Cô gái bị người yêu cũ đâm thủng dạ dày và gan: Nghi can từng gọi điện cho mẹ nạn nhân đến nhận xác con

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngay sau khi đâm người yêu cũ trọng thương trên phố Bùi Thị Xuân, Hà Nội, nghi phạm đã gọi điện cho mẹ nạn nhân đến nhận xác con về.

Vụ việc cô gái bị nam thanh niên dùng hung khí đâm trọng thương xảy ra vào tối 14/10 trên phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội) khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Theo đó, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn T. (SN 1993, quê Hưng Yên, tạm trú tại quận Hai Bà Trưng).

Cô gái bị người yêu cũ đâm thủng dạ dày và gan: Nghi can từng gọi điện cho mẹ nạn nhân đến nhận xác con - Ảnh 1.

Nạn nhân gục trên phố với nhiều vết đâm.

Cô gái bị người yêu cũ đâm thủng dạ dày và gan: Nghi can từng gọi điện cho mẹ nạn nhân đến nhận xác con - Ảnh 2.

Người dân sơ cứu cho chị Th. và lập tức gọi cấp cứu

Trao đổi trên báo chí, người nhà chị T. cho hay, vết thương của chị khá nghiêm trọng với 3 vết đâm trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng và 6 vết khác tổn thương phần mềm.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1999, em gái chị Th) cho biết, hiện tại tình trạng sức khỏe của Th. vẫn đang rất yếu và được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi sát sao.

Vào sáng nay, gia đình Viên cũng tới bệnh viện Thanh Nhàn để thăm Th. nhưng gia đình Nhàn không đồng ý.

Theo em gái nạn nhân, giữa chị gái mình và nghi phạm tên Viên (SN 1994, quê Hải Dương) quen nhau từ năm 2013, khi hai người còn học chung tại trường đại học. Quá trình yêu nhau, phát hiện Viên có bản tính ăn chơi, lêu lổng và từng sử dụng chất kích thích nên chị Th. đã nói lời chia tay vào năm 2015.

Tuy nhiên, dù chị Th. đã nói chia tay nhưng Viên không buông tha mà còn nhiều lần đe dọa chị cùng gia đình. Cuối năm 2015, chị Th. tốt nghiệp đại học và lên Hà Nội làm việc, Viên cũng chuyển lên Hà Nội xin việc với mục đích tiếp tục níu kéo chị Th..

Cô gái bị người yêu cũ đâm thủng dạ dày và gan: Nghi can từng gọi điện cho mẹ nạn nhân đến nhận xác con - Ảnh 3.

Chân dung cô gái bị bạn trai cũ đâm gục trên phố.

Chị Nhàn cũng cho biết Viên đã nhiều lần dọa tạt axit chị Th.. Đỉnh điểm là cách đây mấy tháng đối tượng còn cầm một can đựng chất lỏng, nghi là axit đến phòng trọ chị Th. đe dọa, níu kéo nhưng bất thành. Việc này đã khiến chị Th. phải chuyển phòng trọ.

Khoảng 21h tối 14/10, khi cả nhà đang xem ti vi thì mẹ chị Th. nhận được cuộc gọi từ Viên thông báo chị Th. đã bị Viên đâm nhiều nhát và gia đình hãy đến đưa xác con gái về.

"Lúc đó, mẹ tôi đang bán hàng vì nhà bán quán tạp hoá thì Viên gọi điện hỏi cô đang làm gì đấy. Nghe vậy, mẹ tôi trả lời đang bán hàng thì Viên nói cháu đâm Th. nhiều nhát rồi cô lên Hà Nội mà đưa xác con gái về.

Lúc gọi điện cho mẹ tôi, giọng Viên vẫn như bình thường, không có một điểm hoảng loạn nào cả. Tôi không ngờ hắn ta lại máu lạnh đến như vậy...", chị Nhàn nói.

Nhàn bức xúc cho biết, hiện gia đình mong muốn cơ quan công an sớm bắt được Viên và trừng trị hắn đích đáng theo quy định của pháp luật.

Về phần gia đình nghi phạm Viên, sau khi sự việc xảy ra, gia đình nghi phạm đã đến bệnh viện thăm nạn nhân nhưng gia đình nạn nhân chưa cho tiếp xúc.

Gia đình nghi phạm Viên cũng khẳng định sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị của chị Th., đồng thời cho biết, đây là sự việc không ai mong muốn và hy vọng 2 bên gia đình sẽ ngồi lại để giải quyết.

Trước đó, vào khoảng gần 20h ngày 14/10, nhiều người đi qua phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện một cô gái bị nam thanh niên cầm hung khí đâm trọng thương.

Sau khi bị đâm, nạn nhân nằm gục xuống đường, trên đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, có máu chảy ra, còn nghi phạm gây án nhanh chóng rời đi.

Ít phút sau, người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực điều tra, truy bắt nghi can gây án.


Chia sẻ