Chuyện yêu như phim hài của cặp hot face có nhan sắc cực phẩm: Tết nào cũng bị phụ huynh nhắc vì yêu lâu nhưng nhất quyết chưa cưới bởi "hôn nhân là phải chín"

ĐX - Design: Thủy Tiên,
Chia sẻ

"Vì kết hôn là bước vào 1 giai đoạn hoàn toàn mới, cả 2 cần sẵn sàng kể cả về mặt tâm lý, kinh tế mới tạo ra 1 cuộc hôn nhân chất lượng", Ngọc chia sẻ.

Khép lại 1 năm với nhiều cung bậc cảm xúc, mỗi người trong chúng ta đều rộn ràng mong chờ 1 năm mới thành công và hạnh phúc hơn. Người mong công việc suôn sẻ, người mong gia đình có thêm thành viên "hổ con", người lại mong tìm được ý trung nhân sau những năm cô đơn lẻ bóng.

Riêng với hot face Bích Ngọc, cô chia sẻ: "1 năm cũ với nhiều biến động, thăng trầm mình đã nghiệm ra rất nhiều thứ. Nên mình mong năm mới dịch bệnh qua đi, tất cả chúng ta đều mạnh khỏe. Vì có những sự mất mát đã qua làm cho mình hiểu được 1 điều: Chỉ cần còn khỏe chúng ta còn có thể yêu thương, trân trọng những giây phút được bên nhau".

Pha kết bạn "lên nhầm kiệu hoa được người yêu như ý"

Hãy cùng trò chuyện đầu xuân với cô gái thú vị này nhé:

Chào Ngọc, bạn có thể chia sẻ 1 chút về công việc hiện tại của bạn? Trong 1 năm qua có điều gì đặc biệt đến với bạn không?

Hiện mình đang công tác và làm việc tại Bộ Thông Tin và Truyền Thông. Song song với đó thì mình có làm thêm review, chia sẻ mỹ phẩm làm đẹp trên facebook cá nhân của mình.

Suốt 1 năm dịch bệnh vừa qua cũng không có quá nhiều thứ đặc biệt xảy đến với mình. Tuy nhiên khoảng thời gian này khiến mình có thể phát huy được nhiều thế mạnh hơn, khám phá và tự trải nghiệm được nhiều thứ hơn.

Mình quan niệm thế này: Cuộc sống tương tự như một chiếc camera, hãy chỉ tập trung những điều quan trọng, lưu giữ những khoảnh khắc tốt đẹp. Nếu một bức ảnh bị hỏng, hãy giữ lại chiếc camera, vui vẻ chụp một bức ảnh khác. Đôi khi còn khỏe, còn thở, còn được sống ý nghĩa đã là 1 sự may mắn và đặc biệt hơn những hoàn cảnh kém may mắn khác rồi.

a - Ảnh 1.

Ngọc và Nam đều là 2 hot face có 1 lượng fan nhất định trên MXH, được biết 2 bạn yêu nhau từ trước khi nổi tiếng. Cơ duyên nào đã đưa 2 bạn đến bên nhau?

Lúc đó đang diễn ra World cup, giữa hiệp mình có bật điện thoại lên lướt mạng xã hội xíu thì vô tình thấy Nam gửi lời mời kết bạn. Nhìn anh chàng này có vẻ giống cầu thủ bóng đá thế nhỉ nên là accept luôn, nhanh trí thả thêm 1 combo haha avatar của Nam và chọc thêm cái nữa. Cũng chắc là cơ duyên nên là sau cú chọc đấy Nam lại chủ động inbox và hỏi tại sao mình lại làm vậy.

Sau hôm đó chúng mình cũng nói chuyện, chia sẻ được nhiều thứ với nhau và thấy khá là hợp tính. Đỉnh điểm hơn là ròng rã suốt 3 tháng chơi PUBG với nhau, tối nào cũng song hành chạy bo nên lại càng hiểu sâu hơn về nhau. Và cũng phải 4 tháng sau lần đầu nói chuyện thì chúng mình mới offline. Đó là lần mình bị bể kèo và Nam lại là người chủ động thay thế buổi hẹn đó. Sau hôm ấy thì mình cũng xác nhận được là chàng Nam đã bị “say nắng”.

Ảnh: Nupakachi

Công việc của 2 bạn đều khá bận rộn và phải thường xuyên tiếp xúc với “trai xinh, gái đẹp”, có bao giờ xảy ra hiểu lầm hay tình huống gì khiến bạn không vui về người yêu mình không?

Công việc của cả 2 đúng là có tiếp xúc với nhiều bạn khác giới mà lại cực đẹp. Trước thì mình cũng hay đặt câu hỏi trong đầu là đi chụp cưới thấy tình thế không biết có cảnh hôn hay nảy sinh tình cảm không nhỉ? Do mình vào nghề sau Nam nên là mới đầu nhìn mấy ảnh cưới Nam chụp với người khác thấy tức lắm.

Thế nhưng cũng sau 1 lần mình có đặt câu hỏi và được Nam giải đáp hết tất cả mình an tâm hẳn. Vì công việc ra công việc chứ không thể chụp cưới mà lại có cảnh chạm môi hay hôn hoặc nảy sinh tình cảm riêng tư được.

Ngọc thấy nghề người mẫu có nhiều cám dỗ như người ngoài vẫn nghĩ không? Ngọc có sợ khi bạn trai mình được nhiều người vây quanh sẽ quên mất cô gái anh ấy yêu là bạn?

