Cô giáo bắt viết nhật ký 200 từ nhưng bé gái chỉ viết đúng 1 từ, bố giận tím mặt khi nghe lời bào chữa siêu lầy lội

Thanh Hương,
Chia sẻ

Vì lười biếng, mải chơi nên cô bé này đã có cách chống chế cực bá đạo khi được cô giáo giao bài tập về nhà.

Đối với trẻ nhỏ, chỉ riêng việc học trên lớp cả ngày đã rất mệt mỏi. Vậy nên khi được giao bài tập về nhà, nhiều trẻ lười không làm hoặc chỉ làm chống đối, qua loa cho xong.

Khi bị thầy cô và bố mẹ kiểm tra, trách phạt, trẻ liền nghĩ ra muôn vàn lý do để bào chữa. Có những lý do vô cùng hài hước và khó đỡ khiến người lớn dù "giận tím mặt" nhưng vẫn phải bỏ qua vì không tìm ra lý lẽ nào để đối đáp lại "đám tiểu quỷ".

Một cô bé cấp 1 ở Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng nước này được phen cười nghiêng ngả bởi sự lém lỉnh của mình. Theo đó, cô bé được giáo viên giao cho viết nhật ký 200 từ. Tuy nhiên, cô bé lại chỉ viết đúng 1 từ lặp lại trong cả bài. Ông bố khi kiểm tra việc học của con vào buổi tối đã đọc được đoạn nhật ký này. Quá tức giận, ông bố quyết định chất vấn con gái và nhận được câu trả lời khó đỡ như sau:

"Bố: Trần Khả Thảo! Cô giáo bảo con viết nhật ký 200 từ. Con viết như này đây: "Bố mẹ đưa con sang nhà cậu chơi. Nhà cậu có nuôi một con chó. Con hỏi chó con đang làm gì. Chó con sủa: Wang, wang, wang…". Wang đến 200 từ à?".

Con gái: Thì đúng là nó có nói cái gì đâu!".

Cô bé đáp trả lầy lội khi bị bố hỏi về bài tập.

Câu trả lời của cô bé khiến ông bố tức ngây người, không nói được gì bởi "vừa vô lý lại vừa thuyết phục". Tuy giận con tội lười biếng nhưng ông bố cũng đành bỏ qua bởi chịu thua độ lém lỉnh của con. Câu chuyện hài hước này khiến nhiều người nhớ lại một tình huống "cười ra nước mắt" không kém khác .

Trước đó, một cậu bé cấp 1 cũng ở Trung Quốc từng bị bố phạt bởi làm bài tập theo cách chống chế. Khi được giao viết bài văn miêu tả cảnh đường phố, cậu bé chỉ mô tả vài dòng như sau: "Ngoài đường có rất nhiều phương tiện giao thông nhưng em thích nhất là ô tô. Mỗi khi tắc đường, tài xế thường bấm còi ô tô kêu "Pip... pip... pip... pip... pip".

Thế mới thấy trẻ nhỏ tuy còn ham chơi, lười biếng nhưng luôn lém lỉnh và đầy óc sáng tạo. Người lớn nhiều khi giận nhưng cũng phải phì cười trước sự đáng yêu và có phần tinh ranh của con em mình.

Chia sẻ