Cô bé từng bỏng nặng đến biến dạng, cứu hỏa nhìn cứ ngỡ là búp bê nhựa đen gây bất ngờ với diện mạo và cuộc sống hiện tại

P.H,
Chia sẻ

Sau nhiều năm chìm đắm trong đau khổ, đối diện với ánh nhìn kỳ thị của những người xung quanh vì ngoại hình chẳng được xinh đẹp như người ta, cô bé năm nào giờ đây đã có cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc với những người yêu thương cô hết lòng.

Ngày 21/11/1998, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại căn hộ ở Ipswich, Suffolk, Anh Quốc. Bà mẹ Julie Minter bất cẩn để điếu thuốc cháy dở ngay bên cạnh cũi của cô con gái mới 18 tháng tuổi Terri Calvesbert, khiến cô bé bị bỏng trầm trọng. Khi đội cứu hỏa đến nơi, họ thậm chí bị nhầm tưởng, cứ ngỡ em là một con búp bê bằng nhựa đen nằm trong cũi mà thôi.

Cô bé sau đó được xác định bị bỏng 90% cơ thể, may mắn sống sót nhưng phải điều trị liên tục sáu tháng tại bệnh viện bỏng St Andrew ở Chelmsford, Essex, trải qua hơn 50 ca phẫu thuật ghép da, và cũng là một trong số ít những bệnh nhân trên thế giới giữ được mạng sống với vết bỏng trầm trọng như vậy.

Thảm kịch khiến ngoại hình của cô bé xinh xắn biến dạng hoàn toàn. Chưa kể làn da toàn thân bị phá huỷ, cô bé không còn tóc, môi, mũi, ngón tay và chỉ còn lại một bàn chân. Nhiều người ác khẩu còn gọi em là "người ngoài hành tinh" vì diện mạo khác thường, xấu xí.

Bé gái xinh xắn giữ được mạng sống sau trận hoả hoạn nhưng chẳng còn tóc, môi, mũi... gương mặt hoàn toàn biến dạng

Terri Calvesbert trải qua tuổi thơ chẳng mấy dễ dàng. Đặc biệt, mẹ của em vì cảm giác quá tội lỗi với những gì mình gây ra cho con gái đã cố gắng tự vẫn sau vụ hỏa hoạn nhưng không thành. Tuy nhiên, bà mẹ này đã chạy trốn, không dám đối mặt với Terri trong suốt 10 năm đằng đẵng và đến sau này mới trở về gặp mặt con gái. Terri được cha mình - một công nhân nhà máy nuôi dưỡng sau đó.

Hình ảnh của Terri bên bố và bác sĩ

 - Ảnh 3.

Em phải trải qua 50 ca phẫu thuật để chữa bỏng và ghép da vô cùng đau đớn

Hơn 20 năm đã trôi qua kể từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng, giờ đây cuộc sống của cô bé tội nghiệp khiến nhiều người vô cùng bất ngờ cũng như thán phục. Dù không may mắn được xinh đẹp lành lặn như bao người, cô gái dường như chưa từng từ bỏ niềm tin, thậm chí luôn lạc quan và hy vọng về tương lai phía trước. Cô luôn cố gắng làm mọi thứ để bản thân được xinh đẹp và tự tin nhất.

Cô nàng 24 tuổi còn từng được Nữ công tước xứ York trao tặng giải thưởng "Đứa trẻ dũng cảm - Niềm tự hào" của nước Anh vào năm 2004 cho nghị lực và câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều người. Terri hiện làm tình nguyện viên ba ngày một tuần tại cửa hàng từ thiện RSPCA ở Sudbury, Suffolk để góp sức giúp đỡ cộng đồng.

Terri 24 tuổi đã trải qua đủ đắng cay đau khổ để đến hôm nay trở thành cô gái mạnh mẽ, và là động lực, niềm cảm hứng sống đối với rất nhiều người khác

Ngoại hình dù chẳng được xinh đẹp như người ta nhưng cô gái luôn cố gắng ăn mặc trang điểm sao cho bản thân cảm thấy tự tin nhất 

Câu chuyện tình yêu của cô cũng khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Terri đã may mắn tìm được người bạn đời, tình yêu đích thực, người đã đến và chữa lành, bù đắp cho những tổn thương mà cô phải trải qua.

Cô miêu tả Richard Holmes - vị hôn phu của mình là người đàn ông lý tưởng, chu đáo và là mẫu người của gia đình. Cô nói: "Anh ấy là tất cả đối với tôi. Anh ấy là người bạn tốt nhất và là tri kỷ của tôi". Terri gặp Richard trên Facebook khoảng 5 năm trước, hai người dường như đều sớm dành tình cảm cho nhau và quyết định bước vào mối quan hệ lâu dài. "Tôi luôn muốn kết hôn nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra ở tuổi này, và đặc biệt là với tôi", cô gái chia sẻ, vẫn không tin rằng mình sắp sửa có một bến đỗ hạnh phúc, một cái kết trọn vẹn sau tất cả.

 - Ảnh 6.

Ở tuổi 24, cô gái may mắn tìm được bạn đời, người hiểu và yêu cô vì trái tim nhân hậu của cô. Với anh, cô là người phụ nữ đẹp nhất!

Hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi

Terri nhận xét: "Đôi khi thật khó để xây dựng mối quan hệ với mọi người, đặc biệt là khi tôi còn trẻ. Nhưng bây giờ tôi tự tin vào bản thân hơn rất nhiều". Richard cho biết anh yêu mọi thứ về cô và mô tả vợ mình như một 'chiến binh thực thụ'.

Vui mừng hơn nữa, khi cô nàng này đang theo học ngành chăm sóc động vật tại Đại học Otley gần Ipswich, cô đã mang thai con gái Poppy - Mae với chồng, bé hiện đã được ba tuổi. Lên chức bố mẹ, cặp đôi lại càng thêm gắn kết yêu thương nhau hơn.

 - Ảnh 8.

Hạnh phúc càng thêm trọn vẹn khi họ đã có một em bé

Được biết, Terri hiện vẫn đang tiếp tục phẫu thuật những vùng da bị tổn thương của mình, nhưng khẳng định cô đã cảm thấy thoải mái, tự tin hơn với vẻ ngoài của mình. Terri cho hay lúc đầu không hy vọng quá nhiều với Richard vì quá tự ti về bản thân. Tuy nhiên, tình cảm chân thành của anh chàng đã khiến cô ấy thật sự thoải mái. Đến bây giờ, cô đã chẳng hề ngại ngùng mà tháo tóc giả, chân giả ra mỗi ngày trước mặt anh.

Cô cho hay, nhiều người từ khắp mọi nơi thường xuyên quyên góp ủng hộ và dành nhiều lời động viên khen tặng cho những gì cô làm được. Terri cảm kích vô cùng và chia sẻ rằng, đó là một trong những động lực để mình tiếp tục nỗ lực trong cuộc sống.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