Phản ứng sốc của bạn gái “mặt đẹp dáng xinh” khi chiếc SH của bạn trai "biến hình" thành con xe số cũ

Phạm Giang,
Chia sẻ

Ông trời ơi, thì ra sau tất cả chỉ có chàng là vẫn ngây thơ và khờ dại, đi tin vào thứ tình yêu không liên quan đến vật chất. Hóa ra bản thân chàng và tấm chân tình của chàng, so với con xe SH kia, chỉ là một hạt bụi chẳng có gì đáng kể!

Nói thật, chàng chẳng có chủ đích lừa đảo con gái nhà người ta đâu. Chỉ là chàng vô tình để nàng hiểu lầm, rồi thì chàng cũng chẳng đính chính lại thôi mà. Chàng thề chàng không rắp tâm làm bậy, thề đấy!
 
Thì chuyện là thế này. Chàng quen nàng qua facebook. Nàng xinh lung linh, mặt đẹp, dáng chuẩn, chẳng kém hot girl là bao. Chàng nhìn nàng qua live stream rồi, đảm bảo không phải bị camera 360 lừa tình nhé. Nàng với chàng nói chuyện hợp lắm, vui ơi là vui ấy. Hai người có thể “buôn” vài tiếng mỗi ngày, tối lúc nào cũng phải ríu rít với nhau tới khi buồn rủ díu mắt lại mới chịu tạm biệt nhau.
 
Tâm sự với nhau qua mạng đến cả ba tháng như thế thì 2 người đều cảm thấy tình cảm mình dành cho đối phương đã đáng kể lắm rồi. Vì thế chàng và nàng quyết định gặp nhau. Chuyện cũng chẳng có gì, nếu như không phải con xe SH nhập khẩu nguyên chiếc mà chàng chụp cùng và để làm ảnh đại diện không phải là của thằng bạn thân cùng phòng. Và chuyện cũng chẳng có gì nếu như trong một lần vui miệng nàng hỏi đó là xe của chàng à, và chàng cũng vui mồm “ừ” một cái nhẹ bẫng. Thế đấy, giờ đi gặp nàng mà diện con xe số cũ chính chủ thì có vẻ hơi khó ăn nói.

Phản ứng sốc của bạn gái “mặt đẹp dáng xinh” khi chiếc SH của bạn trai
Ảnh minh họa

Thằng bạn chàng biết chuyện thì động viên chàng: “Thôi, buổi đầu gặp nhau, cứ lấy xe tao mà đi. Từ sau đi xe của mày cũng được, lúc ấy trót rơi vào lưới tình rồi, chẳng có nhẽ vì con xe mà lại xa nhau?”. Chàng nghe thế cũng cho là phải, liền gật đầu cái rụp. Chàng cũng tự tin nàng thích là thích chính con người chàng, chứ không phải con xe đẹp kia. Mà tình cảm với nhau từng ấy ngày, chẳng nhẽ lại nhẹ hơn con xe hơn trăm triệu?
 
Buổi hẹn hò đầu tiên của chàng và nàng diễn ra vô cùng suôn sẻ và vui vẻ. Chàng đưa nàng vi vu trên con xe đi mượn. Nàng ngồi sau, e ấp vòng tay ôm eo chàng. Chàng vui cười không khép miệng nổi. Quả là nàng đã thích mình thật rồi, nếu không sao buổi đầu gặp nhau đã bạo dạn ôm eo giữa đường giữa phố? Đêm ấy về nhà, chàng không ngủ được vì phấn khích. Người con gái xinh đẹp, dịu dàng và tốt tính như nàng, ông trời quả là ưu ái chàng, khi đã để nàng tới bên chàng!

Buổi hẹn gặp thứ 2, chàng tới đón nàng trên chiếc xe số cũ mua từ hồi mới đi làm, mà chưa có điều kiện để đổi. Nụ cười của nàng tắt lịm khi nhìn thấy chàng trên anh bạn xấu xí, cũ mèm ấy. “Anh… mượn xe… của ai đấy?”, nàng lắp bắp mãi mới thốt nên lời. Chàng cười toe: “Đây mới là xe của anh. Hôm trước anh mượn xe thằng bạn cùng phòng đấy. Định cho em một bất ngờ nên không nói trước với em. Nào, lên xe đi!”.
 
Khác với lần trước, nàng nhanh nhẹn đầy kiêu kì lên ngồi sau xe chàng, lần này, nàng tần ngần thấy lạ. Nàng nhìn con xe của chàng như nhìn một… đống phân, mà nhỡ có chạm vào sẽ khiến người ta ghê sợ vô cùng. Chàng giục tới lần thứ 3 nàng mới lò dò ngồi lên, rón rén như thể sợ nó lây mùi hôi sang người mình. Đi đường, nàng chẳng còn ôm eo chàng như trước, chàng bắn tía lia đủ thứ chuyện nàng chỉ ậm ờ đáp lại. Thay vào đó nàng cúi mặt, lấy tay che miệng kiểu sợ bụi mà quãng đường này rõ sạch sẽ, thoáng đãng.
 
Tới quán café lần trước, chàng để ý thấy có mấy người xung quanh đưa ánh mắt về phía này. Sao hả, thấy bạn gái chàng xinh quá chứ gì? Chàng cười toét miệng, giơ tay nắm chặt tay nàng như thể muốn tuyên bố quyền sở hữu một cách oai hùng. Nào ngờ, nàng giật mạnh tay chàng ra. Vừa hay có chiếc taxi trờ tới, nàng chẳng nói chẳng rằng, vẫy lại, mở cửa lên xe đi mất hút. Chàng há hốc miệng nhìn theo cô bạn gái vừa phút trước còn ngồi sau xe mình, giờ đã biến mất chỉ sau chục giây đồng hồ. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
 
Chàng ỉu xìu trở về, sau khi gọi cho nàng cả chục cuộc mà nàng nhất quyết không chịu nghe máy. Tới nhà, chàng liền nhắn tin cho nàng: “Vừa nãy em có việc gấp phải về à?”, với một hi vọng mong manh như nắng chiều mùa đông, rằng sự thật nó chả tệ như chàng tưởng. Mãi lâu sau mới có tin hồi đáp: “Từ giờ anh đừng nhắn tin cho tôi nữa. Đi cái con xe ghẻ ấy mà cũng đòi yêu gái xinh hả? Anh nằm mơ giữa ban ngày à? Đồ lừa đảo!”.
 
Chàng chết sững, nghẹn họng với câu trả lời của nàng. Ông trời ơi, thì ra sau tất cả chỉ có chàng là vẫn ngây thơ và khờ dại, đi tin vào thứ tình yêu không liên quan đến vật chất. Hóa ra bản thân chàng và tấm chân tình của chàng, so với con xe SH kia, chỉ là một hạt bụi chẳng có gì đáng kể!
Chia sẻ