Cuộc chiến đầy vất vả của cô gái mắc liền 2 căn bệnh quái ác chỉ trong 1 năm

HNguyen,
Chia sẻ

Kristin Moya Polanco, 25 tuổi, ở West Palm Beach (Florida, Mỹ), cho biết, chính phẫu thuật cắt bỏ vú dẫn tới nhiễm trùng đã gần như cướp đi sinh mạng của cô.

Tháng 1 năm 2016, Polanco cảm thấy một cục nhỏ ở ngực phải. Nhưng cô lập tức bỏ qua bởi nghĩ rằng chẳng có gì nghiêm trọng.

Vài tháng sau, cô bắt đầu tăng cân, người mệt mỏi hơn thường lệ. Vào tháng 6, Polanco một lần nữa cảm nhận thấy cục u. Và lần này, nó đã có kích cỡ bằng một trái bóng golf.

Sau nhiều cuộc hẹn khám với bác sĩ tại quê nhà, qua vô số xét nghiệm, chụp chiếu, cô gái trẻ được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 1. Polanco phải trải qua 8 tuần hóa trị nhằm thu hẹp kích cỡ khối u. Tiếp đến là phẫu thuật cắt bỏ vú để ngăn cho căn bệnh di căn sang ngực trái.

Cuộc chiến đầy vất vả của cô gái mắc liền 2 căn bệnh quái ác chỉ trong 1 năm - Ảnh 1.

Chính phẫu thuật cắt bỏ vú dẫn tới nhiễm trùng đã gần như cướp đi sinh mạng của Kristin.

Chỉ trong vòng 2 tuần sau chẩn đoán đầu tiên, bệnh tiến triển sang giai đoạn 3, đồng nghĩa với việc, ung thư vú đã di căn sang hạch bạch huyết. 

Ngoài việc hóa trị tích cực bằng phương pháp truyền trực tiếp vào ven khiến cô luôn trong trạng thái mệt mỏi, buồn nôn, Polanco còn phải trải qua biện pháp điều trị để tăng số lượng tế bào bạch cầu - tế bào hệ miễn dịch. Những cơn đau bắt đầu xuất hiện trong xương.

"Có một lúc, sau đợt điều trị thứ ba của tôi, việc đi lại trở thành một cực hình. Tôi phải còng lưng xuống như một cụ già. Cơn đau khủng khiếp đến mức, tôi đã sẵn sàng bỏ cuộc. Tôi nói với gia đình mình rằng, đã đến lúc để cho tôi ra đi", Polanco nhớ lại.

Cô cũng thú nhận mình còn phải đối mặt với vấn đề tóc cứ rụng dần đi, cảm giác chạm vào da cũng đau và các loại thuốc steroid khiến cô tăng tới hơn 9kg.

Tháng 2 năm 2017, Polanco trải qua phẫu thuật cắt bỏ hai vú. Kích thước khối u đã giảm đi 1/4. Các bác sĩ phẫu thuật thay thế hai bên bầu ngực bằng bộ phận giãn - giúp căng da cho tới khi vết thương của Polanco lành hẳn và họ có thể tiến hành độn ngực cho cô. Tuy nhiên, những tế bào ung thư cực nhỏ vẫn còn trong cơ thể cô.

Tháng 2 năm 2017, Polanco trải qua phẫu thuật cắt bỏ hai vú.

Chưa dừng ở đó. 1 tháng sau phẫu thuật cắt bỏ vú, mẹ Polanco phát hiện thấy da trên ngực trái con gái mình chuyển sang màu tím tái, tương tự màu sắc của da khi bị bầm tím. Ngay sao đó, Polanco bị sốt, rồi những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bác sĩ xác định cô đã bị nhiễm trùng tụ cầu khuẩn. Loại vi khuẩn này sống trên da và bên trong mũi những người khỏe mạnh. Thông thường, chúng không gây ra rắc rối gì cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, nếu vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua một vết rách hay vết thương, sau đó đi vào máu, xương, khớp hoặc cơ quan nội tạng, nó có thể gây ra bệnh nhiễm trùng nguy hiểm tính mạng.

Theo National Healthcare Safety Network, 1-2% các ca phẫu thuật ngực, người bệnh sẽ bị nhiễm trùng tại vị trí phẫu thuật. cắt bỏ vú.

Cuộc phẫu thuật thành công và Polanco được về nhà với những viên kháng sinh dùng qua đường uống. Nhưng cô thực sự bị suy sụp khi phải chịu đựng biến chứng đáng sợ này. "Đầu tiên là bệnh ung thư, và giờ thì tụ cầu khuẩn đang cố gắng tiêu diệt tôi?".

Vào tháng 6 năm 2017, Polanco được độn ngữ và 1 tháng sau, cô trải qua đợt xạ trị đầu tiên trong tổng cộng 30 đợt xạ trị. Chỉ vài tháng sau, tháng 11 năm 2017, cô gái trẻ lại được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp.

Tuyến giáp được cắt bỏ vào tháng 12 và Polanco sẽ cần dùng thuốc để giải phóng hormone mà tuyến giáp vốn bình thường vẫn đảm nhận.

Cuộc chiến đầy vất vả của cô gái mắc liền 2 căn bệnh quái ác chỉ trong 1 năm - Ảnh 3.

Một tin tốt lành đã đến với Polanco, đó là cô đã được xác nhận không còn ung thư nữa.

Thay vì cảm giác sụp đổ, Polanco cho biết, lần này, cô cảm thấy sẵn sàng đối mặt với cuộc chiến. Cô gái dũng cảm, giờ 25 tuổi, chia sẻ rằng, cô vẫn phải chịu đựng những tác dụng phụ do điều trị ung thư, bao gồm những cơn bốc hỏa, mệt mỏi và các mảng hói trên đầu.

Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2019, Polanco đã kết hôn với bạn trai Louis, người đã luôn bên cô trong suốt hành trình chiến đấu với ung thư. Một tin tốt lành đã đến với cặp đôi hạnh phúc – Polanco đã được xác nhận không còn ung thư nữa.

"Tôi cảm thấy thật khỏe mạnh. Mọi vết sẹo trên cơ thể tôi giờ đây nhắc nhở tôi rằng mình đã mạnh mẽ biết bao. Tôi đã chứng minh cho bệnh ung thư thấy, ai mới là người chiến thắng", cô viết.

Chia sẻ