Cô gái nhà người ta: Thầy Đẩu lật mặt lão Tài vẫn không cứu được con gái chết vì ung thư máu

L.H,
Chia sẻ

Trong tập 24 "Cô gái nhà người ta", bé Nga đã qua đời vì căn bệnh ung thư máu.

Tập 24 Cô gái nhà người ta đã lên sóng VTV3 tối 13/3. Trong tập này, làng Yên lại có một người nữa ra đi vì căn bệnh ung thư. Đau đớn thay, đó lại chính là cô bé Nga, con gái người phụ nữ bán hàng tạp hóa.

Bé Nga, cũng giống như nhiều người dân làng Yên khác, đã bị đầu độc bởi nguồn nước ô nhiễm do việc xả thải vô trách nhiệm của lão Tài. Nga bị ung thư máu. Lúc này, mọi chuyện mới lộ ra rằng Nga không phải một đứa con hoang như lời trêu chọc ác ý của đám bạn. Bố đẻ của Nga không ai khác chính là thầy bói Đẩu. Sau khi biết mình có thai với người đàn ông gàn dở canh giữ miếu làng, mẹ của Nga đã bỏ đi và giấu giếm sự thật suốt nhiều năm. Sau này, khi cô bé bị bệnh ung thư, chị mới nói cho Đẩu biết mọi chuyện.

Cô gái nhà người ta: Thầy Đẩu lật mặt lão Tài vẫn không cứu được con gái chết vì ung thư máu - Ảnh 1.

Lần này Nga nhập viện thì bệnh tình đã quá nặng. Để có tiền phẫu thuật ghép tế bào gốc cho con gái, thầy Đẩu đã đi tới nước cuối cùng, đó là lật mặt lão Tài, tung ra bằng chứng cho những việc làm sai phạm của lão để tống tiền.

Cô gái nhà người ta: Thầy Đẩu lật mặt lão Tài vẫn không cứu được con gái chết vì ung thư máu - Ảnh 2.

Ôm bọc tiền chạy đến bệnh viện, Đẩu vui mừng hớn hở nhưng không biết rằng mọi chuyện đã quá muộn. Bé Nga đã qua đời trước khi kịp phẫu thuật, trước khi kịp biết rằng mình không phải một đứa con hoang, bố đẻ của mình bấy lâu vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Cô gái nhà người ta: Thầy Đẩu lật mặt lão Tài vẫn không cứu được con gái chết vì ung thư máu - Ảnh 3.

Cô gái nhà người ta: Thầy Đẩu lật mặt lão Tài vẫn không cứu được con gái chết vì ung thư máu - Ảnh 4.

Bé Nga qua đời, dân làng cũng đồn đại chuyện cô bé chính là con gái thầy Đẩu. Chuyện này đến tai lão Tài. Lo ngại rằng Đẩu sẽ tung thêm bằng chứng làm hại mình sau khi mất con, Tài bèn sai Quân đẩy nhanh tiến độ xử tử Đẩu. Dù đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu xa vì lão cáo già làng Yên, nhưng nay được sai đi giết người, Quân không khỏi run sợ. Chỉ có lão Tài là vẫn máu lạnh và vô nhân tính đến đáng sợ. Nói về chuyện giết một con người, lại chính là em trai mình, nhưng lão vẫn dửng dưng như không.

Cô gái nhà người ta: Thầy Đẩu lật mặt lão Tài vẫn không cứu được con gái chết vì ung thư máu - Ảnh 5.

Cô gái nhà người ta: Thầy Đẩu lật mặt lão Tài vẫn không cứu được con gái chết vì ung thư máu - Ảnh 6.

Sau chuyện của bé Nga, Khoa - Cân cũng quyết tâm sẽ làm mọi cách để đưa những việc làm sai phạm của lão Tài ra ánh sáng. Điều đáng nói là giờ đây, Khoa bất ngờ nhận được sự ủng hộ từ bố mình. Ông Tiền nói với con rằng Khoa hãy làm tất cả những gì anh muốn, hãy dũng cảm mạnh mẽ đứng lên chứ đừng hèn nhát, an phận và ích kỷ như bản thân ông, như những người dân làng Yên khác.

Trước đây ông nghĩ rằng cứ an phận mà sống thì tai họa sẽ không tìm đến mình, nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, ông nhận ra rằng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, ngay cả khi con người không làm gì thì vẫn cứ gặp tai họa như thường!

Cô gái nhà người ta: Thầy Đẩu lật mặt lão Tài vẫn không cứu được con gái chết vì ung thư máu - Ảnh 7.

Cô gái nhà người ta: Thầy Đẩu lật mặt lão Tài vẫn không cứu được con gái chết vì ung thư máu - Ảnh 8.

Liệu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Khoa có thành công? Quân có nghe lời lão Tài đi giết thầy Đẩu? Đón xem tập 25 Cô gái nhà người ta lên sóng VTV3 vào tối thứ Tư (18/3) tuần sau.

Chia sẻ