Chuyện tình sử "tiểu thuyết" của nữ hoàng sách triệu đô ở tuổi 75: Từng trải qua 5 đời chồng, hiện tại vẫn cô đơn trong giàu sang

Bảo Hân,
Chia sẻ

Tuy từng trải qua những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng mới đây theo dữ liệu của Celebrity Net Worth, nữ nhà văn người Mỹ đã đứng thứ tư trong số những tác giả giàu nhất thế giới với khối tài sản lên đến 600 triệu USD.

Được mệnh danh là Nữ hoàng sách Best-Seller, từng làm việc 22 giờ/ngày, xuất bản 179 cuốn sách trong vòng 7 năm

Nhà văn nổi tiếng Danielle Steel (tên thật: Danielle Fernande Dominique Muriel Emily Schuelein) sinh ngày 14/8/1947 tại thành phố New York trong một gia đình giàu có.

Cha bà là một doanh nhân, còn mẹ bà là con gái một nhà ngoại giao Bồ Đào Nha. Thưở nhỏ, Danielle sống cùng cha mẹ ở Pháp và sớm được tham dự những buổi tiệc tùng của giới thượng lưu nên dường như hiểu rất rõ về con người cũng như cuộc sống của tầng lớp này

Năm Danielle lên 7 tuổi, cha mẹ bà quyết định ly hôn nhau, sau này Danielle không thích nhớ lại tuổi thơ của mình, bởi nó rất lạnh lẽo và thiếu niềm vui. Bởi nguyên nhân là do người cha đã kết hôn với mẹ bà hoàn toàn vì các mối quan hệ và địa vị trong xã hội.

Bà đã cùng cha quay về New York, còn mẹ bà ở lại Châu Âu. Từ đó, Danielle lớn lên dưới sự ảnh hưởng trực tiếp và dưỡng dục của người cha về mọi mặt.

Chuyện tình sử "tiểu thuyết" của nữ hoàng sách triệu đô ở tuổi 75: Từng trải qua 5 đời chồng, hiện tại vẫn cô đơn trong giàu sang - Ảnh 1.

Ngay từ khi còn nhỏ, Danielle đã thử viết truyện ngắn. Sau dần, bà tập làm thơ. Nữ văn sĩ đã tốt nghiệp trung học ở Pháp. Năm 1963, bà tốt nghiệp trường đồ họa, sau đó, bà theo học ở trường Đại học tổng hợp New York tới năm 1967.

Danielle Steel bắt đầu thử sức với cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình ngay khi còn đang theo học tại Đại học, từ đó mà sách đã trở thành lát cắt và cuộc sống được phản ánh cực kỳ đầy đủ trong những trang sách của bà.

Tiểu thuyết của Steel đặc biệt ở chỗ dường như mang tính công thức, đó là các các câu chuyện thường kể về các gia đình giàu có đang đối mặt với khủng hoảng và những điều tăm tối như nhà tù, lừa đảo, tống tiền và tự sát. Nhiều truyện xoay quanh một người phụ nữ giàu có, quyến rũ gặp thử thách lớn.

Chia sẻ với CNBC, để trở thành một tác giả viết nhiều như Danielle Steel, bạn cần có một mức năng lượng gần như siêu phàm và ngủ cực kì ít.

Nhờ sự chăm chỉ của mình mà nhiều cuốn sách của bà đã chiếm vị trí số 1 trong top bán chạy của New York Times. Nữ nhà văn 75 tuổi là tác giả của 200 cuốn sách với số lượng bán ra lên tới 1 tỷ bản. Sách của bà được dịch sang 43 ngôn ngữ với 22 cuốn được chuyển thể truyền hình.

Năm 1989, bà được ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới do có tác phẩm nằm trong danh sách bán chạy nhất của New York Times 381 tuần liên tiếp.

