Cô bé 13 tuổi tử vong trong lúc ngủ do sự tắc trách của bác sĩ

Scor Pio (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Một cuộc điều tra đã được tiến hành khi có nghi ngờ rằng: nữ sinh 13 tuổi có thể đã không chết trong giấc ngủ của mình nếu được các bác sỹ chụp não.

Lauren Walker, sống tại Mỹ đã nhập viện với biểu hiện đau đầu nghiêm trọng và nói líu lưỡi, tuy nhiên tình trạng của cô được chuẩn đoán và điều trị như một chứng bệnh đau nửa đầu thông thường.

Chỉ vài tuần sau khi Lauren vào cấp cứu tại khoa Tai nạn và Cấp cứu tại bệnh viện nhi đồng Sheffied, cha mẹ cô đã chứng kiến cái chết của con gái vào tháng 10 vừa qua.

Cuộc điều tra mới đây cho thấy Lauren bị mắc chứng não úng thủy ngay từ lúc sau sinh. Khuyết tật này làm cho não bị tích tụ chất dịch lỏng mà không có khả năng thoát ra ngoài. Nhà nghiên cứu bệnh học Luiz Peres – người thực hiện khám nghiệm tử thi cho biết tình trạng này có thể đã sớm được chuẩn đoán bằng máy chụp CT hoặc máy quét MRI.

Cô bé 13 tuổi tử vong trong lúc ngủ do sự tắc trách của bác sĩ 1
Lauren Walker

Theo điều tra, Lauren bị xuất huyết dạ dày gây tử vong, điều này có thể là do sự kết hợp của thuốc giảm đau để giảm đau đầu và tình trạng não bộ dẫn đến một số vết loét niêm mạc dạ dày của cô.

Cha của Lauren, ông Mark Walker chia sẻ: “Chúng tôi bị suy sụp trước cái chết của Lauren. Có thể con bé vẫn sống nếu được chụp não. Điều này càng khiến chúng tôi khó vượt qua nỗi đau”.

Trước đó, Lauren đã phàn nàn về tình trạng đau đầu của mình trong cái đêm cô mất. Mẹ Lauren, bà Theresa Flint đã ở bên cô cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Tuy nhiên vào sáng ngày hôm sau, bà Flint thấy con gái không có phản ứng gì nữa.

Một bác sĩ thực tập và một nhà tư vấn tại bệnh viện nhi đồng Sheffied thừa nhận rằng một máy chụp não có thể giúp chẩn đoán được tình trạng của bệnh nhân.

Tiến sĩ Katharine Runn và ông Chris Fitzsimmons, những người đã làm việc trong khoa Tai nạn và Cấp cứu vào ngày 25 - 9 cho biết, họ đã tiếp nhận và chuyển Lauren sang điều trị nội trú. Cả hai cho biết họ đã thảo luận về khả năng dùng máy chụp não, nhưng không nói với nhóm điều trị nhi khoa.

Cô bé 13 tuổi tử vong trong lúc ngủ do sự tắc trách của bác sĩ 2
Bệnh viện nhi đồng Sheffied

Ông Fitzsimmons là một nhà tư vấn y học trong cấp cứu nhi khoa cho biết: “Mong muốn của tôi là họ sẽ chụp não cho Lauren, nhưng tôi không có quyền nói thế với họ”

Lauren đã từng đến gặp bác sĩ điều trị của mình – Tiến sĩ Ngozi Anumba tại Trung tâm Y tế Woodhouse. Tiến sĩ Anumba cho biết Lauren và mẹ đã nói rằng cô ấy được chuẩn đoán là đau nửa đầu vì vậy dùng thuốc phòng ngừa chứng đau nửa đầu. Bác sĩ nói: “Mẹ Lauren nói với tôi rằng cô ấy đã làm tất cả các bài kiểm tra và đó là chứng đau nửa đầu. Tôi cứ nghĩ rằng Lauren đã được chụp não. Tôi không biết cô ấy không được chụp.”.

Mẹ Lauren đã khóc nức nở khi kể về con gái của mình: “Con bé có biểu hiện rất tốt ở trường, nó là vận động viên và tham gia rất nhiều môn thể thao. Con bé là một người tốt bụng, và có nhiều bạn bè”.

Cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của Lauren vẫn còn tiếp tục.

Chia sẻ