Trung tá Lê Ngọc Hà - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết hiện nay, các lực lượng bắt đầu mở rộng khu vực tìm kiếm, với quyết tâm cố gắng đưa các bác, các chú về với gia đình, với quê hương.
Lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện 7 hài cốt, trong đó một liệt sĩ được xác định danh tính nhờ chiếc ví còn lưu giấy tờ tùy thân.
Một nơi từng là chỗ an giấc ngàn thu của hàng nghìn quan binh thời chiến nay trở thành chốn sầm uất, tấp nập bậc nhất thành phố. Nhưng đằng sau sự thay đổi chóng mặt đó là một phần không thể lãng quên của lịch sử.
"Chị tìm thấy con rồi, nó đang được một gia đình cưu mang ở Huế. Chị vui còn hơn trúng được số nữa, hạnh phúc quá em ơi", giọng chị Nhàn vang lên trong điện thoại khi đứa con trai 8 tuổi bị lạc hơn 1 tuần trước đã được tìm thấy.
Người mẹ đưa con trai 8 tuổi tới công viên vui chơi, rồi tranh thủ làm công việc tại đó. Tuy nhiên, sau khi xong công việc, chị tìm cháu nhưng không thấy…