Clip: Tấm bảng để bạn viết ra "điều mình hối tiếc nhất trong cuộc sống"

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Hà Nội một ngày cuối tuần, chúng tôi đã đặt một tấm bảng tại nơi có rất nhiều người đi qua, rồi hỏi các bạn trẻ về điều mà họ hối tiếc nhất trong cuộc sống. Những câu trả lời đã khiến chúng tôi bất ngờ thực sự, hoá ra chúng ta vẫn đang sống mà phải hối tiếc về rất nhiều điều...

Hối tiếc là một cụm từ không đẹp. Tôi chắc chắn vậy. Bởi cũng như buồn bã, đau đớn, thất vọng... hối tiếc là điều không nên xảy đến với bất cứ kì ai, thậm chí, hối tiếc còn có nghĩa bao hàm hết tất cả những trạng thái tiêu cực đó. Ai cũng khuyên nhau hãy sống một cuộc đời đừng bận tâm gì đến bóng tối của ngày xưa, đừng để những điều không hay trong quá khứ vướng víu đến suy nghĩ, tâm hồn mình trong hiện tại, hay nói ngắn gọn hơn, là đừng hối tiếc điều gì cả.

Nhưng mà, bạn có từng hối tiếc về một điều gì đó không?

Clip: Tấm bảng để bạn viết ra điều mình hối tiếc nhất trong cuộc sống - Ảnh 1.

Ý tưởng này không phải của chúng tôi, nó bắt nguồn từ tấm bảng được viết kín những điều mà người dân Mỹ hối tiếc - một thí nghiệm xã hội của trường Đại học Join Strayer được thực hiện tại trung tâm thành phố New York. Và rồi bằng cả sự tò mò lẫn mong muốn mọi người có cơ hội được trải lòng với những điều lâu nay mình vẫn giấu; những điều nặng nề, ì ạch đang cất giữ; những thứ chưa một lần tự mình đối diện - chúng tôi cũng quyết định thử đem tấm bảng đó đến cho các bạn trẻ Hà Nội. Để một lần, các bạn có thể thoải mái "tuôn" hết những tâm tư, day dứt và những điều dang dở mình chưa làm.

Ngay sau khi có ý tưởng này, chúng tôi đã mang tấm bảng tới Hanoi Creative City cùng câu hỏi bạn đã hối tiếc về điều gì nhất trong cuộc sống? Sau một buổi chiều, những câu trả lời nhận lại đã khiến chúng tôi rất bất ngờ.

Hôm đó là cuối tuần, và vì có tổ chức sự kiện nên Hanoi Creative City rất đông. Chiếc bảng được đặt ở ngay gần cổng vào của chúng tôi đã thu hút được sự chú ý của khá nhiều người - nhưng không nằm ngoài dự đoán ban đầu - chẳng ai viết lên bảng cả ngoài mấy đứa nhóc lớp 3,4 tò mò!

Thường thì chẳng ai bỗng nhiên dừng mọi công việc lại, tạm gạt hết mọi thứ sang một bên để tự đặt câu hỏi và trả lời chính mình, cho đến khi được hỏi. Với câu hỏi khó như "bạn có từng hối tiếc điều gì không?", thì điều này cũng không có gì là lạ. Mọi người cười, từ chối, lắc đầu, "thôi mình không viết đâu, ngại lắm", "mình không biết viết gì cả" - những phản ứng dễ hiểu.

Clip: Tấm bảng để bạn viết ra điều mình hối tiếc nhất trong cuộc sống - Ảnh 3.

Nhưng có người một thì sẽ có người hai, một người dũng cảm sẽ khiến người tiếp theo có thêm động lực. Rồi cứ thế, chiếc bảng đầy dần lên - với những điều hối tiếc của các bạn trẻ Hà Nội, những người đi làm, có cả người nước ngoài khi bất chợt nghĩ về cuộc sống của chính mình trong thời gian trước.

Công việc, học tập, tình yêu, cách đối xử với bản thân, những mối quan hệ với bạn bè, tất tần tật mọi thứ. Những niềm hối tiếc không giống ai và cả những điều hối tiếc giống nhau đều đã xuất hiện trên chiếc bảng mà chúng tôi mang đến. Có những niềm hối hiếc hài hước, những niềm hối tiếc như mang sự hệ trọng với cả cuộc đời sau này; có người mỉm cười sau khi viết, có người lặng lẽ trả lại viên phấn rồi bước đi, cũng có người cười phá lên với bạn bè - đó là những gì chúng tôi ghi lại được.

Clip: Tấm bảng để bạn viết ra điều mình hối tiếc nhất trong cuộc sống - Ảnh 4.

Clip: Tấm bảng để bạn viết ra điều mình hối tiếc nhất trong cuộc sống - Ảnh 5.

Clip: Tấm bảng để bạn viết ra điều mình hối tiếc nhất trong cuộc sống - Ảnh 6.

Clip: Tấm bảng để bạn viết ra điều mình hối tiếc nhất trong cuộc sống - Ảnh 7.

Chiếc bảng đặt càng lâu, nhóm người đứng xung quanh chiếc bảng này càng lớn. Đa số đọc hết những điều hối tiếc được viết lên bảng, rồi lại nghĩ về câu chuyện của mình. Vài ba người khi được hỏi đã tự tin khẳng định "tôi không hối tiếc về điều gì cả, rồi cười thật to". Chắc chắn họ đã có một cuộc sống rất vui - tôi tin thế! Còn những người vẫn đang mang trong mình những vướng mắc vì sự nuối tiếc thì sao nhỉ? Chẳng sao cả, cảm giác hối tiếc không hề xấu xa, cho dù bản thân hành động đang được tiếc là một tội lỗi. Chỉ là liệu sau này, khi được hỏi lại, bạn có tự tin rằng mình không còn hối tiếc về điều đó nữa - và cuộc sống hiện tại của tôi, cũng chẳng có gì đáng để phiền lòng?

Chia sẻ