Chuyện tình của cặp đôi tìm hiểu - yêu và cưới sau vẻn vẹn 30 ngày

Minh Tuyết,
Chia sẻ

Hơn nhau đúng 10 tuổi và chẳng hề quen biết nhau vì chàng ở nước ngoài còn nàng ở quê nhà tại Việt Nam. Nhưng duyên trời sắp đặt, sau 1 tháng vừa yêu vừa tìm hiểu, họ đã táo bạo "chốt hạ" cho chuyện tình ngắn ngủi của mình sang trang mới.

Đó là câu chuyện tình yêu có 1-0-2 của đôi vợ chồng trẻ Kim Thoa (27 tuổi, giáo viên) và Huy Trường (37 tuổi, kinh doanh). Hiện cặp vợ chồng trẻ này đang sống cùng con trai nhỏ ở Thanh Hóa.

30 ngày vừa tìm hiểu, vừa yêu, vừa cười

Nếu không có duyên trời se cho họ gặp nhau thì đôi bạn trẻ Huy Trường - Kim Thoa sẽ mãi mãi chẳng thể gặp nhau. Bởi vì: “Mình và anh không hề quen biết nhau trước đó. Tuy mình và anh sống ở hai xã sát nhau, nhưng mình sống ở quê còn anh sống ở nước ngoài. Song vào dịp Tết năm 2012, anh có về nước mấy ngày và đột ngột đến nhà mình chơi. Chẳng là, nhà bác anh lại sát ngay nhà mình nên mình nghĩ có thể bác anh đã ngắm mục tiêu trước. Chỉ đợi anh về là họ dẫn anh sang chơi luôn (cười)”.

Trong ký ức của người vợ trẻ này vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên 2 người gặt mặt nhau ấy: “Đó là một tối mùa đông rét căm căm, nhà mình đang chuẩn bị làm đồ để sớm mai ra chợ bán. Bỗng dưng có bác hàng xóm sang nhà dẫn theo một thanh niên rất to béo, da trắng đến cùng. Lần đầu tiên gặp nhau, nhưng mình và anh nói chuyện rất thoải mái. Được cái anh rất tự nhiên, nói chuyện chững trạc, hài hước cứ như thể là mình với anh quen biết từ lâu rồi ấy”.

Chuyện tình của cặp đôi tìm hiểu - yêu và cưới sau vẻn vẹn 30 ngày 1
Chị Kim Thoa (27 tuổi, giáo viên )

Sau lần đầu trò chuyện, Trường và Thoa đã quen nhau: “Thế là đều như vắt chanh, tối nào anh cũng đến nhà mình chơi cho đến tận 11 giờ đêm mới về. Chẳng hiểu sao anh càng nói chuyện lại càng thu hút mình. Có lẽ mình với anh đến với nhau từ những lần nói chuyện tự nhiên như thế này”.

Được đúng một tuần sau khi làm quen, cô gái này đã nhận lời đi chơi riêng với anh. Và 2 tuần sau khi hẹn hò, Trường đã ngỏ lời cầu hôn với Thoa: “Hai tuần sau khi hẹn hò, anh đã ngỏ lời cầu hôn với mình. Lúc đầu mình cũng hơi choáng sao mà nhanh quá. Nhưng vì ở cùng quê nên thông tin tìm hiểu về nhau rất rõ, bố mẹ mình biết gia đình nhà anh, còn gia đình nhà anh biết đến mình nên mình cũng gật đầu ưng thuận”.

Và chỉ sau 1 tháng yêu nhau, đôi bạn trẻ này đã ra quyết định táo bạo là cưới liền tay: “Mới đầu mình nghĩ cũng hơi nhanh. Nhưng lúc đó cả hai bên gia đình đi xem ngày cưới thì các cụ bảo đẹp nhất là cưới tháng Giêng, không còn tháng nào khác. Trong khi đó công việc của anh thì không ở nhà lâu được. Tính đi tính lại anh vẫn thuyết phục mình là cưới trong tháng Giêng. 

Sau khi cưới nhau, anh có kể rằng, trước khi về nước bố mẹ và các bác đã nói về mình với anh rất nhiều. Và sau khi gặp mình, anh thấy yêu mình ngay từ phút ban đầu và nghĩ mình sẽ là người phụ nữ anh cần tìm. Và anh nghĩ tình cảm của hai đứa là duyên trời định nên mọi thứ sau đó mới suôn sẻ và nhanh chóng đến vậy”.

