Chuyện tình đẹp về một đám cưới trong mùa lũ lụt

Lê Nhi,
Chia sẻ

Bạn bè, người thân của họ đều nói rằng, có lẽ vì ngày cưới được tổ chức đúng vào những ngày lũ lụt lớn nhất Hà Nội nên tình yêu của đôi vợ chồng Thạch - Hằng cũng được củng cố vững chắc và sâu đậm cho tới tận bây giờ.

Tình yêu từ thời sinh viên và 5 năm gắn bó

Trước đây, Thạch - Hằng đều học cùng trường cấp 3 ở Vĩnh Phúc với nhau. Nhưng chẳng hiểu sao, họ lại không biết nhau từ ngày ấy dù cho Thạch chỉ học trên Hằng đúng một khóa. Chỉ đến khi đôi bạn trẻ xuống Hà Nội học đại học thì họ mới chính thức quen biết nhau. Bởi vì xuống Hà Nội, Hằng tình cờ biết chị gái của Thạch. Khi hai chị em cứ thi thoảng liên lạc với nhau thì Hằng bắt đầu quen Thạch.


Khi mới gặp nhau lần đầu, cả Hằng và Thạch đều cảm thấy như đã thân quen với nhau trước đó từ lâu lắm rồi. Có lẽ vì thế, từ khi quen đến khi nói lời tỏ tình, đôi bạn này chỉ mất khoảng 10 ngày. Nhưng mọi chuyện diễn ra tự nhiên như vốn nó phải thế mà không có chút gì ngại ngần hay gượng ép. Và cho đến bây giờ Hằng vẫn nhớ như in cái buổi tối lãng mạn và đặc biệt đó. “Ngày 20 tháng 10 năm đó, anh đến nhà đón em đi chơi. Sau đó anh bất ngờ tặng em một bông hồng nhung rất dài và đẹp rồi thẳng thắn nói ‘Anh yêu em’” – Hằng nhớ lại.

Sau lần gặp lại và lời tỏ tình “đánh nhanh thắng nhanh” là cả những chuỗi ngày dài quấn quýt bên nhau không rời của họ trong suốt thời sinh viên. “Ngày đó do 2 đứa đều khá mập nên mọi người hay gọi là Thạch béo và Hằng béo. Tuy đến bây giờ dù không còn béo nữa nhưng bạn bè vẫn gọi 2 vợ chồng em bằng những cái tên thân thuộc ấy”.


Ban đầu, khi mới yêu nhau, đôi bạn trẻ này thường xuyên đi chơi bằng xe đạp rong ruổi trên phố. Khi ấy, Thạch vừa chở Hằng vừa nói: “Anh có thể đèo em đi khắp Hà Nội bằng xe đạp được. Nhưng đi được khoảng 2 km, bỗng dưng anh lặng thinh. Thấy lạ, em hỏi đùa ‘Anh có mệt không?’. Anh bảo lại luôn ‘Anh nghĩ lại rồi chắc anh chỉ đèo em được nửa vòng Hà Nội thôi".

Ngày ấy, tuy Thạch và Hằng đều là sinh viên nhưng mỗi người lại học ở một trường khác nhau. Song 4 năm bên nhau, qua nhiều lần gặp mặt và đi chơi với lớp của nhau nên tất cả các bạn học cùng lớp Thạch và Hằng đều trở thành bạn chung của nhau. “Hồi đó, hai đứa hay tranh thủ đi chơi với các bạn ở lớp nhau lắm. Khi thì đi chơi ở Cửa Lò, Sapa... Hay những lần về thăm nhà các bạn học cùng lớp. Hoặc đơn giản hơn, hai đứa lang thang cùng bạn bè đi ăn ốc Hồ Tây, qua Bát Tràng xem đồ gốm…”

Ngay cả khi Hằng và Thạch đã ra trường đi làm thì những người bạn cũ này của họ vẫn là những người bạn thân thiết chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống, công việc. Và tới tận bây giờ những đồng nghiệp chung cùng công ty của họ vẫn là những người bạn chung rất tốt, giữ liên lạc với hai vợ chồng thường xuyên.


