Cụ ông 94 tuổi cưới cụ bà 79 tuổi sau tình yêu “sét đánh”

Vân Anh,
Chia sẻ

Chỉ vài tháng sau khi gặp nhau tại một buổi trà chiều, ông Arthur Burns, 94 tuổi quyết định sẽ cưới bà June Edwards, 79 tuổi.

Hãy gặp cặp đôi già với mái tóc bạc trắng, bạn sẽ tin rằng: Không bao giờ là quá muộn cho một tình yêu. 

Mặc dù mới chỉ gặp nhau vài tháng trước, ông Arthur đã tin tưởng bà June là người bạn đời của mình. Cặp vợ chồng già sẽ tổ chức đám cưới tại nhà thờ địa phương Coventry với sự tham gia, chúc phúc của gia đình và bạn bè.

Cụ ông 94 tuổi cưới cụ bà 79 tuổi sau tình yêu “sét đánh” 1


Bà June có 9 người cháu, 4 người chắt, cho biết: “Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi ngồi cùng bàn ăn trưa, nó chỉ đơn giản là một câu chào (hello). Sau đó, tôi có một bữa tiệc sinh nhật, đó là khi chúng tôi chính thức gặp nhau. Chúng tôi có một buổi hẹn hò uống trà, ăn kem và chúng tôi hiểu rằng người kia thực sự tốt. Chúng tôi chưa bao giờ cười nhiều như thế. Lúc đầu, tôi cũng có suy nghĩ về đám cưới. Sau đó, tôi nói chuyện và Arthur hoàn toàn đồng ý.”

Arthur đã phục vụ trong lực lượng Không quân Hoàng gia tại Ireland, Ấn Độ và Myanmar trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Năm 1945, ông giải ngũ. Ông chuyển từ Devon đến Coventry để tìm việc làm cùng vợ và hai người con trai. 

Arthur chia sẻ, ông đã từng nghĩ mình bị bỏ rơi khi không có ai bên cạnh: “Cả hai chúng tôi đều ở góa từ sáu năm trước. Khi bạn phải sống cô đơn quá lâu, bạn sẽ nghĩ cuộc đời chắc chỉ có vậy và muốn sống hết đời trong tình cảnh đó. Nhưng rồi tôi gặp June và đánh tan mọi suy nghĩ đó. Chúng tôi giống như những cặp đôi trẻ trung một lần nữa.”

“Một số người nghĩ rằng ý tưởng (đám cưới) hơi điên một chút, nhưng chúng tôi lại chẳng cảm thấy điều đó.”


Theo Mirror
Chia sẻ