Chuyện tình bất ngờ và cái kết như mơ của người phụ nữ đẻ con xong 1 năm sau mới biết mặt chồng

Đinh Hương,
Chia sẻ

Trải qua những mất mát đau thương, cô đã tìm được cho mình một hạnh phúc bất ngờ. Câu chuyện tình yêu của cô đã khiến biết bao người ngưỡng mộ, thậm chí một số nhà sản xuất đã lấy ý tưởng này để dựng thành phim.

Đối với bất cứ người phụ nữ nào, cảm giác bị mất đi đứa con do chính mình sinh ra quả thật là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà không một ai muốn trải qua. Vậy mà người mẹ quốc tịch Anh, Aminah Hart, đã phải nhận lấy điều kinh khủng ấy không chỉ một, mà những hai lần liên tiếp khi cả hai cậu con trai Louis và Marlon đều mất rất sớm bởi căn bệnh di truyền hiếm gặp chỉ xảy ra ở bé trai. Cảm giác đau đớn tột cùng vì mất con, cộng thêm cuộc hôn nhân trước đó không có kết quả tốt gần như đã đẩy Aminah vào vũng bùn tuyệt vọng.

Chuyện tình bất ngờ và cái kết như mơ của người phụ nữ đẻ con xong 1 năm sau mới biết mặt chồng - Ảnh 1.

Aminah Hart từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và hai cậu con trai đều qua đời sớm vì mắc bệnh di truyền hiếm gặp.

Ở độ tuổi ngoài tứ tuần, Aminah ngày ngày sống trong dằn vặt đau đớn nhưng mỗi giờ phút trôi qua cô chưa từng thôi mong mỏi có được một đứa con. Đến năm 2010, nước Anh thông qua đạo luật cho phép phụ nữ đơn thân thụ tinh ống nghiệm, đó là một cơ hội tuyệt vời để Aminah chạm đến được mơ ước của mình. Khi quyết định thụ tinh nhân tạo, Aminah không hề mong đợi gì hơn là sinh được một đứa bé lành lặn và khỏe mạnh. Không ngờ rằng sự ra đời của con gái cô lại mở đầu cho câu chuyện tình yêu lãng mạn có một không hai với chồng tương lai làm cho bao người ngưỡng mộ.

Chuyện tình bất ngờ và cái kết như mơ của người phụ nữ đẻ con xong 1 năm sau mới biết mặt chồng - Ảnh 2.

Đau lòng trước cái chết của hai con trai nhưng thâm tâm Aminah vẫn mong được trở thành mẹ.

Năm 2011, quá trình thụ tinh trong ống nghiệm của Aminah bắt đầu được tiến hành. Trong 5 bộ hồ sơ của những người hiến tặng tinh trùng giới thiệu một số đặc trưng cơ bản như tuổi tác, nghề nghiệp, cân nặng, chiều cao, tính cách… Aminah quyết định chọn một người nông dân với miêu tả về bản thân là người khỏe mạnh, vui vẻ, thích chơi bóng đá và đã có 4 con. Aminah rất hy vọng những tính cách tích cực của người hiến tặng sẽ có thể truyền lại cho đứa con cô sau này.

Chuyện tình bất ngờ và cái kết như mơ của người phụ nữ đẻ con xong 1 năm sau mới biết mặt chồng - Ảnh 3.

Cô quyết định thụ tinh nhân tạo với tinh trùng được hiến tặng.

Việc thụ tinh nhân tạo diễn ra suôn sẻ, quá trình mang thai của Amniah cũng vô cùng thuận lợi. Đến ngày 14/8/2002, khi ấy Aminah 42 tuổi, cô hạ sinh một bé gái nặng 3.9kg và hoàn toàn khỏe mạnh. Bà mẹ tự hào đặt cho con gái một cái tên xinh đẹp y hệt như cô bé vậy: Leila.