Kỷ niệm về một đám cưới trong mùa lũ lụt

Năm 2008, sau 5 năm yêu nhau Hằng và Thạch quyết định lên kế hoạch kết hôn. Để tổ chức hôn nhân chu đáo, sau khi đi xem tuổi, xem ngày, cuối cùng gia đình 2 bên cũng ấn định được ngày tốt để ăn hỏi và tổ chức hôn lễ. Đây cũng là những ngày đáng nhớ nhất của 2 đôi bạn trẻ. Được biết,  sau khi ăn hỏi tại nhà gái xong, khi nhà trai mới chỉ bước ra khỏi cổng nhà gái thì cũng là lúc trời mưa như trút nước. Cứ thế mưa không ngớt trong 7 ngày liên tiếp và gây lụt lớn ở các tỉnh tại Hà Nội (Đây chính là đợt lụt lớn nhất trong lịch sử Hà Nội).

Thấy trời mưa to không ngớt, “Trước hôm cưới 1 đêm em gọi điện cho ông xã để chia sẻ, em lo ngày mai mưa thế này thì khách mời không ai đến được mất. Ông xã trấn an em là ‘Không lo đâu ngày mai trời lại sáng’. Nhưng rốt cuộc, hôm sau trời vẫn mưa như trút nước và không có dấu hiệu tạnh”.


Vì Hằng -Thạch đều làm việc ở Hà Nội và đám cưới thì được tổ chức ở dưới quê nên khách mời chủ yếu của đôi bạn là từ Hà Nội về. Tận sáng hôm cưới, cặp đôi này đang lo ngay ngáy thì vẫn bị mọi đồng nghiệp gọi điện trêu chọc liên tục. Hầu hết các cuộc điện thoại của khách mời đều xin “cáo” không về chung vui được nên đành... chúc mừng qua điện thoại.

“Nói thật, lúc đó cả 2 đứa em đều hoảng và giở khóc giở cười. Nhưng cuối cùng thì tất cả các khách mời đều đến đúng giờ làm hai vợ chồng mừng rơi nước mắt. Hai đứa cảm động vì mọi người đã không quản ngại lội nước từ xa đến chung vui cùng”.- Hằng chia sẻ.


Cố gắng vượt bậc cho cuộc sống đủ đầy sau kết hôn

Sau khi cưới nhau xong, đôi vợ chồng trẻ này đã quyết định ra ở riêng nhằm tạo lập cho mình một cuộc sống độc lập. Những ngày đầu mới ở riêng giữa đất Hà Nội, cặp vợ chồng này cũng gặp khá nhiều khó khăn. Thời điểm ấy, cả hai đều cố gắng đi làm để lấy tiền trang trải tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà… Tuy nhiên, chưa bao giờ họ nao núng hoặc lung lay với những khó khăn trước mắt. Ngược lại, những khó khăn và thiếu thốn này, đôi vợ chồng son luôn coi đó làm động lực để cần phải cố gắng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và công việc.


Hiện, cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng này đã bước vào năm thứ 4, nhưng tình yêu, niềm cảm thông của họ vẫn cứ gắn bó và phát triển. Bằng cố gắng cùng nỗ lực hết mình của bản thân, đôi bạn trẻ này đã có nhà riêng, xe riêng. Chưa kể, gần một năm nay, họ còn quyết định về làm cùng nhau ở cùng một công ty truyền thông lớn. Chính quyết định chuyển việc về cùng công ty càng khiến hai vợ chồng hiểu, thông cảm, hỗ trợ nhau nhiều hơn trong công việc lẫn cuộc sống gia đình. Gặp nhau cả ngày ở nhà, ở công ty, nhưng cuộc sống của họ chưa bao giờ nhàm chán.
Chia sẻ