Cô tiểu thư khiến Messi mê đắm từ năm 9 tuổi và cuộc hôn nhân hạnh phúc

An Thanh,
Chia sẻ

Gặp nhau từ những năm tháng tuổi thơ, từng xa cách một thời gian dài nhưng cuối cùng Messi vẫn có thể ở bên cạnh cô gái anh say đắm từ năm 9 tuổi.

Trong trận Bán kết 1 rạng sáng nay (14/12), Lionel Messi lại lần nữa ghi bàn, giúp Argentina đoạt vé vào chơi trận chung kết World Cup 2022.

Cầu thủ đoạt 7 QBV đã có phong độ cao ở giải đấu năm nay và đang lần lượt tạo nên những kỷ lục. Ở trên khán đài, có lẽ, cô vợ Antonella Roccuzzo và ba cậu con trai của anh cũng vô cùng tự hào về chiến tích này của bố mình.

Chuyện tình bắt đầu từ năm 9 tuổi

Antonella và Messi là một cặp đôi đẹp trong làng bóng đá thế giới. Họ đã cùng nhau viết nên câu chuyện cổ tích tuyệt vời cho tình yêu của mình.

Chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ năm 1996, khi Messi mới 9 tuổi và đang là cầu thủ trẻ triển vọng tại Oldell's Old Boys.

Thời điểm ấy, Antonella mới lên 8, là tiểu thư con nhà giàu có và là hàng xóm sống trên cùng một con phố của anh. Nhờ người anh họ của Antonella mà cặp đôi đã gặp nhau.

Một ngày cuối tuần, Antonella đến nhà anh họ Lucas Scaglia chơi. Người anh này cũng là đồng đội của Messi. Tình cờ, hôm đó anh chàng nhỏ con cũng đến nhà bạn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Messi đã bị cô gái xinh đẹp cuốn hút dù lúc đó anh vẫn đang chơi điện tử cùng Lucas.

Cô tiểu thư giàu có khiến Messi mê đắm từ năm 9 tuổi và cuộc hôn nhân viên mãn - Ảnh 1.

Messi và Antonella khi còn bé.

Những ngày sau đó, cứ mỗi lần gặp Antonella là Messi lại chẳng nói nên lời vì ngượng ngùng. Cả hai cũng dần dần trở thành bạn bè thân thiết với nhau. Thậm chí, Messi thường xuyên đến nhà Lucas chơi cũng chỉ vì mục đích được gặp cô gái nhỏ xinh đẹp.

Sự say mê này quyết liệt đến nỗi Messi sau đó đã đi kể với tất cả những người bạn của mình về quyết tâm nên duyên với cô.

"Một ngày nào đó, Antonella sẽ là bạn gái của tôi thôi", anh tự tin chia sẻ.

Cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết cho đến năm 2000, Messi rời quê nhà, sang đầu quân cho lò đào tạo trẻ của Barcelona.

Thời gian đó, anh bị chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng. Gia đình khó khăn trong việc tiêm thuốc tăng trưởng chiều cao cho anh nên khi Barcelona ngỏ ý, gia đình quyết để Messi đến châu Âu.

Cô tiểu thư giàu có khiến Messi mê đắm từ năm 9 tuổi và cuộc hôn nhân viên mãn - Ảnh 2.

Họ bắt đầu tình yêu vào năm 2007.

Cũng từ đó, Messi và Antonella đã rời xa nhau. Tuy vậy, lúc nào trong tâm trí cầu thủ sinh năm 1987 cũng là hình bóng của cô nàng tiểu thư xinh đẹp. Tuy vậy, nhưng năm đó phương tiện liên lạc còn hạn chế, họ dần dần không thể liên hệ thường xuyên nên tình cảm cũng dần nhạt phai đi ít nhiều. Antonella cũng "cảm nắng" trước một chàng trai khác suốt 3 năm liền.

Còn trong thâm tâm Messi, anh vẫn nhớ lời tuyên bố sẽ trở thành bạn trai của Antonella xinh đẹp.

