Chuyện tình 4 tháng và lời cầu hôn không hoa, không nhẫn

Lê Nhi,
Chia sẻ

Cùng có sở thích đi du lịch nên đôi bạn trẻ Nga - Sơn dù cách nhau 7 tuổi nhưng đã vô tình gặp nhau ở một cung đường. Chuyến đi kết thúc, tình cảm của họ ngày một nảy nở dẫu không hoa, không nến, không nhẫn.

Quen nhau khi tổ chức “tour mới”

Ngày Nga mới ra trường, Nga là 1 cô nàng rất chăm đi du lịch, nhất là du lịch bụi. Cô cũng là một thành viên quen thuộc của "team" du lịch tên Nat Family. Dạo ấy, vì còn rảnh rỗi nên Nga luôn tình nguyện đứng ra làm "chân lon ton", tổ chức hay làm hậu cần cho một vài "cung phượt".

Dịp cuối năm năm đó, như mọi lần, Nga tổ chức cho một nhóm đi Hà Giang. Tất nhiên, công việc quen thuộc của Nga vẫn là: lên danh sách, tuyển xế, tìm ôm, chốt đoàn. Chính Nga cũng không ngờ, cung phượt định mệnh này cô đã gặp Sơn - ông xã hiện nay của cô:“Thông thường trước khi chuyến đi bắt đầu, các thành viên trong đội hay gặp nhau tại một quán trà đá vỉa hè để phổ biến, sắp xếp đội hình. Đó cũng là buổi đầu tiên mình gặp anh”.
 


Lần đầu gặp nhau, cô gái năng động này cũng chưa ấn tượng nhiều với Sơn. Bởi vì: “Anh là thành viên mới toanh, mình cũng không có ấn tượng gì nhiều. Anh hơn mình 7 tuổi, thuộc tuýp người hiền lành và ít nói. Sau này có hỏi, anh nói lần đầu tiên gặp mình thấy mình giống 1 cô học sinh cấp 3 hơn, bề ngoài rất là quê”, Nga cho biết.

Sau phút quen nhau không mấy ấn tượng nhưng chuyến đi 4 ngày 3 đêm rong ruổi trên đất Hà Giang, khám phá cực Bắc và chinh phục cung đường khủng Du Già đã tạo cho đôi bạn trẻ này rất nhiều kỷ niệm chung, riêng.“Riêng với anh, không hiểu sao mình lại có 1 suy nghĩ rất kỳ lạ trong đầu. Mình luôn nghĩ đây là mẫu người bạn trai trong mơ của mình. Giá như mình hẹn hò được với anh ấy! Sau này, lấy nhau rồi mới thấy đúng là vợ chồng có duyên số với nhau thật ấy”, Nga hạnh phúc chia sẻ.


Tuy có nhiều kỷ niệm đẹp về nhau nhưng kỳ lạ là sau chuyến đi, Nga cũng chẳng gặp lại Sơn nữa và ngược lại. Thậm chí, bản thân Nga còn quên luôn cả suy nghĩ “quái gở” kia trong đầu. Nhưng gần 3 tháng sau, vào một buổi tối không đẹp trời, bỗng dưng trong lòng Nga có vài chuyện buồn bực. Nhìn danh sách dài các nick yahoo sáng đèn mà Nga lại không biết tâm sự với ai. Rồi:“Nhìn thấy nick anh, có vẻ tin cậy, thế là mình bắt đầu vào trút hết tâm sự, buồn bực trong công việc và cả khóc lóc nữa. Bắt đầu từ đó, những chuỗi ngày chat chit không mệt mỏi của hai đứa. Mình là người khá vui tính, dễ nói chuyện nên hai đứa khá tâm đầu ý hợp, có thể nói chuyện cả ngày không biết chán”, Nga nhớ lại.

Tấm chân tình của chàng nhát gái

Khi mới quen nhau, với Nga - một cô nàng tự tin thì:“Anh là một người khá nhát gái. Hầu như trong quá trình cưa cẩm, mình là người gợi ý, bật đèn xanh suốt. Mình cũng khá bất ngờ khi biết được mình là mối tình đầu của anh ấy. Mình cười và cứ tự hào khoe thành tích này mãi”.
 

