Cô gái 17 tuổi bỏ trốn khỏi nhà trọ sau 3 năm bị giam cầm, bóc trần sự thật tàn nhẫn về gã chồng "cộp mác" thân thiện với hàng xóm

L.T,
Chia sẻ

Nếu cô gái trẻ chưa tìm cách thoát được "địa ngục" đó thì không biết đến khi nào người dân sống xung quanh mới biết được bộ mặt thật tàn ác của gã đàn ông.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra trong một căn nhà cho thuê ở thị trấn Rangkasbitung, tỉnh Banten, phía Tây đảo Java Indonesia.

Nạn nhân là cô gái 17 tuổi tên SM. Cô đã trốn thoát khỏi căn nhà trọ của chồng mình bằng cách trèo qua cửa sổ phòng tắm hôm 2/5. Khi thoát được ra ngoài, SM đã cầu cứu sự giúp đỡ của hàng xóm. Người này đã đưa cô đến gặp nhà chức trách địa phương để tố cáo gã chồng tàn nhẫn. SM cho biết cô đã bị nhốt, bỏ đói và bị đánh đập tàn nhẫn trong suốt 3 năm qua.

Ông Saban, người đứng đầu khu phố, nói với trang tin tức Kompas.com: "Cô ấy đã trốn khỏi nhà vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ 2/5 và nhờ người dân giúp đỡ. Người dân đã đưa cô ấy đến nhà tôi".

Cô gái 17 tuổi bỏ trốn khỏi nhà trọ sau 3 năm bị giam cầm, bóc trần sự thật tàn nhẫn về gã chồng "cộp mác" thân thiện với hàng xóm - Ảnh 1.

SM bị chồng bạo hành suốt 3 năm mà không ai hay biết.

Ông Saban cho biết SM đã trốn khỏi nhà vì chồng cô, một người bán bánh mì 37 tuổi được xác định là AA, không có ở nhà vào thời điểm đó. SM cho biết cô đã bị nhốt trong một trong những phòng ngủ của ngôi nhà và đã bị bỏ đói nhiều ngày.

"Khi cư dân địa phương tìm thấy cô ấy, trông cô ấy rất xanh xao và gầy gò. Thậm chí cơ thể còn bốc mùi vì không được tắm rửa. Chúng tôi thấy những vết bầm tím và vết thương trên thái dương", ông nói.

"Anh ta đã thuê căn nhà đó chưa đầy một năm. AA không bao giờ nói với ai rằng anh ta sống với vợ. Chúng tôi không có bất kỳ nghi ngờ nào vì anh ta rất tốt bụng và thân thiện với hàng xóm láng giềng", Saban nói thêm.

SM kể với ông Saban rằng vợ chồng cô đã di chuyển đến rất nhiều địa điểm trong 3 năm qua. "Cô ấy nói mỗi khi họ di chuyển, anh ta luôn nhốt cô ấy lại", ông Saban nói.

Cô gái 17 tuổi bỏ trốn khỏi nhà trọ sau 3 năm bị giam cầm, bóc trần sự thật tàn nhẫn về gã chồng "cộp mác" thân thiện với hàng xóm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Theo lời kể của ông Saban, AA được coi là một người lao động chăm chỉ. Anh ta cũng rất lịch sự và thân thiện với hàng xóm. Tuy nhiên, ông để ý thấy rằng thái độ của AA đã thay đổi sau đại dịch Covid-19 vì anh ta bị thất nghiệp. Ông Saban cũng đã báo cáo vụ việc với cảnh sát khu vực Parung Panjang.

"Sau khi sự thật bị phơi bày, người dân địa phương đã xúm lại để bắt giữ AA, nhưng anh ta đã chạy trốn bằng xe máy. Các sĩ quan cảnh sát đã đuổi theo anh ta. Anh ta dừng lại sau khi cảnh sát bắn hai phát súng cảnh cáo", ông Saban cho hay.

Cảnh sát trưởng khu vực Parung Panjang, ông Deport Radiaman, cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án về hành vi giam giữ người trái phép, tội lạm dụng đối với tên AA.

(Nguồn: Asiaone)

Chia sẻ