vì sợ bị phát hiện, cả nhóm quyết định chôn xác của Joo Yong Joo. Min Do Hyuk nói rằng mình biết một hòn đảo hoang nên tất cả đã mang Joo Yong Joo tới đó.

"Cuộc chiến sinh tồn" tập 5 quá "ảo": Da Mi và ông nội vẫn còn sống, phản diện đáng ghét bị giết chết - Ảnh 5.

Hội phản diện phải tham gia một cuộc chiến sinh tồn theo đúng nghĩa đen.

Khi cả đám đến nơi, trước mắt họ là một hòn đảo thiên đường. Cả đám nhìn thấy những vầng sáng rực rỡ, những loại quả ngon tuyệt và thậm chí còn có cả kỳ lân. Tuy nhiên, bọn chúng không biết rằng đây là ảo giác sinh ra vì bị đánh thuốc. Người đứng sau tất cả đương nhiên là Matthew Lee.

Sau những khoảnh khắc tuyệt vời ban đầu, hòn đảo này bắt đầu lộ ra sự đáng sợ. Bọn họ bị dơi và lợn rừng tấn công, còn gặp sạt lở núi. Hàng loạt "tai nạn" xảy đến khiến không ít người mất mạng, những kẻ còn sống cũng lâm vào trạng thái hoảng loạn. Tất nhiên, đây chỉ mới là bước đầu tiên trong hành trình trả thù của Matthew Lee mà thôi.

Bộ phim "Cuộc chiến sinh tồn" phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS.

Chia sẻ