Chuyện người phụ nữ "lột xác" ngoạn mục sau khi kết hôn

Nhã Đan,
Chia sẻ

Với nhiều người, hôn nhân là một ngoặt lớn trong đời. Và với người phụ nữ 29 tuổi Nguyễn Thu Hương, đó thực sự là cuộc "lột xác" ngoạn mục của bản thân chị.

Theo quan niệm truyền thống, người phụ nữ đảm đang là người vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà. Họ vừa phải biết quán xuyến mọi việc trong gia đình, vừa phải biết sắp xếp hài hòa với công việc xã hội. Và chị Nguyễn Thu Hương (sinh năm 1984, nhân viên văn phòng) là một người như thế.

Nếu ai đã từng gặp chị trước khi lấy anh Nguyễn Chính Trung (sinh năm 1983, nhân viên văn phòng) chắc hẳn họ sẽ không thể tin được tại sao một tiểu thư yểu điệu như Hương lại có cuộc "lột xác" ngoạn mục đến thế sau hôn nhân. Hiện tại, anh chị đã có hai bé: Kitty (3 tuổi) và bé Ổi (1 tuổi).

"Tiểu thư" của cả nhà đi lấy chồng

Sinh ra trong một gia đình trung lưu có 2 chị em, lại là con gái út và sức khỏe không được tốt lắm nên ngay từ bé, Hương đã được bố mẹ rất chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc. Ai quen cũng nhận xét chị có tính tình tiểu thư, cuộc sống lúc nào cũng màu hồng, vô lo vô nghĩ.
 
Chị chẳng phải đụng tay, đụng chân vào bất kỳ việc gì kể cả việc quét nhà, cơm nước. Tất cả những việc ấy đã được bố mẹ chị khoán cả cho người giúp việc. Nhiệm vụ duy nhất của chị khi còn con gái đó là giữ gìn sức khỏe và chăm chỉ học hành.

Quả nhiên, chị học giỏi. Bố mẹ chị vô cùng tự hào về cô con gái rượu và càng bao bọc, tạo mọi điều kiện để con yêu toàn tâm toàn ý vào việc học.
 
Chuyện người phụ nữ
Gia đình hạnh phúc của chị Thu Hương.
 
Từ nhỏ, chị Hương chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cửa trừ khi phải đi học. Tan học là chị về thẳng nhà. Thậm chí ngay cả khi đã học đại học, chị cũng không phải đụng tay vào việc gì. Không biết nấu cơm, dù là nấu bằng nồi cơm điện.
 
Cứ gặp bất cứ khó khăn nào là chị lại tìm đến sự giúp đỡ, che chở của bố mẹ. Nhiều khi bố mẹ chị cũng phải lo lắng: không hiểu sau này con gái rượu của mình sẽ thế nào, nhất là khi con đã đến tuổi cập kê.

Thế nhưng sau vài năm lập gia đình, bây giờ chị thực sự trở thành người phụ nữ hoàn toàn khác. Chị đảm đang, biết vun vén, chăm sóc cho gia đình…

Anh Chính Trung - chồng chị Hương hiện tại vẫn thường đùa vui vợ mình là “đồ tiểu thư”. Anh là mối tình đầu của chị từ thời phổ thông. Trong mắt chị, anh hiền lành, ít nói, thích thể hiện tình yêu vợ thương con qua hành động nhiều hơn là bằng lời nói. Và chính anh cũng là người thay đổi tính cách của chị.
 
Chuyện người phụ nữ
Chị Hương hạnh phúc bên chồng.
 
Anh Trung tâm sự: “Chúng tôi đã biết nhau một thời gian khá dài rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân. Chúng tôi đều hiểu rõ những ưu nhược điểm của nhau". Tuy nhiên, khi lấy nhau về rồi những ưu nhược điểm càng có cơ hội thể hiện ra nhiều hơn. 