Bà nói với Glamour rằng bí quyết để duy trì được sự thành công này là bà đã phải làm việc từ 20 đến 22 giờ mỗi ngày. Nguồn năng lượng duy nhất mà bà nạp chỉ là một miếng bánh mì nướng, cà phê đá không caffein vào buổi sáng và sô cô la đắng để ăn vặt.

Chuyện tình sử "tiểu thuyết" của nữ hoàng sách triệu đô ở tuổi 75: Từng trải qua 5 đời chồng, hiện tại vẫn cô đơn trong giàu sang - Ảnh 2.

"Dù có chết hay sống, mưa hay nắng, tôi vẫn phải đến bàn làm việc của mình", Steel nói với Glamour.

Sự cống hiến như vậy dường như là cần thiết để duy trì dòng chảy sáng tạo dẫn đến việc xuất bản bảy cuốn tiểu thuyết mới mỗi năm.

Nhưng Steel nói rằng điều giúp ích nhiều nhất cho năng suất của bà là Danielle không sẵn sàng để bản thân chểnh mảng, ngay cả trong những lúc bản thân cảm thấy bế tắc nhất hay bí ý tưởng.

Thay vào đó, bà sẽ tiếp tục làm việc và tin rằng thà bản thân làm 30 trang bản thảo khoog có nội dung còn hơn là không có gì.

Bà đã thừa nhận với Glamour rằng đôi khi cảm giác muốn bỏ cuộc và chán nản nhưng bà vẫn tiếp tục, hy vọng lấy được nguồn cảm hứng và cuốn mình theo những trang sách, đó là cảm giác thật kỳ diệu.

"Nếu bạn nghĩ rằng những ngày làm việc kéo dài sẽ dẫn đến cảm giác kiệt sức và mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống, thì đó không phải là vấn đề bởi tôi đã làm 3 công việc bên ngoài, chưa bao gồm viết lách.

Tôi nghĩ rằng tuổi đôi mươi và một phần tốt đẹp của tuổi ba mươi là làm việc chăm chỉ để bạn có thể có một cuộc sống chất lượng hơn sau này."

Các tác phẩm của nữ nhà văn Danielle Steel đã được dịch ra 35 thứ tiếng và được bán ở 48 quốc gia trên thế giới.

Năm 2013 bà được trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh Pháp. Đây là danh hiệu cao quý nhất và được ghi nhận công lao đặc biệt ở Pháp.

Chuyện tình sử "tiểu thuyết" của nữ hoàng sách triệu đô ở tuổi 75: Từng trải qua 5 đời chồng, hiện tại vẫn cô đơn trong giàu sang - Ảnh 3.

Tuy vậy, Danielle Steel vẫn nhận được rất nhiều lời phê bình, bởi vì hầu hết các tác phẩm của bà đều thuộc thể loại giống nhau, bị cho là yếu về nghệ thuật và bị so sánh với các các tác phẩm opera kém nổi.

Chúng không được đánh giá cao về giá trị, về việc khắc họa những nhân vật có tâm lý sâu sắc, về tư duy. Thế nhưng những quyển tiểu thuyết này lại hấp dẫn, lãng mạn, đề cao về những mối quan hệ tốt đẹp, tô điểm cho cuộc sống vốn ảm đạm thường ngày, có tác dụng giải trí và thư giãn.

"Tiểu thuyết của tôi bị các nhà phê bình chỉ trích, nhưng độc giả yêu thích chúng. Tôi là một hiện tượng xuất bản thực sự", nữ nhà văn chia sẻ.

Hôn nhân bất hạnh, từng trải qua 5 đời chồng, kết hôn với chồng thứ hai trong tù

Danielle Steel kết hôn lần đầu tiên vào năm 1965 với một nhân viên ngân hàng là Claude Eric Lazard.

3 năm sau, hai vợ chồng có một cô con gái là Beatrice, nhưng 9 năm sau họ quyết định ly hôn bởi cả hai không còn tình cảm vợ chồng với nhau.

