Cô vợ bị chồng "tác động" khi mới sinh 5 tháng lên tiếng lý do và câu chuyện đằng sau clip

VV,
Chia sẻ

Lý do là do anh "hiểu lầm vợ" và "bị cảm xúc che mất lý trí".

Ngày 10/4 trên mạng xuất hiện đoạn clip được ghi lại từ camera an ninh cảnh người chồng "tác động" liên tục vào người vợ. Kèm theo đó là những dòng tâm sự ngắn gọn của cô vợ: "Gần 4 giờ sáng, nằm cạnh con - đứa bé mới hơn 5 tháng tuổi mà nước mắt vẫn rơi. Đầu mình vẫn còn choáng vì những cú đấm. Mình không ngờ bố của con lại có thể ra tay với mẹ như vậy. Mẹ thấy mình thua đời rồi… mẹ xin lỗi con". Nhưng rất nhanh sau đó cô vợ này xin xóa bài đăng không rõ vì lý do gì.

Cô vợ bị chồng

Clip được cắt từ camera an ninh

Phản bác lại tin đồn "đã bị tác động 4 lần" cô vợ chia sẻ với VietNamNet rằng đây là lần đầu tiên cô bị chồng đánh. Lý do là do anh "hiểu lầm vợ" và "bị cảm xúc che mất lý trí".

T.L cũng cho biết: "4h ngày 10/4, tôi đã đăng tải đoạn video trong một nhóm mạng xã hội. Sự việc xảy ra khiến tôi uất ức và tôi chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Đến hơn 17h cùng ngày, đoạn video và dòng chia sẻ được quản lý nhóm duyệt đăng. Chỉ 2 phút sau đó, tôi xóa video nhưng nó đã bị lan truyền quá mạnh".

L. và chồng đã cùng làm việc với cơ quan chức năng. Anh N. – chồng L. làm bản tường trình, cam kết không tái phạm hành vi bạo hành vợ.

L. rất hoang mang sợ hãi khi sự việc của gia đình cô ảnh hưởng đến nhiều người. Cô cũng khẳng định đây là lần đầu tiên chồng hành xử với mình như vậy.

"Hai bên gia đình của tôi cũng thấy đau lòng khi xem được khoảnh khắc tiêu cực đó. Chẳng ai muốn nhìn thấy người thân mình bị đánh… Người đáng thương nhất lúc này không phải tôi, mà là con của tôi", L. chia sẻ.

Trên trang cá nhân cô cũng nhắn nhủ: "Không ai xứng đáng bị tổn thương dù chỉ một lần. Và mẹ cũng không phải ngoại lệ".

Nhiều người bức xúc bày tỏ nếu trong hoàn cảnh ấy nhất định sẽ ly hôn nhưng L. lại chọn cách ngồi xuống và lắng nghe, chịu trách nhiệm với những điều đã xảy ra bởi cô muốn cho tổ ấm "một con đường để trở về".

Cô vợ bị chồng

Trước đó, chồng L. có động thái xin lỗi công khai trên MXH:

"Lời xin lỗi từ tôi,

Tôi xin lỗi vì đã để chuyện riêng tư bị đưa lên mạng, làm phiền mọi người và ảnh hưởng đến nhiều bên không liên quan. Trong 1 khoảnh khắc không làm chủ được cảm xúc, tôi đã hành xử sai trái. Là người đàn ông trong gia đình, tôi đáng lẽ phải biết kiềm chế. Vợ chồng trẻ, công việc, con cái, áp lực đủ thứ… tích tụ lâu ngày không giải tỏa, cuối cùng bùng lên thành 1 trận ầm ĩ không ai mong muốn. Nhưng may mắn là chúng tôi đã kịp dừng lại, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện: Nhìn nhận lại mọi thứ từ đầu và ký bản cam kết không tái phạm với cơ quan chức năng.

Chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Và sau lần này chúng tôi chọn cách sống vì nhau, gạt bớt cái tôi để giữ lại những gì thực sự quan trọng.

Tôi xin nhận mọi lời chỉ trích và cũng mong mọi người có thể rộng lượng cho 1 kẻ lần đầu phạm sai để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì".

Khi vụ việc ồn ào khắp các diễn đàn, cộng đồng mạng cũng đã tìm được 1 bài đăng của L. từ tháng 1/2025. Cô bày tỏ: "Lúc yêu và tìm hiểu nhau mọi thứ có thể là pink (màu hồng). Vì cả 2 có sự khoan dung, thấu hiểu và nhường nhịn. Còn khi ở chung với nhau thì sao, thì cái tôi cả 2 đều cao, ai cũng muốn 'queen' (nữ hoàng) và 'king' (vua) dẫn đến nội chiến mối quan hệ, đỉnh điểm bầu vẫn xông vào đánh nhau. Có thể theo hướng toxic (tiêu cực) đánh nhau là sai nhưng với mình, đánh nhau giúp giải tỏa".

Quan điểm trên khá nhất quán với cách giải quyết của cô vợ ở sự việc lần này. Nhiều người lo lắng liệu sự tha thứ và bao dung của cô có khiến anh chồng hối cải. Dù sao thì cũng không ai có thể quyết định thay cho cô ấy, lựa chọn đúng hay sai có lẽ tương lai mới trả lời được.

Chia sẻ