Đôi khi anh thích thú với cách nhìn nhận cuộc sống khá đơn giản của chị. Anh thầm hạnh phúc, hài lòng khi được ngồi bên chị và quên sạch những sự bộn bề, bon chen của cuộc sống. Nhưng cũng có lúc anh lo lắng với tính "chưa lớn” của vợ.
 
Sự "lột xác" chính bản thân sau khi kết hôn
 
Sau những ngày trăng mật tràn ngập hạnh phúc, anh chị quay trở lại với guồng quay hối hả của cuộc sống mới. Cũng từ đây, cuộc hôn nhân của anh chị đối mặt với nhiều trở ngại mà đa số trong đó xuất phát từ tính cách tiểu thư của chị.

Đầu tiên là việc chị thích ngủ nướng và nghiêm trọng hơn là chị không biết nấu ăn. Chị khiến cả nhà chồng mắt tròn mặt dẹt khi chứng kiến cảnh chị loay hoay nấu cơm bằng... nồi cơm điện. Vậy là cứ đến bữa, chị lại rủ rỉ cả nhà ra ăn hàng hoặc chị tung tăng chạy đi mua đồ ăn sẵn.

Những ngày đầu tiên về làm dâu, chị "bê nguyên" tính cách tiểu thư vào cuộc sống mới của mình. Điển hình toàn bộ lương tháng đã "không cánh mà bay" chỉ sau 3 ngày lĩnh vì thú mua sắm và thói quen tiêu pha của chị. Với chị, tiết kiệm là một khái niệm khá xa lạ.
 
Chuyện người phụ nữ

Trong cách nhìn nhận của một tiểu thư vừa lấy chồng khi ấy, chị luôn nghĩ khi yêu và kết hôn cuộc sống sẽ chẳng có gì thay đổi. Nhưng khi đã đặt chân vào ngưỡng cửa hôn nhân, chị mới thấy cuộc sống không đơn giản như chị vẫn nghĩ. Đặc biệt là khi bé Kitty ra đời.
 
Chị nhận thấy mình buộc phải điều chỉnh bản thân khi chứng kiến sự vất vả vì cơm áo gạo tiền của chồng. Chị đã tận mắt thấy những giọt mồ hôi và sự lo lắng của chồng để gia đình được sung túc. Rồi sự hy sinh của mẹ chồng khi chăm chút cho gia đình từng ly từng tí.

Chị thấy nếu chị cứ giữ thói quen ngủ nướng trong khi cả gia đình đã tất bận với công việc của mình thì không ổn chút nào... Vì vậy, việc đầu tiên chị thay đổi đó là "cho vào dĩ vãng" thói quen này. Chị dậy sớm hơn và sau những giờ làm việc tại công ty, chị học tập mẹ đẻ, mẹ chồng cách nấu nướng, làm việc nhà, chợ búa, chăm sóc gia đình... .
 
Chuyện người phụ nữ
Ba mẹ con đi chơi.

Khá may cho chị là mẹ chồng chị nấu ăn rất ngon và cư xử khéo léo. Chị Hương tâm sự: “Mình thú nhận với mẹ rằng mình nấu ăn dở tệ nhưng bà ngọt ngào vô cùng. Hàng ngày, bà động viên mình, dạy bảo mình nấu món này món kia. 

Ban đầu, có nhiều món mình làm không thành công nhưng mình nghẹn ngào hạnh phúc khi ai ai trong gia đình cũng ghi nhận sự cố gắng của mình. Buồn cười nhất là lần nào mình nấu ăn, ông xã cũng ăn nhiều hơn bình thường dù món đó không hề ngon”.
 
Thêm vào đó, mẹ chồng chị còn rất chiều con dâu. Biết chị chưa quen với bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, bà đã giành lấy mọi việc để làm. Nhưng hễ đi làm về, nhìn thấy mẹ đã nhiều tuổi vẫn phải lo cơm nước, còng lưng dọn nhà cho hai vợ chồng, chị ái ngại, không đành lòng. Từ đó, chị quyết tâm thay đổi, mẹ làm gì chị cũng xin mẹ làm cùng.
 
