Cô vợ cao tay đầy tinh tế chẳng cần đánh ghen, thậm chí im ỉm như không hay biết gì vẫn nhẹ tênh kéo chồng về từ tay kẻ thứ ba

Phạm Giang,
Chia sẻ

Quả thật, cách làm của Hân vừa tinh tế mà bản lĩnh. Đừng nói Hân lụy chồng mới phải oằn mình tự gánh chịu nỗi đau một mình, thực chất đây là một cô vợ cao tay.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, ắt hẳn mỗi người vợ sẽ có cách phản ứng, xử lí khác nhau. Dù quyết định chấm dứt hay cho nhau thêm một cơ hội, thì mỗi ngả cũng chia làm dăm ba phong cách, có kẻ ầm ĩ chia ly, kẻ nháo nhào đánh ghen, người thì lạt mềm buộc chặt, người lặng thinh viết đơn. Song một cô vợ cao tay, bản lĩnh, tinh tế và thông minh, dù phán xử cho cuộc hôn nhân của mình cái án thế nào, sẽ khôn ngoan không làm hại đến bản thân, con cái và luôn có thể ngẩng cao đầu bước tiếp.

Câu chuyện của người vợ tên Hân (31 tuổi, Hà Nội) dưới đây là một ví dụ. Sau khi biết chồng có người phụ nữ khác bên ngoài, cô đã cố kìm nén nỗi đau bị phản bội, lí trí xác định điều mình cần làm tiếp theo là gì.

Cô chia sẻ: "Mình xác định không ly hôn. Bởi nhiều lí do. Thứ nhất, chồng mình vẫn có trách nhiệm với gia đình, quan tâm vợ con. Mình chắc chắn, nếu đằng thẳng ra cho anh chọn 1 trong 2, anh sẽ vẫn thật lòng muốn chọn gia đình. Thứ hai, vì bố mẹ hai bên, vì con cái. Và cuối cùng, mình muốn cho chính mình lẫn cuộc hôn nhân này 1 cơ hội. Con người sống trên đời đều có thể mắc sai lầm, mình chấp nhận để anh mắc 1 lần".

docchieuhamnongtinhcam1

Ảnh minh họa

Hân tâm sự, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu quyết định tha thứ cho anh, bỏ qua lỗi lầm, thì phải tìm ra cách giải quyết thỏa đáng và tối ưu nhất. "Cuối cùng, mình lựa chọn cách vờ như không hay biết gì. Mình không muốn anh ngượng ngùng, gượng gạo đối mặt với vợ sau biến cố. Từ đó việc hàn gắn của vợ chồng mình sẽ khó khăn hơn. Còn nỗi đau trong mình ư, đằng nào thì nó chả vẫn ở đấy, làm bung ra hay ỉm đi cũng đâu khiến nó vơi bớt", Hân nói.

Sau khi chuyện đã qua và thành công tốt đẹp, Hân có thể mỉm cười kể về công cuộc níu kéo chồng về từ tay kẻ thứ ba: "Mình tự điều chỉnh bản thân, lúc nào cũng mỉm cười, dịu dàng ngọt ngào với anh ấy như hồi mới yêu. Mọi người đừng nói kiểu như, nhìn mặt chồng đã muốn táng cho mấy cú, sức đâu mà ngọt ngào. Quan trọng là tâm thế của mình, nếu bạn chỉ chăm chăm muốn trừng phạt anh ấy thì đúng là thế thật, cơ mà điều mình muốn là hàn gắn, và thật tâm mình đã bao dung cho chồng ấy.

Mình chăm sóc bản thân và con thật chu đáo, săn sóc chồng khi có thể, nhưng không cần thái quá, vì mình còn dành thời gian cho bản thân nữa kìa. Lúc nào cũng vui vẻ 'mẹ yêu hai bố con nhất trên đời', 'càng ngày em càng nhận ra mình yêu anh nhiều hơn', 'em thật may mắn khi lấy được anh làm chồng', 'em chỉ mong gia đình mình mãi hạnh phúc thế này'... Có ông chồng nào nghe được mấy lời đấy mà không sướng mê ly chứ?