Không lâu trước đó, nữ nhà văn đã xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình mang tên: "Ngôi nhà" là tác phẩm đã được thực hiện trong suốt nhiều năm.

Một thời gian sau bà tái hôn, người chồng thứ hai là một tội phạm - Dani Zugelder, bà vô tình gặp ông trong lúc phỏng vấn một tù nhâ trong nhà tù gần Lompoc (bang California), nơi Zugelder cũng bị giam giữ vì cáo buộc cướp nhà băng. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này kéo dài không lâu và cả hai đã ly dị vào năm 1978.

Không lâu sau đó, Steel cưới người chồng thứ ba William George Toth có quá khứ mắc chứng nghiện ma túy. Họ có một con trai là Nicholas.

Sau khi ly hôn, bà đã phải thông qua tòa án để giành quyền nuôi con. Danielle Steel đã ghi lại trải nghiệm cay đắng của cuộc đời mình trong các cuốn tiểu thuyết "Lời hứa của đam mê" và "Hồi tưởng".

Cuộc hôn nhân thứ tư của Danielle Steel là với người đồng nghiệp. Đó là nhà văn John Train, cả hai hóa ra lại thành công hơn và kéo dài được 17 năm. Hai vợ chồng đã tiếp nhận những đứa con riêng của nhau và họ có với nhau năm người con chung.

Tuy nhiên, cuộc đời của cậu trai lớn Nicholas (Nick) của Danielle kết thúc một cách bi thảm và cuộc hôn nhân của cả hai sau đó cũng kết thúc bằng hai từ "ly hôn".

Chuyện tình sử "tiểu thuyết" của nữ hoàng sách triệu đô ở tuổi 75: Từng trải qua 5 đời chồng, hiện tại vẫn cô đơn trong giàu sang - Ảnh 4.

Nữ nhà văn người Mỹ cùng với người chồng thứ 4 - Nhà văn John Train.

Ngay sau khi ly hôn, nữ nhà văn đã kết hôn lần thứ năm. Người được bà lựa chọn lần này chính là Nhà tài chính và là ông trùm máy tính Tom Perkins. Thế nhưng, chỉ sau hai năm cuộc hôn nhân ngắn ngủi này đã tan vỡ vào năm 2002. Thời gian này Danielle Steel xuất bản cuốn tiểu thuyết "Nhân bản và tôi" dành tặng chồng cũ.

Trải qua 5 cuộc hôn nhân, có tổng cộng 9 người con, chuyện tình sử của nữ nhà văn Danielle Steel kịch tính không kém gì các tiểu thuyết trên MXH.

"Công việc của tôi luôn là một ân huệ cứu rỗi. Đó là nơi tôi trú ẩn. Ngay cả khi những điều tồi tệ xảy ra trong cuộc sống cá nhân của tôi, đó là một điều không đổi."

Chuyện tình sử "tiểu thuyết" của nữ hoàng sách triệu đô ở tuổi 75: Từng trải qua 5 đời chồng, hiện tại vẫn cô đơn trong giàu sang - Ảnh 5.

Gia đình bà Danielle Steel.

Khi được hỏi liệu bà có bao giờ định ngừng viết để đi mua sắm ở Paris, thư giãn ở miền Nam nước Pháp hay thậm chí chỉ chợp mắt một chút không, câu trả lời của nữ nhà văn rất nhanh và nghiêm túc.

"Khi tôi mới bắt đầu, tôi có cùng một người đại diện là Agatha Christie. Tôi khoảng 19 tuổi còn cô ấy đã ngoài 90. Tôi gặp cô ấy một lần và tôi nhớ cô ấy đã nói: 'Tôi muốn chết trước mặt máy đánh chữ của tôi.' Và tôi cảm thấy như vậy. Ý tôi là, tôi muốn tiếp tục mãi mãi, chỉ viết thôi", nữ nhà văn tâm sự.

Chia sẻ