Bi và Bờm - "hiện tượng" của "Bố ơi mình đi đâu thế?" 2 mùa

Hân Như,
Chia sẻ

Giữa hai cậu bé Bờm và Bi có rất nhiều điểm tương đồng từ dáng vẻ ngộ nghĩnh, tính cách tinh nghịch, đáng yêu, đến những phát ngôn "bá đạo", gây cười.

Trải qua 2 mùa, Bố ơi mình đi đâu thế? đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả Việt vào trưa thứ Bảy hàng tuần. Không chỉ đem đến những trải nghiệm thú vị, những câu chuyện đong đầy tình cảm của các cặp bố con, chương trình còn khiến người xem mê mẩn bởi sự xuất hiện của những "hiện tượng". Nếu như trong mùa 1 của "Bố ơi", cậu nhóc Trần Bờm - con trai đạo diễn Trần Lực được coi là một trong những "hiện tượng" đem đến thành công cho chương trình, thì đến mùa 2 bé Bi - con trai danh hài Xuân Bắc cũng rất xứng đáng với hai từ "hiện tượng" này.

Không phải ngẫu nhiên mà khi nhắc đến Bờm người ta lại liên tưởng đến Bi và ngược lại. Đầu tiên, hai cậu nhóc đều sở hữu ngoại hình ngồ ngộ, dễ thương, chỉ nhìn là đã thấy buồn cười. Nếu như Bi gây ấn tượng cho khán giả bởi vẻ ngoài mũm mĩm, dễ thương đúng kiểu "nhân vật hoạt hình"; thì Bờm cũng để lại dấu ấn sâu đậm với vóc dáng gầy gầy chẳng khác gì một chú "lăng quăng" và gương mặt lém lỉnh lẫn chút ngây thơ trẻ con.

Bi và Bờm - hai cậu nhóc 6
Bi sở hữu vẻ ngoài mập mạp, tròn trịa kiểu nhân vật hoạt hình.

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
Bờm gây ấn tượng bởi vóc dáng gầy gầy và gương mặt lém lỉnh lẫn chút ngây thơ trẻ con.

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận rằng, BiBờm chính là những nhân tố đem lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả trong mỗi mùa "Bố ơi". Cả hai cậu nhóc đều hội tụ đầy đủ các yếu tố gây cười từ tính cách tinh nghịch trẻ con, hành động hài hước đến những phát ngôn "bá đạo" có một không hai. 

Trong Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 1, tính cách nhí nhố, lí lắc của Bờm đã trở thành điểm nhấn đáng yêu khiến khán giả không thể quên. Nhóc tì nhà Trần Lực là một cậu bé vui vẻ, hiếu động và sở hữu nguồn năng lượng dồi dào. Dường như bất cứ lúc nào Bờm cũng có thể khiến khán giả phì cười vì những trò tinh nghịch trẻ con như ấp trứng gà với hi vọng được làm gà mẹ, "nhái" lại bộ dạng gương mặt của Tê Giác trong lúc mếu máo, múa may quay cuồng kiểu "công chúa uốn dẻo" hay trề môi như khỉ đột...

Bi và Bờm - hai cậu nhóc

Bờm khiến khán giả phì cười với mong ước ấp gà thành con.

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
Cậu nhóc có sở trường múa "công chúa uốn dẻo".

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
Biểu cảm trề môi giống khỉ đột của nhóc tì nhà Trần Lực

Về phần Bi, dù không nghịch ngợm bằng Bờm, song cậu bé cũng rất hiếu động. Trong Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 2, Bi thường xuyên đùa nghịch cùng bố Xuân Bắc và có những màn đấu võ thú vị hay hóa phép làm bố... bất động. Chính những hành động tự nhiên, vô tư nhưng lại rất hài hước đó của cậu bé đã khiến người xem khó có thể rời mắt được khỏi màn hình. 

Bi và Bờm - hai cậu nhóc

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
Bi thường xuyên đùa nghịch cùng bố với những màn đấu võ có một không hai.

Có thể nói, ngoại hình đáng yêu và tính cách tinh nghịch, lém lỉnh giúp BờmBi nhận được sự yêu mến của khán giả, song những phát ngôn bá đạo, gây cười mới là chính là điểm giúp hai cậu bé trở thành "hiện tượng". 

Bờm nổi tiếng với những phát ngôn ngây ngô trong khi mặt vẫn “tỉnh như sáo”. Cậu nhóc nhiều lần khiến cho ông bố Trần Lực và các ông bố khác cũng phải "đứng hình" trước những câu nói có một không hai như: "Tại sao gọi Ông trời là Ông trời?",“Sao lúc ở nhà bố chả bao giờ chăm con?”, “Bố mê gái hả bố”, " Ơ sao chú ăn bẩn thế, miếng đấy đã rơi rồi chú còn nhặt lên ăn?", "Mẹ đẻ ra con chứ không phải bố đẻ ra con, cái gì mang bầu con không tin nhớ".... 

