Điều đáng lo trong việc nuôi dạy trẻ không phải là điểm số kém hay tính nghịch ngợm, mà là khi trẻ tin rằng: chỉ cần mình làm ầm lên đủ lớn, mọi người đều sẽ phải nhường bước.
Suốt một tuần, bé gái thường xuyên kêu ù tai, lắc đầu, quấy khóc. Khi được đưa đến viện, bác sĩ phát hiện một dị vật nằm sát màng nhĩ, nếu tiếp tục ngoáy sâu hoặc cố gắng lấy ra tại nhà, nguy cơ thủng màng nhĩ là rất cao.
Yêu thương, bảo vệ, dành cho con những điều tốt nhất trên thế gian là bản năng của các bậc cha mẹ, nhưng liệu chúng ta có đang yêu thương trẻ đúng cách?