Hot face Bích Ngọc sở hữu hơn 300k người theo dõi trên facebook

Nghề nào cũng có cám dỗ thôi, nhất là nghề này thì lại càng nhiều cám dỗ. Thế nhưng mình lập trường khá vững chắc, không màng tới những gì không thuộc về mình thì ắt sẽ vượt qua được cám dỗ.

Tất cả các vấn đề đều sẽ có 2 mặt, chúng ta cần ý thức cả mặt sáng và mặt tối của nó để chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó. Mình thấy tình yêu quan trọng nhất là niềm tin, cũng như móng nhà vậy. Khi bạn đã xây 1 cái móng vững chắc, có chồng bao nhiêu tầng, bao nhiêu áp lực lên trên “cái móng” ấy thì nhà cũng không bao giờ đổ. Và việc xây phải là của 2 người chứ không phải 1.

Mình tin tình cảm Nam dành cho mình là chân thành và mình cũng muốn làm động lực để Nam có thể phát triển hơn trong công việc. Sau khi Nam đạt danh hiệu quán quân gameshow Quý ông đại chiến mình có hơi sợ nhưng mà cái gì đã là của mình thì cũng sẽ mãi là của mình thôi. Đây coi như là 1 bài test xem độ thủy chung của Nam ra sao. Cũng may mắn là gặp được đúng người, dù cho có nhiều fan nữ vây quanh nhưng Nam vẫn biết cách từ chối để ở bên mình.

a - Ảnh 4.

Dù đã sẵn sàng với vị trí nàng dâu nhưng "hôn nhân là phải chín"

2 bạn đã trải qua những khó khăn gì trong suốt hành trình bên nhau?

Khó khăn của 2 đứa thì nhiều lắm nhưng mình nghĩ không 1 tình yêu nào là yên bình cả, nó sẽ có những đợt sóng thử thách cả 2. Nam kém mình 2 tuổi nên tự nhiên mình bị mọi người trêu hoài là máy bay. Rồi tiếp đến là kinh tế, trước 2 đứa mới ra trường nên là kinh tế eo hẹp, thích nhiều thứ lắm nhưng mà vẫn phải tỏ ra là không hề thích. Cái gì mà giá vừa phải thì 2 đứa phải đặt target rồi nâng lên đặt xuống mãi mới dám quyết mua.

Mới chân ướt chân ráo vào nghề nên cũng bị nhiều người đưa ra những lời đề nghị khiếm nhã, 2 đứa phải khéo léo công khai mối quan hệ nhưng không quá phô trương để tránh những gièm pha.

Ở tuổi của Ngọc theo quan niệm của các cụ cần phải lập gia đình rồi. Chắc hẳn có bạn trai thì Tết về Ngọc cũng không áp lực như nhiều cô gái độc thân, nhưng phụ huynh có sốt ruột hay giục nhắc chuyện kết hôn không?

Thực ra mình vẫn còn thấy tiếc thanh xuân nên muốn níu kéo thêm vài năm nữa. Gia đình thì cũng có hơi sốt ruột vì thấy 2 đứa yêu lâu mà chưa có tín hiệu gì, con gái vẫn thư thái không hề vội các cụ lại càng lo hơn, nhưng thôi cứ “chín” thêm xíu nữa chắc cũng không sao.

Vì kết hôn là bước vào 1 giai đoạn hoàn toàn mới, cả 2 cần sẵn sàng kể cả về mặt tâm lý, kinh tế mới tạo ra 1 cuộc hôn nhân chất lượng. Đừng cưới vì bị thúc ép hay chưa thực sự muốn cưới, nói chung phải đủ trưởng thành thì lúc đó mới là giai đoạn hợp lí để kết hôn.

Ngọc có sợ những vấn đề của 1 nàng dâu mỗi dịp Tết đến không và bạn đã chuẩn bị những gì cho 1 trọng trách sắp tới?

Ngọc thì lại cực kì thích khoảnh khắc gia đình đoàn tụ ngồi ăn uống sum vầy với nhau, nên là cũng hóng Tết đến xuân về để được ngồi tám chuyện, chia sẻ nhiều hơn với mọi người lắm.

Mình thấy việc của 1 nàng dâu như là nấu cỗ, dọn dẹp hay cùng mẹ chồng đi mua sắm cũng là những trải nghiệm thú vị. Ở nhà với mẹ đẻ thì Tết năm nào mình cũng làm nên mấy nữa đi lấy chồng chắc không còn bỡ ngỡ.

Thực ra những tâm sự muôn thuở của các nàng dâu mình từng nghe, bạn bè cũng nhiều cô nói sợ lấy chồng sau khi được truyền năng lượng tiêu cực. Song mình thấy không thể vì nhìn cây nhà người ta không nở hoa mà buồn bực không bao giờ dám trồng hoa ở nhà mình nữa. Mỗi người sẽ có cách chăm bón, vun đắp khác nhau. Mình sẽ coi nhà chồng như ngôi nhà thứ 2, cứ trân trọng và đối xử chân thành mình nghĩ người lạ cũng sẽ thành người nhà. Thế nên là các cô gái ơi hãy nghĩ thoáng lên, có thêm 1 tổ ấm là có thêm 1 nguồn hạnh phúc rồi nè, phải thật trân trọng và gìn giữ nó nha!

Cảm ơn Ngọc về những chia sẻ vừa rồi, chúc bạn năm mới gặt hái nhiều thành công!

Chuyện yêu như phim hài của cặp hot face có nhan sắc cực phẩm: Tết nào cũng bị phụ huynh nhắc vì yêu lâu nhưng nhất quyết chưa cưới bởi "hôn nhân là phải chín" - Ảnh 6.

 

Chia sẻ