Cuộc hôn nhân viên mãn

Đến năm 2005, bước ngoặt của mối quan hệ đến khi một bạn trai của Antonella qua đời do tai nạn giao thông. Cô suy sụp tinh thần và rất buồn bã. Lúc này, Messi đã là cầu thủ trẻ xuất sắc của Barca, khi trở lại quê nhà thì hay tin về câu chuyện đau lòng đó nên đã ở bên cạnh động viên người bạn cũ. Anh giúp cô vượt qua thời gian khó khăn, đồng thời điều này cũng giúp cả hai tiến đến gần nhau hơn.

Thời điểm ấy, cô gái trẻ đang học Nha khoa trường Universidad Nacional de Rosario. Sau này, cô cũng theo đuổi ngành học công nghệ truyền thông.

Antonella tiết lộ rằng mình và Messi bắt đầu yêu nhau từ tháng 7/2007. Tuy nhiên, họ yêu trong bí mật và phải đến năm 2009 mới công khai khi Antonella đã sang Tây Ban Nha để sinh sống với bạn trai.

Cô tiểu thư giàu có khiến Messi mê đắm từ năm 9 tuổi và cuộc hôn nhân viên mãn - Ảnh 3.

Thời điểm đó, anh tham gia một chương trình trên kênh TV3 của Catalunya và lần đầu tiên công khai mình có bạn gái.

"Anh có bạn gái chưa?", MC đặt câu hỏi. Messi trả lời không đắn đo: "Có, tôi có bạn gái rồi. Cô ấy ở Argentina. Đây là mối quan hệ tuyệt vời".

Antonella là một người phụ nữ vô cùng giản dị. Sau khi ở bên cạnh Messi, cô quyết lùi ra phía sau để giúp đỡ, lo toan những chuyện đằng sau hậu trường của anh. Sau này, cô chăm chút cho ngoại hình của mình nhiều hơn nhưng sự kín tiếng và độ giản dị thì vẫn còn đó. Antonella có một ông chồng nhiều năm liền là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng vô cùng khiêm tốn.

Gu thời trang của cô cũng nhẹ nhàng, tự nhiên chứ không hề nóng bỏng hay thích khoe da thịt như nhiều WAGs khác.

Khi đã bắt đầu ổn định cuộc sống, Antonella hoạt động như một người mẫu và làm mẫu cho các hãng thời trang. Cô cùng hợp tác với bạn bè để mở cửa hàng giày tại Barcelona.

Cô tiểu thư giàu có khiến Messi mê đắm từ năm 9 tuổi và cuộc hôn nhân viên mãn - Ảnh 4.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2017.

Năm 2012, cặp đôi chào đón sự ra đời của con đầu lòng Thiago. 3 năm sau, họ chào đón cậu con trai thứ hai Mateo và sau đó một năm là cậu con trai Ciro chào đời.

Đến năm 2017, sau 10 năm yêu đương, cặp đôi mới quyết định tổ chức hôn lễ. Đám cưới của họ diễn ra tại khách sạn Hotel City Center ở Rosario.

Hôn lễ này có sự hiện diện của nhiều ngôi sao nổi tiếng, là đồng đội của Messi ở Barcelona

Có thể nói rằng, cuộc sống hôn nhân của Messi vô cùng viên mãn. Trên trang cá nhân của Antonella, người ta thấy cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch, diện hàng hiệu đắt tiền và đến mọi nơi trên thế giới. Đó là đặc quyền khi kết hôn với một trong những vận động viên giàu nhất thế giới.

Cô tiểu thư giàu có khiến Messi mê đắm từ năm 9 tuổi và cuộc hôn nhân viên mãn - Ảnh 5.

Cô tiểu thư giàu có khiến Messi mê đắm từ năm 9 tuổi và cuộc hôn nhân viên mãn - Ảnh 6.

Vợ con Messi đồng hành cùng anh tại World Cup.

Tại World Cup 2022, cô và các con đã có mặt để cổ vũ cho chồng mình ngay từ những trận đấu đầu tiên. Hình ảnh 4 mẹ con xuất hiện trên khán đài nhận về nhiều sự yêu thích từ người hâm mộ.

Chia sẻ