Bỏ qua lời khuyên của mọi người, tôi quyết tâm lấy người chồng trẻ hơn mình 7 tuổi, điển trai, ăn nói hào hoa, lãng mạn. Nhưng cái kết lại khiến tôi khóc ròng và hối hận tột cùng.
Tôi được gia đình mai mối cho một anh 35 tuổi, anh rất tốt, tinh tế, biết quan tâm người khác, lại có nền tảng kinh tế vững chắc. Ai cũng khuyên tôi nên đồng ý lấy anh, nhưng tôi lại không có chút tình cảm nào.
Tôi nhắn tin cho Hoàn, hỏi anh nếu đặt trong trường hợp người đàn ông trong câu chuyện trên, thì anh sẽ ứng xử như thế nào? Thật không ngờ, Hoàn lại trả lời thẳng thừng, phũ phàng quá.
Chia tay nhiều năm, người yêu cũ bỗng nhiên muốn quay lại. Tôi phân vân không biết có nên đồng ý hay không.
Tôi và người yêu quen nhau được 2 năm. Kém tôi tới 9 tuổi, người yêu tôi có tính cách rất trẻ con, hay dỗi hờn, khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Người yêu tôi thường xuyên phải đi công tác cuối tuần và làm thêm giờ buổi tối. Nhưng tôi không hề biết rằng, thời gian đó anh ta đang hẹn hò với chị sếp lớn tuổi cùng công ty.
Tôi và anh yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, ra trường được 3 năm, tôi đưa anh về nhà ra mắt và muốn tính đến chuyện cưới xin nhưng bố mẹ tôi lại kịch liệt phản đối.
Tôi lấy hết dũng khí để nói lời tỏ tình với người con gái mà bản thân thích, không ngờ cô ấy có bầu. Nếu tôi chia tay Ngọc, không biết sau này có thể tìm được vợ không nữa?
30 tuổi, tôi chưa từng yêu ai nhưng cũng không cảm thấy cô đơn. Gia đình lúc nào cũng thúc giục chuyện lấy chồng, có lẽ một ngày nào đó khi cảm thấy cần kết hôn tôi sẽ đồng ý lấy một ai đó mà bố mẹ ưng ý.
Minh để lại 300 triệu rồi bỏ đi trước, ngay cả tiền cà phê cũng không trả. Khi chia tay, tôi càng ân hận vì đã bỏ thời gian, lòng tin cho 1 kẻ không xứng đáng.