Chuyện làm dâu khiến nhiều người... "ngã ngửa" của "bà chị" lấy chồng kém 5 tuổi và đòi cưới không cần yêu

Thanh Ba,
Chia sẻ

Từng được nhiều người biết đến bởi chuyện "lái phi công" kém 5 tuổi và đòi cưới ngay chứ không yêu, nhưng chuyện làm dâu của cô nàng này còn khiến nhiều người... ngã ngửa hơn.

Chồng: Hoài Đức - sinh năm 1995 - Huấn luyện viên phòng Gym

Vợ: Khánh Linh - sinh năm 1990 - Chuyên viên tư vấn bài tập giảm cân



Mối lương duyên của cô gái "không yêu, đòi cưới" sắm cả vai phụ huynh nói chuyện với bố mẹ bạn trai

Nữ phượt thủ sinh năm 1990 tên Khưu Khánh Linh hồi cuối năm 2015 từng gây chú ý trên cộng đồng mạng Việt với chuyện tình "cưới không cần yêu" với một chàng trai kém 5 tuổi. Đã kết hôn được gần 1 năm, hiện cuộc sống của Khánh Linh và chàng "phi công trẻ" Minh Đức vẫn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. 

mẹ chồng nàng dâu

Linh và chồng biết nhau ở phòng tập gym, chàng để ý nàng nhưng nàng chưa để ý. Lúc tỏ tình thì vì chàng kém nàng những 5 tuổi nên Linh mới nửa đùa nửa thật cũng để xem chàng có ý định nghiêm túc hay không nên đưa ra câu trả lời táo bạo: "Cưới luôn thì cưới, không yêu" vậy mà chàng dẫn nàng về gia đình thật. 

mẹ chồng nàng dâu

Bố mẹ Đức cũng có phần ngăn cản vì Linh lớn tuổi hơn nên nói cho thêm thời gian suy nghĩ và thử là không cho tiền cưới vợ nữa. Thế nhưng cô con dâu cũng rắn mặt bảo: "Bọn con có thể tự lo được đám cưới. Nếu anh Đức thương con thật thì mọi chuyện khó cũng thành dễ. Tính con tự lập rồi cũng không muốn phụ thuộc vào ai"... Với đức tính thẳng thắn này mà sau bố mẹ Đức cũng siêu lòng và cục diện tình hình thay đổi hẳn... Tuy thế, bố mẹ Đức vẫn bảo để về suy nghĩ thêm. Lúc đó Linh nghĩ thế chắc là thôi hỏng rồi mà mấy hôm sau bố mẹ Đức đã gọi hỏi muốn bao giờ cưới và Linh chọn luôn ngày sinh nhật của mình làm đám cưới. 

Rồi mọi chuyện cứ như là phóng lao thì phải theo lao mà... cưới thật. 

Lúc đầu do Đức nhỏ hơn 5 tuổi, chưa thực sự có thời gian yêu đương nhiều đã cưới nên cũng có cái còn chưa quen và hiểu hết nhau. Linh lại vốn sống 1 mình từ lâu nên lấy chồng không phải không có chút ngại ngùng và hay cãi vã nhau như nhiều cặp đôi khác. Tuy nhiên, cùng với thời gian biết lựa nhau mà sống mọi chuyện cũng dần ổn thỏa hơn và rồi thành cặp đôi đồng điệu. Có được điều này cũng nhờ bà mẹ chồng đã từng ngăn cản mối lương duyên này nhưng khi đã đồng ý thì lại trên cả mức tuyệt vời...

Con dâu cãi vã với chồng đập đồ, mẹ chồng lẳng lặng thu dọn

"Từ hồi về làm dâu đến giờ nhiều người hù mình lắm bảo làm dâu khó lắm nhé, coi chừng chuyện này chuyện kia. Thế mà hơn 1 năm mình chưa có một cái chuyện nhỏ nào mà xích mích luôn đó. Nhiều khi cũng nghĩ mình may mắn quá chừng", Linh hào hứng kể, có một lần mình cãi nhau với chồng, tính mình nóng lắm đập hết đồ trong phòng. Lúc đó gần 1 giờ sáng, mẹ chồng năn nỉ mình mở cửa phòng. Tưởng mẹ vào mắng cho một trận ai ngờ mẹ mắng chồng mình, xong bảo mình đi tắm để mẹ dọn phòng. Dọn xong mẹ mới bảo "mai mốt đập đồ là mẹ đập con nha". Xong mẹ mắng chồng mình thêm một trận nữa rồi đi ra. Đó cũng là lần cuối mình đập đồ và cảm thấy thực sự vừa thương vừa phục mẹ chồng"...

