Con trai Xuân Bắc hóa "hotboy" lạnh lùng, phũ phàng với fan nữ

Leslie,
Chia sẻ

Trong tập 30 của "Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa 2, Bi đã có thêm 1 fan nhí luôn lon ton đi theo mình.

Tập 30 của Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 2 vừa lên sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Ở tập này, các cặp bố con đã có cơ hội trải nghiệm cuộc sống dân dã, bình dị tại làng chài Kim Liên, Đà Nẵng mà trong đó, Bi đã bộc lộ bản tính lạnh lùng, phũ phàng của mình khi gặp fan hâm mộ nhí của mình.

Trong phần đầu chương trình, Suti đã được tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ và nhận được nhiều lời chúc từ các em. Đến cuối bữa tiệc, Suti trổ tài ca hát nhưng lại hát lệch tông và chế lời khiến Minh Khang gật gù: "Con hát vậy ba yên tâm lắm, vì con không phải làm ca sĩ". 

Bố ơi mình đi đâu thế tập 30

Bố ơi mình đi đâu thế tập 30

Tiếp đến, các cặp bố con cùng nhau đi thuyền đến làng chài Kim Liên, cách thành phố Đà Nẵng 15km. Vừa đến nơi, bác Leng Keng xuất hiện và giao 4 tấm thẻ nhiệm vụ có in hình 4 ngôi nhà, yêu cầu Tốt Ti, Chíp, Suti và bé Bi bàn bạc và chọn nhà để ở. Suti ra dáng chị cả nhất khi để các em chọn nhà, và nhà cuối cùng không được chọn sẽ là nhà của mình. 

Trước khi ai về nhà nấy, Xuân Bắc đã yêu cầu các bé tìm hỏi người dân về những cây trồng nơi đây và về báo cáo. Bi và Tốt Ti tách nhóm đi trước nhưng lại không thu hoạch được gì, trong khi Chíp và Suti cũng chỉ hỏi được một loại cây. Lúc này, Xuân Bắc đã chỉ ra hàng loạt cây trên đảo và yêu cầu hai đội lần lượt lặp lại theo thứ tự. Mỗi lần bị "bí bài", Bi lại đưa tay bịt mồm không cho bố tiếp tục đếm ngược, sau đó còn ép bố khai ra một loại cây khác. Rơi vào thế bị bắt nạt, Xuân Bắc vùng vẫy và nhắc khéo: "Đừng ai nói là cây bàng nhé!". 

Sau phần chơi khởi động đầy... bạo lực, các cặp bố con rủ nhau đi tìm nhà đã chọn trên thẻ nhiệm vụ. Khi đến nơi, Bi nhanh nhảu xin phép chủ nhà cho mình ở cùng nhưng lại quên nhắc đến bố khiến Xuân Bắc "khóc dở mếu dở" đòi tìm nhà mới. Ở một nhà khác, Suti chủ động nói chuyện với bác chủ nhà nhưng lại có phần e dè làm bố Minh Khang phải nói đỡ. Về phần Tốt Ti và Chíp thì cả hai đều để bố nói thay vì ngượng ngùng trước người lạ. 

Bố ơi mình đi đâu thế tập 30

Bố ơi mình đi đâu thế

Điều thú vị là từ khi đến nhà mới, Bi nhanh chóng được "gái xinh" - một thành viên trong gia đình chủ nhà lon ton bám theo. Dẫu vậy, Bi vẫn tỏ ra lạnh lùng và xem fan nhí như... không tồn tại. Làm quen với gia đình chủ nhà xong, Bi cùng bố ra ngoài tìm "chiến hữu" Bố ơi mình đi đâu thế dù không biết đường. Thấy vậy, fan nhí chủ động cầm ô đi theo dẫn đường nhưng vẫn không được Bi quan tâm, cậu bé thà hỏi đường người dân chứ nhất định không hỏi fan nhí.

