Những cách tuyển chồng có một không hai

PYL,
Chia sẻ

Nữ thạc sĩ U40 lên mạng khoe trinh tiết, gái xinh ra phố khoe tiền tỷ và người đẹp ngủ chờ đợi bạch mã hoàng tử đánh thức là những cách tuyển chồng kỳ quặc nhất.

Nữ thần trinh tiết U40 lên mạng tuyển chồng

Đồ Thế Hữu (38 tuổi) ở Vũ Hán, Trung Quốc, tự xưng là “Nữ thần trinh tiết” đã tạo ra một tấn hài kịch khi đăng tải thông tin tuyển chồng với vô vàn điều kiện khắt khe trên mạng xã hội Weibo. 

Những cách tuyển chồng có một không hai
Nữ thạc sĩ khoe giấy chứng nhận trinh tiết của bệnh viện vào ngày 10/2/2012

Điều khiến dư luận phải ngỡ ngàng là dù “Nữ thần trinh tiết” với dung nhan có hạn nhưng lại đặt ra tiêu chuẩn tìm chồng cực hoành tráng: công chức, dưới 40 tuổi, trình độ thạc sĩ trở lên, tác phong đường hoàng chính trực, ưu tiên trai tân. 

Thêm vào đó, trong thời gian thử thách 3 năm sau khi cưới không được quan hệ tình dục, hết thời hạn này mới được gần gũi vợ chồng. 

Thông tin tuyển chồng được nữ thạc sