Vụ cô gái nghi bị người yêu cũ đâm gục trên phố: Nạn nhân bị đâm thủng dạ dày và gan, sức khỏe rất yếu

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Người thân nạn nhân cho biết, cô gái bị người yêu cũ đâm 9 nhát, trong đó có hai nhát vào ngực, hai nhát vào lưng, một nhát vào bụng khiến nạn nhân thủng gan, thủng dạ dày. Ngay sau khi nhập viện, nạn nhân đã được y bác sĩ tiến hành phẫu thuật, hiện đã tỉnh lại sau hôn mê nhưng sức khỏe còn rất yếu.

Liên quan đến vụ cô gái bị bạn trai chặn đường, đâm gục trên phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội) vào tối qua (14/10), hôm nay, sau nhiều giờ phẫu thuật, hiện cô gái đã tỉnh lại sau hôn mê nhưng sức khỏe còn rất yếu. 

1
1
43879387_664979403889342_4760269041937940480_n
43879387_664979403889342_4760269041937940480_n

Hiện nạn nhân đã tỉnh sau hôn mê nhưng sức khỏe rất yếu.

Được biết, cho đến trưa nay, Nguyễn Thị T. (SN 1993, quê Hưng Yên - tên nạn nhân) vẫn đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn.

Vụ cô gái nghi bị người yêu cũ đâm gục trên phố: Nạn nhân bị đâm thủng dạ dày và gan, sức khỏe rất yếu - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trao đổi với PV, người thân nạn nhân cho biết, T. nhập viện sau khi bị người yêu cũ đâm 9 nhát, trong đó có hai nhát vào ngực, hai nhát vào lưng, một nhát vào bụng khiến nạn nhân thủng gan, thủng dạ dày. Ngay sau khi nhập viện, nạn nhân đã được y bác sĩ tiến hành phẫu thuật, hiện đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn rất yếu. Nạn nhân đang được điều trị tại khoa hồi sức ngoại của bệnh viện Thanh Nhàn.

Vụ cô gái nghi bị người yêu cũ đâm gục trên phố: Nạn nhân bị đâm thủng dạ dày và gan, sức khỏe rất yếu - Ảnh 3.

Xe máy của nạn nhân tại hiện trường.

Cũng theo thông tin từ phía người thân của T., hiện T. đang làm cho một thẩm mỹ viện trên phố Bùi Thị Xuân

Trước đó, như thông tin đã đưa, khoảng gần 20h ngày 14/10, nhiều người đi qua phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bàng hoàng khi thấy chị T. bị nam thanh niên cầm dao đâm nhiều nhát trọng thương.

Ngay sau khi bị đâm, nạn nhân nằm gục xuống đường. Người gây án nhanh chóng rời đi. Thấy vậy nhiều người dân đã tiến lại gần. Chị T. lúc này mất rất nhiều máu, trên đầu vẫn đội mũ bảo hiểm.

Chia sẻ