Cô gái 24 tuổi vừa trở về từ Nhật Bản đã bị đau chân dữ dội và hôn mê 3 ngày trước khi chết não
Sau khi kết thúc chuyến đi đến Nhật Bản, cô bị đau dữ dội và sưng ở chân, rơi vào tình trạng hôn mê và được đưa đến bệnh viện, cuối cùng bị chết não. Chuyện gì đã xảy ra?
Theo tờ Daily Mail, vào tháng 1 vừa qua, một cô gái người Úc 24 tuổi đã thức dậy với cơn đau dữ dội ở chân, kèm theo tình trạng sưng và đỏ.
Trong khi cha của cô gái đang lái xe đưa cô đến bệnh viện, cô đã nôn mửa, lên cơn động kinh, bị ngừng tim và cuối cùng rơi vào tình trạng hôn mê. Một y tá đi ngang qua nhận thấy có điều gì đó không ổn và ngay lập tức bước tới để giúp đỡ. Sau đó, cô gái được xe cứu thương đưa đến bệnh viện.
Tuy nhiên, ba ngày sau, cô được tuyên bố chết não và gia đình quyết định tắt hệ thống hỗ trợ sự sống và để cô ra đi.
Kết quả xét nghiệm cho thấy cục máu đông ở chân người phụ nữ đã lan đến tim và não, gây ra đột quỵ cả hai bên. Các cục máu đông là do huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), tình trạng này hiếm khi xảy ra trên các chuyến bay đường dài.
Được biết, cô gái này vừa trở về Úc sau chuyến đi ba tuần đến Nhật Bản vào tháng 12 năm ngoái. Lấy Tokyo đến Sydney làm ví dụ, thời gian bay thẳng là khoảng 9 đến 10 giờ, nhưng không chắc chắn liệu điều này có gây ra cục máu đông hay không.
Để phòng ngừa DVT trong các chuyến bay đường dài, tốt nhất là thỉnh thoảng đứng dậy và đi lại. Khi ngồi, bạn cũng có thể tập thể dục bằng cách siết chặt và thả lỏng các cơ chân, uống nhiều nước và ít rượu hơn. Những người có nguy cơ cao được khuyến cáo nên mang tất (vớ) nén để giảm gánh nặng cho chân.
Nguồn và ảnh: Daily Mail