Bản thân là một người từng lớn lên trong một gia đình thiếu vắng tình thương của cha, Aminah có lúc cũng rất băn khoăn về việc con gái mình lớn lên không có cha bên cạnh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương biết bao. Dù biết chẳng có cơ hội nhưng trong thâm tâm cô luôn khao khát người hiến tinh trùng - bố ruột của Leila sẽ có thể bằng cách nào đó tham gia vào cuộc sống của con gái. Nhất là khi nhìn thấy đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Leila, Aminah càng thêm tò mò muốn gặp được người đã hiến tặng tinh trùng cho cô.

Chuyện tình bất ngờ và cái kết như mơ của người phụ nữ đẻ con xong 1 năm sau mới biết mặt chồng - Ảnh 4.

Quyết tâm liên lạc với người hiến tinh trùng, Aminah không ngờ đã tìm được tình yêu của đời mình.

Biết được niềm mong mỏi của con gái, bà Helen, mẹ của Aminah đã tốn khá nhiều công sức để truy lùng tung tích của người đàn ông đã hiến tặng tinh trùng cho con gái bà. Cuối cùng bà tìm được một bức ảnh của người đàn ông quốc tịch Úc mang tên Scott Andersen, sống tại Victoria. Bà Helen đã động viên con gái gửi thư và hình ảnh của bé Leila đến trung tâm hiến tặng tinh trùng, phòng trường hợp người hiến tặng muốn xem ảnh hoặc muốn liên lạc họ.

Cách đó hơn 10 nghìn dặm, người nông dân Scott sau khi nhìn thấy bức ảnh của bé Leila đã thật sự cảm thấy xúc động. Gương mặt cô bé ngây thơ, đáng yêu với đôi mắt sáng lấp lánh đúng là một bản sao hoàn hảo của Scott. Chẳng thể chần chừ, Scott liên hệ lại và đã tỏ ý muốn gặp Leila và Aminah.

Chuyện tình bất ngờ và cái kết như mơ của người phụ nữ đẻ con xong 1 năm sau mới biết mặt chồng - Ảnh 5.

Hai bố con Scott và Leila giống nhau như tạc.

Năm 2013, sau khoảng 6 tháng trò chuyện qua email, Aminah, Leila, Scott cùng hai con trai của anh trong cuộc hôn nhân trước đã quyết định gặp gỡ lần đầu tiên tại Melbourne, chỉ vài ngày sau buổi tiệc sinh nhật một tuổi của Leila.

“Cuộc gặp mặt dễ dàng hơn tôi tưởng. Tôi đã vô cùng hồi hộp khi bước vào trong nhà toàn những người lạ", Aminah kể lại. “Hai bố con thân ngay từ lần đầu gặp nhau. Tôi không biết vì họ giống nhau như tạc hay vì lý do nào nữa nhưng tình cảm giữa bố và con gái xảy ra rất nhanh chóng”.

Mẹ con Aminah, Leila và gia đình Scott bắt đầu gặp gỡ thường xuyên hơn. Từ sự bắt đầu đơn thuần, khởi nguồn từ tình cha con của Scott và Leila, không ngờ đã khiến cho tình cảm lãng mạn giữa Aminah và Scott nảy sinh lúc nào không hay.

Chuyện tình bất ngờ và cái kết như mơ của người phụ nữ đẻ con xong 1 năm sau mới biết mặt chồng - Ảnh 6.

Tình cảm giữa con gái và bố vô cùng thân thiết.

Vài tháng sau đó, Scott cùng Leila ra ngoài đi mua sữa và trở về với một chiếc nhẫn đính hôn. Scott quỳ xuống cầu hôn Aminah, anh mong sau này có thể trở thành người bố, người chồng chính thức và mãi mãi được chăm sóc cho mẹ con cô. Đó cũng là ngày sinh nhật của cậu con trai đã mất của Aminah.