Chỉ mới quen nhau, nhưng đôi bạn trẻ Nga - Sơn đã đi chơi với tuần suất “chóng mặt”. Một tuần trừ 2 ngày Sơn đi đánh tenis còn lại là những ngày Sơn đến đón Nga đi chơi.“Phong cách cưa gái của anh rất cổ điển, đưa đi ăn chè, ăn kem, đi dạo bờ hồ, có hôm còn dẫn đi ăn cả thịt chó” – Nga dí dỏm khoe.

Tuy Sơn làm chứng khoán còn Nga thì "mù tịt" về kinh tế, tài chính nhưng bù lại, họ vẫn hiểu nhau và cùng chung sở thích du lịch. Trong lúc yêu, cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch đi thêm một vài chuyến đến địa điểm khác. Như chuyến đi của hai người đến Điện Biên chinh phục cực Tây A Pa Chải. Thậm chí, khi đến gần ngày cưới của mình, Nga và Sơn vẫn tiếp tục một chuyến đi quay lại Hà Giang - nơi bắt đầu tình yêu của đôi bạn trẻ.
 
 
Yêu nhau được 4 tháng thì đôi bạn Nga- Sơn tính đến chuyện kết hôn. Lời cầu hôn của anh chàng nhát gái không hoa, không nến, không nhẫn như những lời cầu hôn của các cặp đôi khác. Nhưng dù trẻ con, ham chơi song Nga cũng "rung rinh", mãn nguyện vì lời cầu hôn không lãng mạn này. Nga cho biết: “Mình vẫn nhớ như in câu nói vu vơ của anh ‘Tháng 11 này các cụ nói anh được tuổi lấy vợ, lấy vợ vào sẽ rất được lộc’”. Bản thân Nga khi yêu Sơn cũng rất hiểu nỗi khổ là con trưởng của Sơn và hiểu những sốt ruột của bố mẹ Sơn khi muốn “chốt nhanh”. Chính vì thế Nga mới chịu gật đầu đồng ý. Và đám cưới của đôi bạn trẻ này diễn ra sau đó chừng 1 tháng.

Hôn nhân hạnh phúc khi chăm vợ mang thai
 
Sau đám cưới, đôi bạn trẻ chính thức bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Đứng trước bộn bề những lo toan nhưng cuộc sống vợ chồng Nga - Sơn vẫn thắm thiết như ngày đầu. Họ vẫn hàng tuần hẹn hò, đi ăn và xem phim. Cuộc sống vợ chồng trẻ không hề thấy nhàm chán mà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
 

"Đôi lúc hai đứa cũng cãi nhau vì những lý do vụn vặt nhưng chẳng bao giờ giận nhau quá một ngày. Nhiều lúc mình cũng bực mình vì tính cách cứng nhắc của chồng, chồng không nhường vợ, thích nói lý lẽ, ương bướng. Mỗi lần cãi nhau là mỗi lần vợ chồng mình tốn kém vì chi phí làm hòa thường là dẫn nhau đi ăn uống, xem phim”, Nga hạnh phúc nói.

Đến giờ, Nga đang mang bầu một bé gái. Cả hai vợ chồng họ rất hạnh phúc và đang vạch ra thật nhiều dự định cho em bé tương lai. Từ khi biết mình mang bầu, chồng mình rất hạnh phúc. Anh ấy rất thích có con gái, ngày nào đi làm về cũng hỏi thăm bé Cốm (tên ở nhà 2 vợ chồng đặt cho con). Mình được chồng chăm sóc với chế độ đặc biệt: pha sữa bầu, bóp chân khi nhức mỏi, những việc nặng trong nhà chồng đứng ra làm hết. Mỗi lần thấy vợ lên cân là những lần chồng mình cười tít mắt vì hạnh phúc”, Nga lâng lâng chia sẻ cảm giác hạnh phúc viên mãn của mình.
 

Dù vẫn còn “máu” đi du lịch nhưng vì đang mang bầu nên 2 vợ chồng họ tạm thời “delay” kế hoạch thăm thú, "phượt": “Hai vợ chồng mình vẫn biết từ bây giờ có con nhỏ sẽ khó để thực hiện các chuyến đi hơn. Nhưng mơ ước của 2 vợ chồng mình là được sang Mỹ một chuyến trong tương lai gần với thành viên mới ra đời”. Và để thực hiện ước mơ ấy, hai vợ chồng trẻ Nga - Sơn đang chăm chỉ làm việc và hạnh phúc chờ đón bé Cốm chào đời từng ngày.
Chia sẻ