Chuyện người phụ nữ
Mẹ chồng chị Hương bên các cháu.

Chia sẻ về sự "lột xác" của vợ, anh Trung cho biết: “Buồn cười lắm! Lúc đầu không quen, Hương làm gì cũng hỏng, cũng vỡ nhưng dần dần cô ấy đã khéo léo lên trông thấy. Sau khi kết hôn một thời gian ngắn, tay nghề bếp núc của Hương tiến bộ vượt bậc. Từ ngày về làm dâu, bằng sự 'lột xác' trong việc bếp núc, Hương đã tẩm bổ cho cả gia đình lên cân đều đặn, điển hình là mình tăng những 8 cân".
 
Chính sự động viên của cả nhà mà chị thích nấu ăn nhiều hơn. Chị hóm hỉnh tâm sự: “Chồng, mẹ chồng, mẹ đẻ là những người giúp mình từng bước một thay đổi. Cứ vấp tới đâu mình lại hỏi đến đó và mình còn hỏi cả anh Google nữa”.
 
Nói thì nghe sách vở nhưng chị luôn thấy hôn nhân là 1 trang mới của tình yêu. Trang sách này có hay hay không là do công sức của cả vợ và chồng vun đắp mà viết nên. Và mỗi ngày qua đi, chị lại cảm thấy yêu gia đình hơn, yêu chồng con hơn.
 
Nếu như khi còn con gái, chị luôn đặt bản thân là vị trí quan trọng hàng đầu, sau đó mới đến sự nghiệp và gia đình thì hiện tại, những vị trí đó đã bị đảo lộn thành: gia đình, bản thân, sự nghiệp.
 
Chuyện người phụ nữ
Bố chồng chị Hương và các cháu.

Đôi khi sự mới mẻ, ngỡ ngàng trước ngưỡng cửa hôn nhân khiến chị choáng ngợp bởi có biết bao điều phải suy nghĩ, sắp xếp. Nghe lời dặn của mẹ đẻ, mẹ chồng và thái độ từ tốn, chịu khó của chồng đã khiến chị suy nghĩ. Đặc biệt sự bao dung, tình thương con cháu của mẹ chồng đã khiến chị thấy bà đúng là người đàn bà vĩ đại. Chị đã hiểu hơn về cuộc sống, về đức hi sinh và đã sẵn sàng để làm một người vợ, người mẹ như mẹ chồng mình.
 
Sau những giờ đi làm, chị sắp xếp thời gian để có thể toàn tâm toàn ý chăm chút cho gia đình. Chị hạnh phúc khi được tự tay chuẩn bị từng món ăn, đồ uống cho mọi thành viên trong nhà. Việc chăm con cũng vậy. Trước đây, cứ nghĩ tới sinh nở, chị lại trêu các mẹ rằng: "Con sinh xong, mẹ phải đỡ con đấy". Thế nhưng giờ đây khi đã làm mẹ của hai nhóc tì xinh đẹp và ngoan ngoãn, việc gì chị cũng làm thoăn thoắt.
 
Bên cạnh đó, chị còn học mẹ cách quản lý tài chính. Chị bảo điều này rất quan trong để gia đình không bị động trong chi tiêu hàng tháng. Hơn hết, chị học cách đứng cạnh chồng để chung vai gánh vác khó khăn, sẻ chia với chồng mọi thứ trong cuộc sống.
 
Hiện tại, chị vô cùng hạnh phúc vì đã làm được làm mọi điều cho gia đình nhỏ bé của mình.
 
Chuyện người phụ nữ

Chuyện người phụ nữ
 

Trò chuyện với người phụ nữ vượt qua sóng gió lớn trong hôn nhân
Chuyện người phụ nữ
Chia sẻ