Chuyện tình lãng mạn đẹp tựa cổ tích của vua Na Uy sắp được chuyển thể thành phim truyền hình

Hạ Khương,
Chia sẻ

Vua Harald đã gặp được mối tình của đời mình và theo đuổi đến cùng, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ rất nhiều bên.

Mới đây, công ty truyền thông Viaplay (Thụy Điển) thông báo rằng họ đang sản xuất một loạt phim về chuyện tình “đẹp như mơ” của Vua Harald và Hoàng hậu Sonja của Na Uy.

Được biết, mối quan hệ của 2 người vấp phải sự phản đối của Hoàng gia Na Uy, bởi bà Sonja không mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Cha của bà là một thương nhân bán quần áo. Sau 9 năm theo đuổi mối tình trong thầm lặng, Vua Harald cuối cùng cũng được phép kết hôn với tình yêu của đời mình vào năm 1968.

Phía nhà sản xuất tuyên bố: “Câu chuyện của quốc vương Na Uy như thể bước ra từ thế giới cổ tích. Tình yêu của họ đã chiến thắng, vượt qua mọi định kiến xã hội”.

Tình yêu sét đánh

Năm 1959, Vua Harald (lúc bấy giờ là Thái tử Harald) được người bạn Johan Stense mời đến dự tiệc. Đây là nơi mà ông đã gặp được tình yêu đời mình, Sonja Haraldsen.

Vào thời điểm đó, Thái tử Harald vừa mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21, và hoàn thành khóa học quân sự. Trong khi đó, bà Sonja là sinh viên đại học Oslo (University of Oslo), theo học tiếng Anh, tiếng Pháp và lịch sử nghệ thuật. 

Để kế nghiệp cha mình, bà cũng có một tấm bằng về may mặc và theo học tại một ngôi trường dạy ứng xử và kiến thức xã hội cho giới trâm anh thế phiệt ở Thuỵ Sĩ.

Mặc dù vậy, Sonja vẫn bị Hoàng gia Na Uy coi là không phù hợp để kết hôn với nhà vua tương lai. Bất chấp những ngăn trở, Harald vẫn quyết định hẹn hò với Sonja.

Chuyện tình lãng mạn đẹp tựa cổ tích của vị vua Na Uy sắp được chuyển thể thành phim truyền hình - Ảnh 2.

Vua Harald sau khi ông hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 1958

Chuyện tình lãng mạn đẹp tựa cổ tích của vị vua Na Uy sắp được chuyển thể thành phim truyền hình - Ảnh 3.

Vua Harald và Hoàng hậu Sonja sau đám cưới năm 1968

Trong một bộ phim tài liệu của NRK (công ty truyền thông của Na Uy), đài truyền hình đã tuyên bố rằng ngay cả Vua Olav, cha của Harald, không hề biết con trai mình hẹn hò với Sonja. Nhưng sau đó, Harald được cho là phải cắt đứt quan hệ với Sonja. Người ta tin rằng Vua Olav lo sợ con trai mình sẽ giống Vua Edward, người đã thoái vị ngai vàng Anh năm 1936 để kết hôn với một người Mỹ đã từng ly hôn, Wallis Simpson.

Đồng thời, Vua Olav yêu cầu con trai phải kết hôn với một người phụ nữ có dòng dõi quý tộc để đảm bảo cho tương lai của Hoàng gia Na Uy.

Vào tháng 8/1964, phía hoàng gia đã công khai cấm Thái tử Harald kết hôn với người dân thường, sau khi các báo cáo về mối tình xuất hiện trên truyền thông Anh và Thuỵ Điển.

Thủ tướng Einar Gerhardsen cũng không ủng hộ cặp đôi và cảnh báo rằng mối tình có thể đẩy chế độ quân chủ vào một cuộc khủng hoảng.

Kết quả là cặp đôi phải chia tay nhiều lần trong giai đoạn 1959 - 1968, do không thể chịu được áp lực tứ phía. Tuy nhiên, cặp đôi cũng cho biết họ không thể sống thiếu nhau.

Tối hậu thư của Harald

Năm 1965, Harald nhiều lần ra tối hậu thư cho cha mình, tuyên bố rằng nếu không được lấy Sonja thì sẽ sống độc thân cả đời. Tối hậu thư của Harald đã gây ra căng thẳng trong nội bộ đất nước.

Mặc dù Bộ trưởng Tư pháp, Elisabeth Schweigaard Selmer phản đối cuộc hôn nhân, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng, Otto Grieg Tidemand lên tiếng bảo vệ Sonja vì ông là bạn của gia đình Sonja.

Năm 1967, cặp đôi đã tổ chức sinh nhật lần thứ 30. Vua Olav đã mời hôn thê của con trai lên du thuyền của mình. Trong thâm tâm, lúc này ông đã dần chấp nhận Sonja. Chỉ 1 năm sau đó, Vua Olav đã chấp nhận ban lời chúc phúc theo nghi thức cho Harald và Sonja.

Đám cưới trong mơ 

Vào ngày 29/8/1968, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ tại Nhà thờ Chính tòa Oslo (Na Uy) trước sự chứng kiến của 850 vị khách mời.

Sonja đã lựa chọn chiếc váy cưới lụa trắng, được thiết kế theo phong cách những năm 1960, nhưng lại không đội vương miện. Còn Harald vẫn mặc quân phục Na Uy theo truyền thống.

Để thể hiện sự ủng hộ của mình, Vua Olav đích thân dắt con dâu xuống lễ đường, vì cha của Sonja qua đời trước đó vào năm 1959. Năm 1971, cặp đôi đã hạ sinh Công chúa Martha Louise, và chỉ 1 năm sau đó, Thái tử Haakon tiếp tục chào đời. 

Lịch sử dường như lặp lại vào năm 2000, Thái tử Haakon tuyên bố đính hôn với người vợ Mette-Marit Tjessem Hoiby, khiến nhiều người không khỏi đặt nghi vấn về xuất thân của Mette-Marit. Được biết, cha mẹ cô đã ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Cha cô sau đó kết hôn với một vũ nữ. Ngoài ra, cô còn là mẹ đơn thân và đã từng kết hôn với Morten Borg, người bị kết án với nhiều tội danh.

Có lẽ vì từng trải qua sự phản đối từ công chúng, Harald và Sonja hiểu sự khó khăn con mình đang gặp phải, họ vui vẻ chấp nhận lựa chọn của con trai và chào đón Mette-Marit.

Chia sẻ