BÀI GỐC Xúc động trước bức ảnh người mẹ chạy xe ôm mang cả con nhỏ theo cùng trước thềm ngày 8/3

Xúc động trước bức ảnh người mẹ chạy xe ôm mang cả con nhỏ theo cùng trước thềm ngày 8/3

Trong ánh nhìn xa xăm của chị, không gian và thời gian khi bức ảnh được ghi lại thì làm sao tránh để chúng ta hiểu được rằng: chị vất vả lắm, nên với chị, 8/3 chẳng có ý nghĩa gì nhiều.

1 Chia sẻ

Clip: Con trai có thể mua hoa và quà cho bạn gái vào ngày 8/3, nhưng còn mẹ thì sao?

Bôm Bốp NF; Clip: Mutex,
Chia sẻ

Đừng chỉ mua hoa và quà tặng bạn gái, tặng vợ vào ngày 8/3. Hãy nhớ hôm nay còn là ngày của mẹ, là ngày mẹ được tôn vinh, đơn giản vì mẹ xứng đáng.

Khi còn nhỏ, vào ngày 8/3, chúng ta thường xin tiền mẹ để mua một bông hồng dành tặng cô giáo. Chúng ta quên mất rằng mẹ cũng là phụ nữ, và mẹ cũng xứng đáng được tôn vinh.

Khi lớn dần lên, chúng ta bắt đầu biết say nắng trước một cô gái, chúng ta bắt đầu chạm ngưỡng tình yêu. Những ngày dành cho phụ nữ, chúng ta thậm chí còn làm cả thơ đứng dưới nhà nàng và nghêu ngao như những gã tình si. Nhưng chúng ta cũng lại lãng quên mẹ, người ở nhà chờ cơm nhiều giờ liền mà chẳng bao giờ than vãn lấy một câu.

Cho đến cả khi chúng ta lập gia đình, trở thành những ông bố cưng nựng cô con gái rượu. Ngày 8/3 chúng ta sẽ đưa gia đình nhỏ đi chơi, mua quà tặng vợ và con gái. Chúng ta hãnh diện và tự hào vì mình đã thể hiện một người đàn ông tâm lý và galant bậc nhất trong gia đình. Nhưng chúng ta vẫn còn thiếu sót nhiều quá khi chưa nghĩ đến mẹ.

Thường thì mẹ không bao giờ đòi hỏi ở con cái bất cứ thứ gì. Mẹ luôn no, mẹ luôn đủ, mẹ luôn "nhiều quá rồi". Để các con có thể ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, sống cuộc sống sung túc hơn.

Cuộc đời mẹ là chuỗi dài những ngày "nói dối" các con thơ. Chỉ cốt sao cho các con không phải lo nghĩ nhiều về mình, còn mẹ thì sao cũng được. Chính vì sự hy sinh thầm lặng của mẹ khiến những đứa con vô tình quên đi mất, rằng mẹ cũng là phụ nữ. Và hơn ai hết, mẹ là người phụ nữ xứng đáng được tôn vinh vào bậc nhất trên thế gian này.

Clip: Con trai có thể mua hoa và quà cho bạn gái, nhưng còn mẹ thì sao?

Có thể mẹ sẽ luôn chê bai những bó hoa đắt tiền và xa xỉ, nhưng niềm vui trên khuôn mặt mẹ sẽ không ngừng rạng rỡ đâu.

Có thể mẹ sẽ luôn từ chối những món quà vì cho rằng chúng không thiết thực với độ tuổi của mẹ, nhưng niềm kiêu hãnh trong lòng mẹ sẽ không ngừng được bồi đắp thêm đâu.

Có thể mẹ sẽ luôn gạt đi, luôn mắng mỏ, luôn từ chối những lời chúc hay những món quà mà các con ngỏ ý tặng mình. Nhưng tình yêu thương và sự cảm động của mẹ dành cho những đứa con chưa bao giờ ngừng lớn lao thêm.

Thanh xuân của mẹ chính là những đứa trẻ. Bởi thế cho nên đối với mẹ, bất cứ món quà nào cũng không thể sánh bằng những đứa trẻ-to-xác-đã-lớn-khôn của mẹ. Chỉ cần là một ngày đi làm về sớm hơn một chút để mẹ khỏi chờ cơm. Chỉ cần là một cuộc điện thoại nơi phương xa giữa bộn bề công việc và lời chúc vụng về. Chỉ cần là một cái ôm và một câu nói "Con yêu mẹ" được thốt ra... Đó chính là những món quà lớn lao nhất!

Ngày hôm nay, bạn có thể đã kịp mua quà tặng bạn gái, mua hoa tặng chị em đồng nghiệp. Nhưng cũng rất có thể bạn đã lãng quên người phụ nữ vĩ đại nhất ở nhà.

Ngày hôm nay, bạn đã nghĩ ra món quà nào đó thật sự đặc biệt để trao tặng mẹ chưa?

Chia sẻ