Chuyện thật khó tin: Mẹ "lấy con trai làm chồng" khi gặp lại sau 30 năm xa cách

Linh Lan,
Chia sẻ

Bạn đã bao giờ nghe đến hội chứng hấp dẫn tình dục cùng huyết thống?

Trong xã hội hiện đại, không điều gì có thể ngăn cản hai con người trưởng thành đến với nhau khi đã có sự đồng thuận của đôi bên, nhưng loạn luân lại là vấn đề khác.

Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn tình cờ tái ngộ người anh chị em thất lạc lâu năm của mình ở một nơi không ai biết gì về cả hai, không có tai mắt người đời, không có giới truyền thông luôn xoi mói, cùng tận hưởng một kì nghỉ với nhau để ôn lại chuyện xưa, thì rất có thể bạn sẽ bị người đó thu hút. 

Đó chính là hội chứng GSA (hấp dẫn tình dục cùng huyết thống), một hội chứng khá phổ biến xảy ra ở những người thân xa cách lâu năm khi lần đầu gặp lại. Chuyện tương tự đã xảy ra với một người mẹ và cậu con trai gặp lại nhau sau 30 năm xa cách.
 
 
West đã phải lòng ngay con trai mình trong lần đầu gặp mặt sau 30 xa cách. Câu chuyện ly kỳ về hai mẹ con Kim West lên trang nhất tờ báo The New Day.

Kim West, sinh ra và lớn lên ở Islington, London. Cô mang bầu khi đến California, Mỹ học khi mới 19 tuổi. Chỉ một tuần sau sinh, Kim West đã gửi cậu con trai Ben Ford cho người khác nuôi nấng. 

Năm 2013, Kim nhận được một lá thư từ con trai, người đang tìm kiếm cha mẹ ruột. Sau đó một năm, hai mẹ con kim West, lúc này đã 51 tuổi và Ford, 32 tuổi, mới gặp lại nhau. Nhưng thật trớ trêu khi hai mẹ con lại "trúng tình yêu sét đánh". Lúc này, Ford đã kết hôn, nhưng anh lập tức có những suy nghĩ khác thường về mẹ ruột của mình. Anh chia sẻ: “Tôi không thể coi cô ấy là mẹ mình. Tôi chỉ thấy cô ấy là một người phụ nữ”.

West cho biết cô đã mơ thấy những điều gợi cảm về con trai mình và lập tức tìm kiếm thông tin về tâm lý học trên Google. Sau đó cô thở phào nhẹ nhõm khi biết về hội chứng GSA. Cô chia sẻ: “Ơn trời, đây không phải là loạn luân, mà chỉ là GSA. Chúng tôi giống như đậu hà lan trồng trong chậu, chúng tôi thuộc về nhau”.

"Tôi biết mọi người sẽ chế giễu chúng tôi và cho rằng chúng tôi có thể kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng một khi đã yêu nhau rồi thì bạn có thể bất chấp tất cả và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ở bên cạnh người mình yêu", Kim nói. Thậm chí cặp mẹ con này còn đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới và hy vọng sẽ có con với nhau.

Tuy nhiên, dù nhìn nhận dưới bất cứ góc độ nào, trong con mắt xã hội, đây vẫn là một mối quan hệ loạn luân. Hai người đã gặp nhau tại một khách sạn, ăn uống, trò chuyện, ôm hôn và sau ba đêm bên nhau, Ford đã chia tay với vợ. Hiện tại họ đang sống ở Michigan và nhận được sự giúp đỡ của một cặp vợ chồng cũng mắc hội chứng GSA.

(Nguồn: Distractify)
Chia sẻ