Cô dẫn chứng toàn bộ những chi tiết liên quan đến bài bóc phốt của mẹ chồng trước đó...
"Đấy, làm dâu 7 năm hôm nay em mới dám 'bật' mẹ chồng. Các mẹ biết sao không?...", nàng dâu chia sẻ trên diễn đàn mạng.
"Vì anh ấy nói 'vợ con có nhiều chỗ không phải bố mẹ bỏ qua' nên mình quyết định 'vỡ bờ' một trận", cô vợ chia sẻ.
Cho đến hôm ấy, em chồng Thanh về chơi. Vừa bước vào nhà, cô ấy đã rút ví 2 triệu ra biếu mẹ. Thanh nhanh chí chạy lại gần em chồng...
Nghe đến đây, Lan ức tới tím tái mặt mày. Không nhẫn nhịn được hơn, cô dựng xe nói chuyện thẳng thắn luôn với mẹ chồng...
Mẹ chồng cô cau mày nhìn lại con dâu, Vân vẫn thản nhiên nói tiếp: "Tất nhiên, vì mẹ là người cho vay nên mẹ muốn lấy lại theo hình thức nào là tùy ý của mẹ. Có điều...".
Mẹ chồng Hằng dù biết con dâu ngầm lên án bà đối xử lạnh bạc với cô, nhưng lại chả phản bác được gì, vì đó là sự thật và vì thái độ vẫn mềm mỏng, lễ phép không chê vào đâu được của cô.
Mẹ Lan xấu hổ đỏ mặt chẳng biết nói gì. Cả hội hôn cũng yên lặng như thể ngóng chờ diễn biến tiếp theo. Lan liền nắm chặt tay mẹ mỉm cười rồi quay sang mẹ chồng bảo...
Buổi tối đó, mẹ chồng ghé qua chơi đúng lúc tôi ở phía sau phơi đồ, Tuấn đang lúi húi nấu ăn. Thấy vậy, bà tưởng con trai phải cực khổ liền nói ầm lên là tôi lười biếng, vô dụng. Tôi rất nhẹ nhàng đi vào phòng, lấy đống giấy tờ rồi bảo bà 1 câu...
Đến đây thì Hiên thấy hết chịu nổi với suy nghĩ vô lý, quá quắt của mẹ chồng. Không nín nhịn nữa. Cô vừa cười vừa đáp lại...