Cụ bà khuyết tật nhận nuôi hàng chục trẻ suốt 40 năm

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Bất chấp tình trạng sức khỏe cùng cuộc sống không mấy dư dả, bà Kong Zhenlan vẫn kiên trì san sẻ yêu thương của mình để giúp đỡ rất nhiều trẻ em bất hạnh trong một khoảng thời gian dài.

Ngôi nhà của cụ bà Kong (67 tuổi) ở Sơn Tây, Trung Quốc luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, đến nỗi nó được người dân xung quanh đặt cho tên gọi thân thương là Ngôi nhà tình yêu.

Trong suốt 40 năm qua, bà Kong không màng đến sức khỏe ngày một yếu do lưng bị tật, bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi.

Hầu hết những đứa trẻ này đều bị khuyết tật hay mang trong người những căn bệnh bẩm sinh như bại não, hở hàm ếch nên thường bị cha mẹ chối bỏ.

Cụ bà khuyết tật nhận nuôi hàng chục trẻ suốt 40 năm 1

Cụ bà khuyết tật nhận nuôi hàng chục trẻ suốt 40 năm 2
Bà Kong và những đứa con nuôi của mình.

Bà Kong nuôi dạy các em, lấy ngày chính thức đón từng đứa trẻ về Ngôi nhà tình yêu làm ngày sinh nhật cho chúng.

Còn các em cũng vô cùng yêu thương và gắn bó với bà Kong, ai cũng luôn miệng gọi bà là “mẹ”. Hiện, các “con” của bà Kong, người lớn nhất đã tròn 27 tuổi, còn bé nhỏ nhất chỉ mới 1 tháng tuổi.

Theo luật pháp Trung Quốc, người bị khuyết tật không thể nhận nuôi trẻ em nên chính quyền địa phương trong thời gian qua đã thuyết phục bà Kong đưa các bé đến những trung tâm phúc lợi xã hội.

Tuy nhiên, bà từ chối và liên tục hẹn lần sau. Bởi đối với bà, những đứa trẻ đã gắn bó như con đẻ.

Cụ bà khuyết tật nhận nuôi hàng chục trẻ suốt 40 năm 3
Bà chăm sóc chu đáo, cẩn thận cho từng em.

Cụ bà khuyết tật nhận nuôi hàng chục trẻ suốt 40 năm 4
Những đứa trẻ trong ngôi nhà chung.

Rất nhiều người dân sau khi biết câu chuyện cảm động của bà Kong đã quyên góp tiền bạc, thức ăn, quần áo rất nhiều để đỡ đần bà nuôi dạy các bé.

Theo bà Kong, điều làm bà vui nhất là 40 đứa trẻ đều rất khỏe mạnh, hạnh phúc. 6 đứa trẻ trong số đó đã vào đại học, 2 em khác đang học trường dạy nghề ở Trung Quốc và có khả năng tự nuôi sống bản thân mình.

Chia sẻ