Công bố hoạt động của Philip Seymour Hoffman trước khi chết

Leslie,
Chia sẻ

Từ sự việc này, cảnh sát đã chính thức lên tiếng cảnh báo người dân về việc sử dụng heroin có pha trộn chất khác.

Theo phía cảnh sát, trong suốt 1 tháng qua đã có khoảng 50 ca tử vong vì sử dụng cùng chất heroin mà Philip Seymour Hoffman đã sử dụng trước khi chết. Vì thế, cảnh sát đang mở rộng cuộc điều tra để biết thêm tung tích của những tay buôn "hàng" nguy hiểm này.
 
Công bố hoạt động của Philip Seymour Hoffman trước khi chết 1
Người hâm mộ vẫn còn bàng hoàng vì cái chết của Philip Seymour Hoffman.
 
Sau vài ngày điều tra, tổ giám định đã báo cáo khung thời gian và những hoạt động cuối cùng của Philip trước khi xác của ông được phát hiện tại căn hộ riêng của mình. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục xâu chuỗi các sự kiện lại trước khi đưa ra thêm bất kì lời bình luận nào.
 
Sáng thứ bảy: Philip xuất hiện ở Chocolate Bar để gọi "món" tủ: một ly espresso ít sữa. Ông đến đây một mình và vui vẻ trò chuyện với các nhân viên trong quán. Quản lý Jonathan Hanson cho biết: "Ông ấy trông hoàn toàn khỏe mạnh. Có vẻ như ông đang rất vui và thoải mái nữa".
 
1 giờ 30 chiều: Philip gọi điện thoại cho trợ lý của mình. Cô cũng khai báo rằng giọng của Philip hoàn toàn ổn trong điện thoại. Bản thân cô cũng đã đến căn hộ của ông vào thứ sáu trước đó và không thấy có biểu hiện gì bất thường.
 
2 giờ chiều: Bắt đầu có biểu hiện bất thường. Mimi O'Donnell, bạn gái cũ của Philip bắt gặp ông gần căn hộ của mình. Cô cho rằng lúc này ông đã bắt đầu thiếu tỉnh táo và có phần "phê" thuốc.
 
5 giờ chiều: Nhà sản xuất của Dan Patrick Show - Paul Pabst bắt gặp Philip đi dọc bộ dọc đường Greenwich. Lúc này, Paul đang đi cùng vợ và hai em gái của mình, và cả ba đã vui vẻ chào hỏi Philip. "Ông ấy mặc một chiếc áo khoác to và dày, vẫn trả lời tôi và thậm chí còn high-five (chào đập tay) với em gái tôi nữa. Tuy nhiên, em gái tôi nhận thấy gì đó bất thường ở Philip" - Pabst khai báo.
 
Chiều tối thứ bảy: Philip dùng bữa tối tại nhà hàng Automatic Slim trong khu West Village cùng hai người bạn. Ông gọi thức ăn nhanh - 1 ham-bơ-gơ phô mát và uống soda. Một nhân viên phục vụ trong nhà hàng đã khẳng định rằng ông đã đến đây để "giao dịch" gì đó.
 
8 giờ tối: Bạn gái cũ của Philip trò chuyện với ông lần nữa trên điện thoại. Philip tiếp tục "phê thuốc" và kể từ lúc đó, Mimi đã không gọi điện thoại lại cho ông.
 
Khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ tối: Philip rút khoảng 1,200 đô từ máy rút tiền tự động trong một cửa hàng tiện ích gần khu West Village nơi ông đang ở. Một nhân chứng đã thấy Philip vội vã rút tiền trong khi đang trò chuyện với hai người đàn ông lạ mặt. Trên tay họ có cầm theo một chiếc túi màu đen khá to.
 
Chủ nhật - 9 giờ sáng: Theo đúng như lịch hẹn, Philip phải có mặt tại nhà Mimi để đón 3 đứa con của mình nhưng ông đã không đến. 
 
11 giờ sáng: Mimi nhờ bạn thân của Philip, biên soạn David Katz đến thăm và kiểm tra tình trạng của ông. Katz cùng một người bạn lên tầng 4 của chung cư, nơi họ phát hiện ra xác của ông, đang nằm trong nhà tắm với kim tiêm vẫn còn cắm vào tay. Ông lúc này mặc một chiếc quần ngắn và áo thun trắng.
 
11 giờ 30 sáng: Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Mimi cho lời khai về chuyện đã xảy ra. Sau đó, cô lập tức đên trung tâm vui chơi đón con và chở con về nhà. 
 
Công bố hoạt động của Philip Seymour Hoffman trước khi chết 2
Philip đã rút 1,200 đô để mua heroin trước khi chết.
 
Một nhân chứng khác cho biết, cách đó 3 ngày, Philip đã say khướt và trông rất buồn bã tại Atlanta. Khoảng 1 tháng trước đó, Philip cũng có mặt tại sân bay quốc tế Los Angeles trong tình trạng ngà ngà say sau khi đã nốc 3 ly rượu cốc-tai bloody-mary. Tất cả các nhân chứng đều đồng tình rằng Philip trông rất khổ sở và cô độc trong khoảng thời gian trước khi chết. Theo một số nguồn tin tiết lộ, lý do Philip phải chuyển đến căn hộ thuê với giá 10,000 đô/tháng là bởi Mimi - bạn gái cũ của ông quyết liệt buộc ông phải tránh xa con của mình. Cô không muốn chúng tiếp tục nhìn thấy cảnh ông lên cơn "phê" thuốc.
 
Bên cạnh đó, phía cảnh sát đã bắt giữ được 4 thanh niên bị tình nghi là có liên quan đến đường dây buôn "hàng" đã giao dịch với Philip trước khi ông chết. Một nhân chứng giấu mặt đã ngay sau đó liên lạc với các thám tử để khai báo rằng, Philip liên lạc với chúng 2 tuần/lần để mua heroin. Tuy nhiên, nguồn tin này cũng cho biết thêm, đôi khi Philip mua quá nhiều và những tay buôn không thể có đủ "hàng" để giao. Chúng thường trộn lẫn heroin loại 2, có pha các tạp chất độc hại vào để bán lại cho khách hàng. Nguồn tin này khá chắc chắn là Philip đã dùng phải loại heroin tạp chất này.
 
Công bố hoạt động của Philip Seymour Hoffman trước khi chết 3
Cảnh sát vây bắt tại nhà nghi phạm.
 
Công bố hoạt động của Philip Seymour Hoffman trước khi chết 4

Công bố hoạt động của Philip Seymour Hoffman trước khi chết 5
Người hâm mộ tưởng niệm ông trước căn hộ West Village
Chia sẻ