Cuộc chia tay đầy nước mắt giữa nhân viên y tế và bệnh nhân đã khỏi bệnh Covid-19: Đẹp nhất Vũ Hán chính là trái tim nồng ấm của con người nơi đây!

HY LI,
Chia sẻ

Được xuất viện vì đã khỏi bệnh, người phụ nữ liên tục khóc cảm ơn các y bác sĩ đã chữa trị cho mình.

Trang Pear Video đưa tin, ngày 6/3, một bệnh nhân ở Vũ Hán đã được xuất viện sau thời gian chữa bệnh viêm phổi do virus SARS-COV-2. Trước khi rời khỏi bệnh viện, người này liên tục cúi đầu cảm ơn các bác sĩ và y tá đã chăm sóc cho mình trong thời gian qua.

Cuộc chia tay đầy nước mắt giữa nhân viên y tế và bệnh nhân đã khỏi bệnh Covid-19: Đẹp nhất Vũ Hán chính là trái tim nồng ấm của con người nơi đây! - Ảnh 1.

Sự việc diễn ra tại Bệnh viện Đồng Tế, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Hành động của bệnh nhân này đã khiến cô y tá Vương Gia Kỳ không kiềm được nước mắt, bật khóc nức nở sau cánh cửa bệnh viện. Cô cho biết, người này là bệnh nhân đầu tiên cô chăm sóc khi đến hỗ trợ y tế tại thành phố Vũ Hán. 

Cuộc chia tay đầy nước mắt giữa nhân viên y tế và bệnh nhân đã khỏi bệnh Covid-19: Đẹp nhất Vũ Hán chính là trái tim nồng ấm của con người nơi đây! - Ảnh 2.

Bệnh nhân nữ này là người có ý thức cao và chủ động giúp đỡ các y bác sĩ tại đây. Sợ găng tay của các nhân viên y tế có thể mang virus nên đã xung phong giúp gỡ băng keo. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân luôn động viên và trở thành nguồn sưởi ấm cho mọi người xung quanh. 

Cuộc chia tay đầy nước mắt giữa nhân viên y tế và bệnh nhân đã khỏi bệnh Covid-19: Đẹp nhất Vũ Hán chính là trái tim nồng ấm của con người nơi đây! - Ảnh 3.

Y tá Vương Gia Kỳ và đồng nghiệp trong buổi nói chuyện với phóng viên.

Y tá Vương Gia Kỳ rất vui khi chứng kiến bệnh nhân và chồng dần dần khỏe mạnh rồi sau đó cùng nhau xuất viện. Chỉ như vậy thôi cũng khiến cô cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Được biết, y tá Vương Gia Kỳ năm nay 28 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện Số 2 tỉnh Cát Lâm trong 6 năm và đến hỗ trợ Vũ Hán từ ngày 9/2 vừa qua. Khi vừa đến đây, cô thường xuyên lo lắng tuy nhiên vẫn luôn cho rằng việc mình đang làm là điều đúng đắn. 

Cuộc chia tay đầy nước mắt giữa nhân viên y tế và bệnh nhân đã khỏi bệnh Covid-19: Đẹp nhất Vũ Hán chính là trái tim nồng ấm của con người nơi đây! - Ảnh 4.

Cô y tá 28 tuổi bật khóc khi kể về bệnh nhân đầu tiên tại Vũ Hán của mình.

Khi chia sẻ với truyền thông về bệnh nhân đầu tiên tại Vũ Hán của mình, Vương Gia Kỳ vừa rơi nước mắt vừa nói: “Vũ Hán đẹp nhất không phải là hoa anh đào mà là trái tim nồng ấm của con người nơi đây”. Cô không bao giờ hối hận vì đã đến Vũ Hán, đã tham gia tuyến đầu của cuộc chiến với dịch COVID-19.

Nguồn: Pear Video

Hồ Bắc: Thấy Covid-19 lắng xuống, thành phố 'mở cửa' rồi 'đóng cửa' sau 30 phút - Ảnh 3.
Chia sẻ