Đến giờ làm dâu tính tới giờ là hơn 1 năm rồi nhưng với Linh từ đầu tới giờ hầu như chưa bao giờ thấy sợ mẹ chồng mà chỉ nể phục thôi. Hơn 10 năm không có gia đình nên lấy chồng có được cả gia đình nhà chồng khiến Linh thấy thích. Linh bảo là con dâu nhưng hầu như Linh không tìm cách lấy lòng mẹ chồng. Cách của Linh chỉ đơn giản là: "Không lấy lòng mà yêu thương thật lòng. Vì thế, mình luôn cảm thấy may mắn khi có một gia đình chồng như thế, đặc biệt khi trước đó mình đã là người không có gia đình nên nhiều lúc nghĩ nằm mơ mình cũng không tưởng tượng được bây giờ mình lại có tất cả như thế này". 

mẹ chồng nàng dâu
Hai vợ chồng Linh Đức cùng bố mẹ chồng rất vui vẻ hạnh phúc khiến nhiều người lầm tưởng là bố mẹ và 2 đứa con đẻ.

Với Linh có rất nhiều câu chuyện để kể về những cái "được" từ hôn nhân đặc biệt từ mẹ chồng. Ngày Valentine Linh cũng không để ý vậy mà bố mẹ đi mua socola với đồ ngủ tặng con dâu. Lúc bị ốm mẹ chồng cũng cuống lên cạo gió cho con dâu. Những cử chỉ chăm sóc từng li từng tí này khiến Linh thực sự cảm động.

Mẹ con thân nhau quý mến đến mức đi ra ngoài đường ai cũng tưởng là mẹ và con gái chứ không phải mẹ chồng, nàng dâu. Bố mẹ chồng lại đùa bảo nhà có 2 đứa, con trai lớn và con gái út. 

Quay lại chuyện vợ chồng Linh, Đức, sau lần đập đồ đó với cách hành xử của mẹ chồng khiến cả hai phải thấy xấu hổ nếu cứ cãi vã nhau mãi nên cả hai phải cùng tìm giải pháp. Đó là khi cãi nhau không bao giờ được đăng trên mạng xã hội, đi đâu xa hai đứa đi cùng. Cuối cùng làm gì làm giận nhau nhưng trước khi đi làm nhất định phải hôn người kia rồi đi đâu rồi thì đi nên việc giận dỗi gì cũng không kéo dài được lâu. 

Chính nhờ quy tắc thần kỳ này mà càng ngày cặp vợ chồng này càng ít cãi nhau đi. Đôi bên đều biết xuống nước khi thấy người kia căng. Sau này, càng ngày Linh và Đức càng ít cãi nhau. "Việc nhà thì anh giành làm hết hầu như mình chỉ đi làm đi tập gym rồi về nhà. Nói ra mình cũng hơi ngại làm dâu chứ mang tiếng vậy thôi chứ bố mẹ anh và anh chả để mình làm gì. Cứ động vào gì là bố mẹ bảo thôi làm cả ngày rồi để đó cho bố mẹ", Linh vui vẻ kể.

mẹ chồng nàng dâu

mẹ chồng nàng dâu
Mẹ chồng - nàng dâu thân tình như mẹ đẻ và con gái

mẹ chồng nàng dâu

mẹ chồng nàng dâu
Vì nghề của Đức là huấn luyện viên thể hình nên Linh sau này cũng là chuyên viên tư vấn giảm cân. Cả hai đã đồng hành cùng nhau để có một thể hình đẹp. Linh thì giảm đi 10kg, còn Đức thì tăng lên gần 20 kg. Thân hình thay đổi hoàn toàn sau 1 năm tập luyện của cặp đôi quen nhau ở phòng tập gym.

"Mình thấy cuộc đời mình thật may mắn khi có chồng và một gia đình nhà chồng như thế. Ở đây một đứa như mình không gia đình không của cải không có gì cả đối với mình nó như nằm mơ cũng không có được với tất cả những gì mình đang có", Linh giãi bày thành thật.

Một số hình ảnh của cặp đôi có khá nhiều câu chuyện thú vị này:

mẹ chồng nàng dâu

mẹ chồng nàng dâu

mẹ chồng nàng dâu

mẹ chồng nàng dâu

mẹ chồng nàng dâu

mẹ chồng nàng dâu

Chia sẻ