Mình đầu tư hâm nóng tình cảm vợ chồng, cả trên giường lẫn dưới giường. Rủ anh ấy tới mấy nơi ngày xưa yêu hay hò hẹn, làm vài bữa tối lãng mạn kết thúc bằng một màn cuồng nhiệt trên giường, hoặc rủ chồng trốn con đi du lịch ở resort ngoại ô vào cuối tuần...

Màn chuẩn bị đã hoàn tất, vừa đánh động tình cảm nơi chồng, vừa thể hiện cho chồng thấy tình yêu mình dành cho anh ấy. Chỉ còn đợi gió Đông là có thể thu lưới rồi. Và cơ hội mình chờ đã đến. Tối ấy, hai vợ chồng đang nghỉ ngơi sau 1 ngày mệt mỏi, mình mới học được vài chiêu mát-xa nên biểu hiện cho chồng xem, thì điện thoại của anh có tin nhắn đến. Nội dung đơn giản thôi: 'Anh đang làm gì đấy?', mình chủ động mở ra xem. Mình vờ hỏi ai đây, thì anh nói không biết, chắc họ nhắn nhầm máy.

4-cach-ham-nong-tinh-cam-vo-chong--4-

Ảnh minh họa

Nghe thế, mình bắt đầu nước mắt lã chã. Cái này mình khóc thật, vì bao cảm xúc dồn nén bấy lâu. Mình vừa khóc vừa nghẹn ngào nói với chồng: 'Anh nói không có gì, em tin anh. Em tin chồng em sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ con, với tình cảm gia đình thiêng liêng. Nhưng nếu có 1 ngày tình yêu của em không đủ sức níu kéo anh, thì anh hãy nói cho em biết, mình dừng lại để anh ra ngoài tìm người khác yêu anh nhiều hơn em. Chứ xin anh đừng lừa dối em, em sẽ đau lòng lắm. Nhưng anh hãy nhớ, dù anh có làm gì, gặp phải vấn đề gì, hay ở bất kỳ đâu đi nữa, trên thế gian này vẫn còn có em, vẫn mãi đợi và yêu anh'", Hân nói đến đây thì bật cười với độ sến sẩm của mình. Thế nhưng có vẻ đàn ông lại ưa mấy lời như vậy đấy.

Hân kể, thấy vợ khóc như mưa, chồng cô hoảng hốt hứa hẹn, thề thốt, rồi ngay trước mặt vợ đã gọi cho số lạ mà lại quen kia, nói đại ý "cô là ai sao lại nhắn tin cho tôi như vậy, muốn chia rẽ tình cảm vợ chồng nhà người ta sao". Thực chất nếu kẻ nọ thật sự nhầm máy, chồng cô sẽ chẳng cất công hoặc vô duyên tới mức mắng người ta như vậy, song ai bảo họ có quan hệ với nhau chứ, thành ra chồng cô mới phản ứng hơi quá kiểu ấy.

Sau buổi tối hôm đó, chồng Hân thay đổi rất nhiều. Anh chiều chuộng vợ con hết mực, như muốn bù đắp. Hân điều tra ra, anh đã cắt đứt với cô nàng kia. Vậy là cô đạt được mục đích, mà không hề thiệt hại gì. Vợ chồng cô không vấp phải sự ái ngại, xấu hổ mất tự nhiên khi đối mặt với nhau sau giông bão. Và sự áy náy từ chồng cô thậm chí tăng gấp bội, khi bản thân anh tự nhận ra điều mình cần làm mà không phải do vấp phải sự chỉ trích từ bất cứ ai.

Quả thật, cách làm của Hân vừa tinh tế mà bản lĩnh. Đừng nói Hân lụy chồng mới phải oằn mình tự gánh chịu nỗi đau một mình, thực chất đây là một cô vợ cao tay. Một khi đã quyết đoán tha thứ, sao các bà vợ không thử vận dụng cách thức mang lại nhiều cái lợi nhất như Hân?

Chia sẻ