BÀI GỐC Nên vượt qua nỗi đau bị phản bội để nuôi con riêng của chồng?

Nên vượt qua nỗi đau bị phản bội để nuôi con riêng của chồng?

Tôi không biết liệu mình có thể vượt qua nỗi đau bị phản bội để nuôi đứa trẻ này khôn lớn không? Tôi cũng rất lo sợ một ngày nào đó người phụ nữ kia sẽ quay lại đòi con.

3 Chia sẻ

Con nuôi là con người ta

,
Chia sẻ

Nó lại là sản phẩm “ngoại lai” của cuộc tình ngoài xã hội, một phút liều lĩnh, nông nổi của chồng thì lại càng khó có thể chấp nhận.

Lê Phương thân mến,              

Đọc những dòng tâm sự của bạn mà tôi thấy bất bình thay cho bạn. Tôi không biết chồng bạn nghĩ gì mà lại hành động một cách đáng để người khác coi thường như vậy. Có lẽ chuyện đáng xấu hổ này sẽ chẳng bao giờ được tiết lộ ra nếu bạn không vô tình đọc được những dòng tin nhắn chưa kịp xóa bỏ trong điện thoại của chồng.

Trong cuộc sống gia đình, con cái chính là sợi dây vô hình giúp cha mẹ gắn kết, yêu thương và có nghĩa vụ với nhau hơn. 6 năm chung sống mà các bạn vẫn như đôi vợ chồng mới kết hôn thì quả là phải suy nghĩ. Ai mà chẳng muốn tình yêu của mình được đơm hoa, kết trái chứ. Nhưng chuyện con cái tất cả là do số phận, không thể cưỡng ép được.



Tôi biết thẳm sâu trong tâm hồn bạn là khát khao được làm mẹ được nghe tiếng trẻ nói bi bô. Tấm lòng bạn rất bao dung. Bạn muốn mở rộng đôi tay đón nhận đứa trẻ đó nhưng trên hết, bạn nên hiểu rằng làm mẹ một đứa trẻ không phải con của mình là điều không dễ chút nào.Hơn nữa, đó lại là sản phẩm “ngoại lai” của cuộc tình ngoài xã hội, một phút liều lĩnh, nông nổi của chồng thì lại càng khó có thể chấp nhận.

Từ xưa tới nay ông cha ta vẫn luôn nói rằng: “Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Câu nói này không phải đúng hoàn toàn với hoàn cảnh hiện tại của bạn nhưng lại chứa đựng, hàm ý về tương lai phía trước của cảnh sống “mẹ gà, con vịt” nếu bạn chấp nhận làm mẹ đứa trẻ không phải huyết thống với bạn.


Bạn đã bao giờ tưởng tượng được ra viễn cảnh sau này của bạn sẽ ra sao chưa? Nếu bạn đối xử tốt với đứa bé không sao. Còn nếu chẳng may bạn chỉ bất công với nó một chút hay la mắng nó khi nó làm điều gì sai thì dư luận sẽ lên tiếng. Họ lại coi bạn là một người mẹ vô nhân đạo, luôn ngược đãi với con riêng của chồng.

Còn đứa trẻ khi biết nó không phải là con ruột của bạn, nó sẽ oán trách bạn, coi thường bạn và sớm muộn gì thì  “máu cũng chảy về tim”. Khi nó khôn lớn và hiểu biết nó sẽ lại bỏ bạn mà đi, lại đi tìm người đã sinh thành ra nó dù bạn mới là người nuôi nấng và chăm sóc nó bao năm qua. Người ta nói, con nuôi là con người ta. Khi nó đủ lông, đủ cánh thì nó sẽ lại bay mất mà chẳng hề biết người đã nâng cánh cho nó là ai. Lúc đó công lao của bạn chẳng phải là đổ xuống sông, xuống biển hay sao?

Bạn thân mến, khi nghe những trăn trở của bạn, tôi biết bạn là một người phụ nữ có tấm lòng nhân đạo. Bạn có thể chấp nhận và bỏ qua cho chuyện ngoại tình của chồng nhưng bạn có thể chấp nhận được khi ngày nào cũng nhìn thấy dòng máu “rơi vãi” của chồng hiện diện trước mắt? Không phải dễ dàng làm được chuyện đó đâu bạn ạ.


Tôi tin rằng mỗi lần nhìn thấy nó là bao nhiêu hờn giận, buồn tủi lại sẽ hiện lên trong đầu của bạn. Rồi những quá khứ xa xưa lại khơi dậy trong tâm trí để bạn lại trở thành một bà mẹ ghẻ độc ác. Làm như vậy có đáng không bạn?

Đó là tôi còn chưa kể đến chuyện mẹ của đứa trẻ sẽ tìm lại con mình nữa đó. Có cha mẹ nào mà bỏ rơi được con cái đâu chứ. Cô ấy muốn con trai mình được sống sung túc, được cha nó yêu thương nên mới nói lời ngon ngọt là sẽ đi biệt xứ không trở về thôi. Chứ thực ra dù bạn có chấp nhận đứa bé thì cô ấy vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh bạn, chia rẽ tình cảm vợ chồng bạn mà thôi.

Dù bạn có khát khao đến cháy bỏng một hình hài trẻ thơ thì tôi nghĩ trong lúc này, cách tốt nhất là bạn cứ giữ im lặng, coi như không biết gì. Như vậy tuy là vô tâm nhưng sẽ tốt cho bạn, cho đứa trẻ và cho cả mẹ của nó sau này.


Bạn còn rất trẻ lại là một người bình thường. Bạn có đủ khả năng để có một đứa con của riêng mình nên bạn không việc gì phải hi sinh nhiều như vậy cả. Hơn nữa, chồng bạn là một người đàn ông tốt, bạn đừng vì chuyện này mà đánh mất đi hạnh phúc của đời mình, đừng để anh ấy vuột ra khỏi vòng tay bạn nhé.

Chia sẻ