Những cô vợ Việt 'dạy' chồng Tây về ngày 8/3
Sự khác biệt trong cách người Việt Nam đón Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 khiến nhiều ông chồng Tây bối rối; họ hào hứng hòa nhập sau khi được bà xã "phổ cập".
Ngày 8/3, chị Hồng Vân (34 tuổi, sinh sống tại TP.HCM) háo hức chờ xem chồng mình, anh Richard Peter (41 tuổi, người Anh) tặng món quà gì.
"Ở Việt Nam vào ngày này, phụ nữ được là nhân vật chính. Phái yếu được tặng hoa, quà, nhận lời chúc từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Tuy nhiên, tại quê hương chồng mình lại hoàn toàn khác", Vân nói. Chị cho biết tại nước Anh, vào Ngày Quốc tế Phụ nữ, người dân thường tập trung vào các sự kiện liên quan đến quyền và bình đẳng giới, không có hình thức đàn ông tặng hoa hay quà cho phụ nữ như tại Việt Nam.
Vợ chồng chị quen nhau tại TP.HCM năm 2016. Ngày 8/3/2017, Richard sửng sốt khi thấy không khí ngày 8/3 ở đây lại rất giống Ngày lễ Tình nhân 14/2. Anh ngạc nhiên vì 2 tháng liền có ngày lễ mà nam giới cần tặng quà cho người phụ nữ của đời mình.
Khi đi ngoài đường, Richard hỏi Hồng Vân về những người đàn ông đang khệ nệ ôm bó hoa vừa mua. Chị liền giải thích rằng đây là ngày rất quan trọng với phụ nữ Việt Nam. Phái yếu sẽ cảm thấy không được yêu thương, tôn trọng và rất buồn nếu không nhận được quà vào dịp này.
Hồng Vân nhớ lại: "Chồng mình tỏ ra rất khó hiểu khi mới tháng trước là 14/2 mà nay lại tặng quà 8/3 nữa. Anh nói đùa rằng thấy cánh mày râu Việt Nam chuẩn bị hoa, quà, bản thân cũng thấy áp lực, chứ ở nước Anh thì chẳng rầm rộ như vậy. Dù trêu thế nhưng cuối cùng anh cũng chuẩn bị quà tươm tất cho mình".

Thời gian đầu mới quen nhau, Richard không hiểu tại sao tháng 2 và tháng 3 đàn ông Việt Nam đều phải tặng quà.
Hồng Vân nói món quà 8/3 đầu tiên là món quà chị nhớ suốt đời vì nó chứng tỏ ông xã sẵn sàng thay đổi, thích nghi để chiều vợ. Lần đầu đó, Richard bắt chước đàn ôngViệt Nam, buổi sáng mua một bó hoa thật đẹp để tặng vợ. Do còn chút vụng về, bó hoa anh tặng được kết hợp nhiều loại khác nhau, trong đó có cả cúc vàng.
Sau đó, Richard đưa Hồng Vân đi chơi quanh thành phố; điểm đến cuối cùng là một tiệm xông hơi thư giãn. "Hôm ấy người mình không khỏe nên không muốn xông hơi lắm. Tuy nhiên, chồng lại vô cùng hớn hở vì anh đặc biệt thích loại hình thư giãn này. Kỷ niệm ngày 8/3 của hai đứa kết thúc bằng việc mình ngồi chờ anh xông hơi. Một kỷ niệm khó mà quên", Vân chia sẻ.
Tương tự Hồng Vân, Thái Thảo (30 tuổi, sống tại Đà Nẵng), cũng phải giải thích cho ông chồng quốc tịch Đức là Heiko (34 tuổi) hiểu về ngày 8/3 tại Việt Nam trong thời gian họ mới quen nhau. Heiko nói người dân Đức không quan tâm quá nhiều đến ngày 8/3; tuy nhiên Thảo lại rất thích ngày này vì ý nghĩa tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên khắp thế giới.
Heiko thấy khó hiểu khi thấy mọi người Việt Nam đều ăn mừng kỷ niệm ngày 8/3, hoa được bán khắp nơi và ai cũng đổ xô ra đường đi chơi; khác hoàn toàn với không khí bình thường ở Đức.

Vợ chồng Thái Thảo - Heiko.
Cặp đôi quen nhau vào năm 2021 và cưới năm 2024. Thời mới yêu, Thảo nói ra suy nghĩ về ngày 8/3 của mình với Heiko: Cô mong muốn được nhận hoa, quà và được cùng nhau đi chơi, ăn uống; đó là nhu cầu chính đáng của phụ nữ để cảm thấy được tôn trọng và yêu thương.
Từ đó, Heiko luôn để tâm chăm sóc Thái Thảo vào dịp đặc biệt này. Năm 2024, dù ngày 9/3 phải sang Đài Loan công tác dài ngày, Heiko vẫn tất bật chuẩn bị cho dịp lễ đặc biệt. Ngày 8/3, anh đặt bàn tại nhà hàng yêu thích của cả hai người, chuẩn bị một bó hoa tươi đẹp để tặng bạn đời.
"Đó là một buổi tối lãng mạn và đầy cảm xúc bên nhau. Dù từ lúc quen đến lúc cưới, chúng mình vẫn gặp nhau hàng ngày, tuy nhiên ngày lễ 8/3 vẫn có phần đặc biệt hơn cả, không chỉ là về hoa hay quà mà còn là cách thể hiện sự quan tâm, biết ơn đến người đầu gối tay ấp cùng mình", Thái Thảo nhấn mạnh.