Chuyện tình của cặp đôi tìm hiểu - yêu và cưới sau vẻn vẹn 30 ngày 2
Vợ chồng trẻ Kim Thoa và Huy Trường cưới nhau sau 1 tháng vừa tìm hiểu vừa yêu

Hôn nhân hạnh phúc dù vợ chồng lệch nhau nhiều tuổi và phải sống xa nhau

“Yêu nhanh, cưới gấp”và sống cùng người chồng hơn đúng 10 tuổi, thế nhưng cuộc sống hôn nhân của người phụ nữ này luôn hạnh phúc. Đặc biệt, sau khi cưới nhau được hai tháng cũng là lúc chồng Thoa phải sang nước ngoài để quay lại với công việc bên kia.

“Lúc anh đi mình hụt hững lắm và ngày đưa anh ra sân bay mình khóc rất nhiều. Nhưng được sự động viên của hai bên gia đình và trước khi đi anh tâm sự động viên mình rất nhiều. Sau khi sang tới nơi ngày nào anh gọi điện về  nói chuyện chia sẻ kể câu chuyện vui nên mình cũng đỡ buồn đi phần nào. Trong thời gian đó mình lại đang có bầu nên sợ ảnh hưởng đến con mà không dám buồn lâu”.

Gần 2 năm làm vợ và dù hiện nay đã được làm mẹ, nhưng vì hoàn cảnh và công việc, vợ chồng Thoa - Trường vẫn phải mỗi người một nơi.  “Nhiều khi mình nói với anh rằng, vợ chồng mình cứ như “ngưu lang chức nữ” cả năm chỉ gặp nhau đúng vào dịp Tết. Vì xa nhau nên vợ chồng cũng rất ít khi cãi vã hay giận dỗi vặt vãnh. Nhiều khi mình nghĩ chăm con 1 mình, lại không có chồng bên cạnh giúp đỡ nên đôi lúc em khá mệt mỏi, vất vả, tủi thân và cũng hơi thấy chạnh lòng. Nhưng bù lại được bố mẹ chồng cũng quan tâm, yêu thương và động viên thường xuyên nên dù ở xa nhau vợ chồng mình cũng thấy rất hạnh phúc”.

Chưa kể, người vợ trẻ này cũng tiết lộ, chồng cô hơn cô đúng 10 tuổi. Tuy thế, vợ chồng vẫn sống rất hạnh phúc và đặc biệt Thoa rất hài lòng về sự lựa chọn của mình: “Tuy nhiều hơn vợ những 10 tuổi nhưng chồng mình là người chín chắn rất biết quan tâm và cũng rất lãng mạn. Anh không bao giờ quên tặng quà cho vợ như nước hoa, quần áo, giày dép… hay điện thoại chúc mừng vào những ngày lễ. Bởi anh là người sống từng trải, va chạm nhiều nên mình với anh nói chuyện rất hợp nhau trong bất cứ chuyện gì. Sở thích của chồng mình là ngồi nói chuyên chém gió các vấn đề về  thời sự. Được cái mình cũng rất thích nói về các điều đó nên hai vợ chồng mình rất hợp gu. Còn trong cuộc sống, hai vợ chồng mình đều thống nhất quan điểm phải tôn trọng ý kiến của nhau nên luôn có sợi dây đồng nhất”.

Chuyện tình của cặp đôi tìm hiểu - yêu và cưới sau vẻn vẹn 30 ngày 3
Quyết định lấy người chồng hơn 10 tuổi, vợ chồng lại ở xa nhau ngay từ sau cưới 2 tháng nhưng người phụ nữ này vẫn luôn hạnh phúc

Cũng theo người vợ trẻ này: “Với mình lấy chồng nhiều tuổi là điều hạnh phúc. Bởi quan niệm của mình nhiều tuổi hay ít tuổi không quan trọng. Mà trọng nhất là cả hai hiểu được nhau và chăm sóc cho nhau mới là điều quan trọng. Nói thật nhiều khi suy nghĩ của mình còn già hơn anh ấy đấy chứ”.

Hiện tại, vì điều kiện con nhỏ và công việc nên vợ chồng Thoa - Trường vẫn đành chấp nhập xa nhau khoảng 1 năm nữa. Thời gian tới, khi con trai của họ lớn hơn một chút nữa, bà mẹ 1 con này sẽ cùng con sang đó với chồng để gia đình sớm được đoàn tụ.

Chia sẻ