Bố ơi mình đi đâu thế tập 30

Bố ơi mình đi đâu thế tập 30

Trong khi đó, Chíp đảm đang vào bếp trổ tài và không quên "tố" bố Mạnh Trường không nấu ăn, hai bố con Suti thì thích thú gói bánh chưng khi được chủ nhà hướng dẫn. Bố con Đỗ Minh - Tốt Ti lại có vẻ nhàn rỗi nhất khi thảnh thơi mắc võng bên bờ biển và ngồi làm quen với nhiều bạn nhỏ địa phương. 

Bố ơi mình đi đâu thế tập 30

Nếu như trước đó, Tốt Ti gặp rào cản ngôn ngữ khi nghe cá cơm thành... cá kem, thì ở thời điểm này, đến doanh nhân trẻ cũng phải ngơ ngác vì không hiểu dân bản địa nói gì. Khi được hỏi: "Cột võng nghỉ mát có được không?", Tốt Ti quay sang nhìn bố bối rối, trong khi Đỗ Minh cố phiên dịch: "Hình như là họ hỏi phòng nghỉ mát có được không". Lúc sau, Đỗ Minh lại tiếp tục nghe thành: "Câu võng nghỉ mát có được không?" làm một bạn nhỏ địa phương phải bật cười và phiên dịch chính xác cho anh. 

Đến khi Chíp, Bi và Tốt Ti gặp nhau, Chíp kể lể: "Nhà tớ khổ cực, tớ phải gặp chó", trong khi Tốt Ti khoe được bạn mới rủ đi bơi biển. Khi Chip rời đi, Đỗ Minh rủ Bi và Tốt Ti làm vòng tay: "Ti làm một cái tặng cho Chíp đi, còn Bi làm một cái tặng cho em bé này". Bi thản nhiên trả lời dù fan nhí đang đứng ngay bên cạnh: "Cháu tặng cho Suti... Tí nữa cháu sẽ làm tặng bố cháu sau". Mãi đến khi bị gọi về ăn cơm, Đỗ Minh khuyên Bi tặng vòng cho fan nhí và làm vòng cho Suti sau thì Bi mới đưa cho cô bé và nói: "Rộng quá", sau đó lập tức quay đi: "Chào Tốt Ti nhé!" mà không nói thêm câu nào với cô bé. 

Bố ơi mình đi đâu thế tập 30

Bố ơi mình đi đâu thế tập 30

Về đến nhà ăn cơm, Bi lại tiếp tục phũ không chỉ với fan nhí mà còn với chủ nhà. Khi được hỏi: "Nấu (cơm) có khác bố nấu không Bi?", Bi trả lời: "Cháu không thấy vị gì ở cá cả" khiến chủ nhà... đứng hình: "À, không thấy vị cá à!". Vợ chủ nhà liền giải thích với Xuân Bắc: "Mỗi vùng nấu ăn vị khác nhau, không biết chị nấu có thấy vị lạ không", danh hài khéo léo đáp lại: "Không, em thấy cũng ngon chị ạ. Em không thấy có vị gì lạ" rồi quay sang hỏi Bi: "Ngon đúng không con nhỉ?". 

Bố ơi mình đi đâu thế tập 30

Trong bữa cơm, các cặp bố con được biết là chủ nhà sẽ đi vắng, giao phó nhà cửa cho họ trông coi. Đỗ Minh - Tốt Ti là cặp bố con biết tin này sau cùng nên vẫn còn hả hê vui vẻ được một lúc. Khi biết được, ông bố doanh nhân cũng lo ngại không kém.

Bố ơi mình đi đâu thế tập 30

Ở một diễn biến khác, Minh Khang đã xúc động gặp lại mợ của mình. Minh Khang chia sẻ: "Tôi ngạc nhiên mà bồi hồi xúc động ghê gớm. Lúc đó tôi không biết sao, nửa vui nửa... Nói chung, tôi gặp một người mà tôi quên, vô tình tôi quên. Đó là mợ tôi".

Bố ơi mình đi đâu thế tập 30

Bố ơi mình đi đâu thế

Tập 31 của Bố ơi mình đi đâu thế? sẽ tiếp tục lên sóng vào ngày 9/1/2016. 
Chia sẻ