Một năm sau đó, Aminah và Scott đã cùng trao lời thề trong một hôn lễ đơn giản nhưng ấm cúng với 130 khách mời tại một ghềnh đá hùng vĩ tuyệt đẹp tại Sorrento, Victoria. Cô bé Leila mặc một chiếc váy trắng đáng yêu, đầu đội vòng kết hoa trắng đã rất hãnh diện được cầm hoa trong đám cưới của mẹ.

Chuyện tình bất ngờ và cái kết như mơ của người phụ nữ đẻ con xong 1 năm sau mới biết mặt chồng - Ảnh 7.

Sau hai năm bên nhau, cặp đôi đã tổ chức một hôn lễ giản dị và ấm cúng bên cạnh bờ biển đẹp tuyệt vời.

Trải qua nỗi đau mất con tưởng chừng không thể vực dậy nổi, Aminah giờ đây rạng ngời hạnh phúc khi vừa có con gái bên cạnh, vừa tìm được một tình yêu viên mãn theo cách không ai có thể ngờ. Là một người chưa từng tin vào định mệnh nhưng Aminah cũng phải thừa nhận rằng cô đã gặp được vận may hiếm có nhất trần đời khi tìm thấy Scott - người bố tuyệt vời của Leila và là người chồng hoàn hảo biết chăm lo và yêu thương mẹ con cô hết mực.

Chuyện tình bất ngờ và cái kết như mơ của người phụ nữ đẻ con xong 1 năm sau mới biết mặt chồng - Ảnh 8.

Cô bé Leila tự hào được giúp mẹ cầm hoa.

Quả thật chuyện tình của Aminah và Scott ngẫu nhiên và kỳ lạ đến khó tin. Chỉ có sự sắp đặt của số phận mới khiến hai con người chưa từng gặp gỡ, lại ở cách xa nghìn dặm có thể đến với nhau nhờ một đứa con được tạo ra bằng tinh trùng hiến tặng.

“Nếu như chúng tôi gặp nhau trước đó, chúng tôi nhất định cũng sẽ yêu nhau nhưng nếu không có Leila thì ai biết được đến khi nào chúng tôi mới có cơ hội gặp nhau”, Aminah chia sẻ. Cô cũng không quên cám ơn mẹ ruột của mình vì chính bà là người đã thúc giục cô nắm bắt lấy cơ hội liên lạc với Scott. “Mẹ tôi là cơn gió thổi căng cánh buồm khi tôi cho rằng con thuyền của mình đang sắp lật nhào, chính bà đã mang tôi đến với Scott”.

Chuyện tình bất ngờ và cái kết như mơ của người phụ nữ đẻ con xong 1 năm sau mới biết mặt chồng - Ảnh 9.

Câu chuyện tình yêu hiếm có khó tìm của Aminah và Scott khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chuyện tình đặc biệt của Aminah và Scott đã trở thành tiêu điểm của vô số các mặt báo sau khi được chia sẻ, thậm chí đã có nhà sản xuất đề nghị làm phim dựa trên chuyện thật của họ. Aminah sau đó đã viết một cuốn hồi ký mang tên Mẹ Đã Gặp Bố Con Như Thế Nào, trong đó cô muốn gửi gắm tâm tư của mình đối với hai cậu con trai đã mất cũng như chia sẻ về hành trình tìm bố cho con gái kỳ lạ của mình.

Chuyện tình bất ngờ và cái kết như mơ của người phụ nữ đẻ con xong 1 năm sau mới biết mặt chồng - Ảnh 10.

Cuốn hồi ký của cô nhận được sự ủng hộ lớn, nhiều nhà sản xuất đã ngỏ ý muốn dựng chuyện tình của cô thành phim.

“Tôi đã làm tất cả để có một gia đình bình thường và nếu như không có Marlon và Louis tôi cũng không thể nào có Leila và Scott như ngày nay”, Aminah hạnh phúc chia sẻ.

(Tổng hợp)

Chia sẻ