Con dâu bầu thèm ăn mít, bố chồng đi làm xa bỗng kéo lê một thứ về trong đêm khiến cả nhà giật mình
Mẹ chồng giãy nảy lên cấm tôi ăn mít, nhưng bố chồng lại động viên tôi cứ ăn nhiều cho em bé trong bụng lớn nhanh.

Bầu lần đầu tiên nên tôi chưa có kinh nghiệm gì cả. Cái gì cũng phải hỏi bác sĩ, hỏi người quen bạn bè đã sinh con, rồi xem ở trên mạng. Tuy nhiên mỗi người nói một kiểu khiến tôi hoang mang vô cùng. Người thì bảo nghén phải kiêng này kiêng nọ, bác sĩ thì nói chẳng vấn đề gì, ai cũng thay đổi khi mang thai.
Tôi ăn được tất cả mọi thứ, nhưng cứ ăn xong thì hay nôn. Sợ không có dinh dưỡng cho con nên tôi phải tìm mọi cách để bù thức ăn vào. Cả ngày chỉ lo mỗi chuyện ăn uống, không tập trung làm được cái gì ra hồn cả, tâm lý tôi chán nản đến mức khóc suốt.
Gia đình nội ngoại đều lo lắng cho tình trạng của tôi. Sợ tôi bị trầm cảm nên chồng bảo tôi tạm nghỉ phép một thời gian, sau đó anh đưa tôi đi du lịch. Đi 2 tuần về xong sức khoẻ tôi cũng cải thiện đôi chút, tâm trạng thoải mái vui vẻ hơn, chuyện nghén ngẩm cũng đỡ đi nhiều.

Đợt này tự dưng tôi lại thèm ăn mít. Bắt đầu bước sang tam cá nguyệt thứ hai của thai kỳ, tôi không còn bị nôn oẹ nữa, ăn uống cũng ổn định hơn. Thấy tôi lên cân thì cả nhà mừng lắm, tôi thích gì là được chiều ngay tắp lự.
Tuy nhiên mẹ chồng cứ kêu mít mua siêu thị với ngoài chợ không đảm bảo, nên không cho tôi ăn loại quả này. Chồng tôi thương vợ quá, nói hay để anh lái xe ra ngoại thành tìm mua mít vườn. Tôi thấy tội chồng đi xa nên lắc đầu kêu không có thì thôi vậy.
Bố chồng đợt này đi công trình xa. Nghe con dâu nói thèm ăn mít, ông bảo cứ để đó ông lo. Ở thành phố không có vườn mít để vặt, tôi tưởng bố chồng sẽ mua ở chỗ tỉnh ông đang công tác xong gửi xe ô tô về cho con dâu. Nào ngờ đêm qua khi cả nhà đang ngủ, bố chồng đột ngột xuất hiện rồi kéo theo chiếc bao tải to đùng!
Trời nóng, tôi khó ngủ nên biết bố chồng về đầu tiên. Chồng tôi cũng mắt nhắm mắt mở chạy xuống dưới, hỏi bố làm gì mà lại về khuya như này. Bố chồng cười khà khà, quăng bao tải vào góc nhà rồi đi thay quần áo.
Chồng tôi tò mò lấy dao rạch ra xem. Tôi ngửi ngửi đã nghi đó là món mình đang thèm rồi. Đến khi mở ra thì đúng là mít thật! Phải cỡ 4-5 quả, mỗi quả một loại mít khác nhau. Có mít mật, mít dai, mít lai, cả mít tố nữ nữa. Bố chồng bảo không biết con dâu thích ăn loại nào nên ông tìm mua tất. Có quả xin được ở nhà dân gần công trường, chẳng mất xu nào mà xách về trái to gần chục kí.
Thấy bố chồng đi làm vất vả còn nghĩ cho con dâu, tôi xúc động đến rơm rớm nước mắt. Vừa bóc mít vừa khóc, bố chồng cứ cười hỏi tôi bị làm sao.
Mẹ chồng dậy nhìn thấy "bãi chiến trường" ngào ngạt mùi mít thì kêu giời kêu đất, giật miếng mít khỏi tay tôi không cho ăn. Bà nói ăn mít nóng, mụn nhọt nổi mẩn nọ kia, không bổ dưỡng cho em bé. Tôi chưa kịp đáp lại thì bố chồng đã giơ điện thoại trước mặt mẹ chồng, ông bảo trên mạng trích lời bác sĩ nói bà bầu ăn mít không sao hết.
Bố mẹ chồng cãi nhau không ai chịu thua ai. Biết bố mẹ đều muốn tốt cho con dâu nên tôi vừa khóc vừa cười. Mang bầu mà được quan tâm như này thì đẻ bao nhiêu đứa cũng được, các mẹ nhỉ?