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
Bố Trần Lực thích thú nói với Bờm: "Sô cô la có cả cô gái nữa này". Bờm đáp lại chưng hửng: "Bố mê gái hả bố?".

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
Bố Hoàng Bách "tẽn tò" khi Bờm nhắc nhở: "Ơ, sao chú ăn bẩn thế? Miếng đấy đã rơi rồi chú còn nhặt lên ăn!"

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
Bố Lực cũng phải “câm nín" trước quan điểm của Bờm về việc ai sinh ra cậu nhóc: "Mẹ đẻ ra con chứ không phải bố đẻ ra con! Cái gì mang bầu, con không tin nhớ!"

Không những thế, Bờm cũng thường xuyên đưa ra những lời nhận xét cực "phũ" với các ông bố như: "Đồng chí Trần Lực thì cũng thực hiện tốt, nhưng cho dù đến đâu thì cũng mê gái", "Đồng chí Phan Anh là bạn gái của Trần Lực, tội hay cười, cái mặt nhìn như trẻ em, nhìn ngang thì hơi giống Mr Bean", "Đồng chí Hoàng Bách làm ca sĩ nhưng chẳng hát hay"... Thậm chí cậu nhóc này còn có lần khuyên bố Trần Lực phải biết "tự lập đi"

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
Dù có thực hiện tốt các nhiệm vụ trong doanh trại quân đội đến đâu thì ông bố Trần Lực vẫn bị Bờm nhận xét là người... mê gái và không hề oai phong lẫm liệt mà lại hơi "bê-đê".

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
 Bố Phan Anh bị Bờm nhận xét là hay cười, mặt nhìn như trẻ em và nhìn ngang thì giống Mr. Bean.

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
Về bố Hoàng Bách, dù là ca sĩ nhưng Bờm nhận xét không hát hay.

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
Bờm“khuyên” bố Trần Lực nên…tự lập.

Còn Bi, ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, cậu bé và ông bố Xuân Bắc đã “đại náo” cả hành trình “Bố ơi” bằng những màn phát ngôn làm khán giả cười chảy nước mắt. Trong lần đầu gặp Suti, Chíp và Tốt Ti, khi các bạn vẫn còn khá bối rối trong màn giới thiệu thì Bi đã nhanh nhảu nói luôn: "Chỉ cần nói Suti thôi là cháu biết tên rồi".  Hay khi được bố Xuân Bắc gợi ý đặt tên cho thú cưng là một chú lợn nhỏ, cậu nhóc cũng không ngần ngại gọi nó là "Minh lợn" khiến cho doanh nhân Đỗ Minh không khỏi giật mình. 

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
Khi Suti, Chíp và Totti còn bối rối về phần giới thiệu, Bi đã nhanh nhảu nói luôn: "Chỉ cần nói Suti thôi là cháu biết tên rồi".

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
Doanh nhân Đỗ Minh không khỏi giật mình khi Bi đặt tên cho thú cưng của mình là "Minh lợn" .

Trong chuyến đi đến Mộc Châu, khi một người dân địa phương hỏi "Cháu mập kia tên gì?", vì nghe nhầm "cháu" thành "thằng", Bi Béo liền thẳng thắn góp ý: "Tốt nhất bác đừng gọi cháu là thằng". Cậu nhóc cũng từng làm khán giả cười nghiêng ngả khi đáp lại câu hỏi "Con đang lo gì vậy?" của bố bằng câu trả lời: "Con lo cái bố đang lo", hay nói ra sự băn khoăn của mình nếu như quay lại sau khi bị "bắt cóc" 10 năm: "Lúc ấy con già rồi, bố cũng chết rồi"...

Bi và Bờm - hai cậu nhóc

Bi góp ý cực kì nghiêm túc khi được một người dân địa phương hỏi tên.

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
Bờm trả lời rất "tỉnh" trước câu hỏi của bố.

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
Màn đối thoại khiến khán giả cười lăn của hai bố con Xuân Bắc

Ngoài ra, BiBờm còn rất thích nói tiếng Anh. Tuy nhiên, ngôn ngữ này sau khi được hai cậu nhóc sử dụng đều biến thành thành "nửa Tây nửa Ta". Bờm từng khiến bố Lực chào thua khi phát âm "Strawberry" (quả dâu tây) thành "Tro ben ruy". Trong khi đó, Bi cũng không ít lần khiến khán giả bật cười với những câu nói tiếng Anh như "Nâu ne vờ" (No never) hay "Oắt cho nêm" (What's your name).

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
Bờm khiến bố Trần Lực chào thua vì lối phát âm "nửa Tây nửa Ta".

Bi và Bờm - hai cậu nhóc

Bi và Bờm - hai cậu nhóc
Trong khi Bi thường từ chối đề nghị của mọi người bằng câu tiếng Anh rất oách "Nâu ne vờ".

Chia sẻ