Cô gái nhà người ta: Có một chi tiết "mãi mãi là bí mật" trong tập cuối gây tò mò cực độ

L.H,
Chia sẻ

Tập cuối "Cô gái nhà người ta" có một chi tiết sẽ "mãi mãi là bí mật", không bao giờ được tiết lộ cho khán giả.

Tập cuối Cô gái nhà người ta đã lên sóng VTV3 tối 18/3. Tập phim khép lại bằng một đoạn kết viên mãn khi trùm cuối - lão Tài bị đi tù vì những sai phạm mình đã gây ra. Khoa - Uyên thành đôi, trong khi các nhân vật khác cũng có một cái kết đẹp.

Thế nhưng có một chi tiết "mãi mãi là bí mật" liên quan đến nhân vật phản diện Quân trong phim khiến người xem tò mò. Chi tiết này, cho đến cuối cũng không được tiết lộ.

Cô gái nhà người ta: Có một chi tiết "mãi mãi là bí mật" trong tập cuối gây tò mò cực độ - Ảnh 1.

Ngay từ những tập trước, khán giả đã sớm thấy Quân có biểu hiện "tìm đường lui cho mình". Một mặt vẫn tỏ ra trung thành với Tài, nhưng mặt khác, Quân đã có ý cảnh giác, không dấn quá sâu vào những mưu đồ tàn nhẫn của lão.

Ở tập cuối, Quân hộ tống lão Tài tới nhà vị chánh thanh tra tỉnh để đút lót. Lão Tài vào nhà vị chánh thanh tra, để Quân và vali tiền mặt ở ngoài cửa, dặn thuộc hạ: "Khi nào chú gọi thì mày kín đáo mang vào".

Cô gái nhà người ta: Có một chi tiết "mãi mãi là bí mật" trong tập cuối gây tò mò cực độ - Ảnh 2.

Thế nhưng vị chánh thanh tra kia nhất quyết không chịu tiếp lão Tài. Đến khi lão quay ra xe thì Quân đã "không cánh mà bay" cùng với vali tiền. Hắn gửi người tài xế taxi đưa cho chủ mình một mảnh giấy nhắn. Và đây chính là chi tiết "mãi mãi bí mật" của bộ phim. Không rõ mảnh giấy viết gì, chỉ biết sau khi đọc, lão Tài gọi điện cho Quân nhưng thuê bao của hắn đã nằm ngoài vùng phủ sóng.

Cô gái nhà người ta: Có một chi tiết "mãi mãi là bí mật" trong tập cuối gây tò mò cực độ - Ảnh 3.

Cô gái nhà người ta: Có một chi tiết "mãi mãi là bí mật" trong tập cuối gây tò mò cực độ - Ảnh 4.

Gọi đi gọi lại không được, Tài chỉ có thể bật chửi một tiếng "thằng chó!", nhưng sau cùng, Quân đã viết gì cho ông chủ, thì đến cuối phim, điều này vẫn không được tiết lộ. Có lẽ bởi suy cho cùng, Quân viết gì không quan trọng, quan trọng là Tài đã bị bắt, và Quân cũng bị truy nã. Còn chuyện tên phản chủ liệu có bị tóm hay không, thì vẫn là một... cái kết mở dành cho Quân. Dẫu vậy, chi tiết mảnh giấy vàng vẫn khiến nhiều người tò mò. Ra đi vẫn không quên gửi lại "lời nhắn", xem ra Quân vẫn còn lễ phép, chưa đến mức quá cạn tình với chủ!

Chia sẻ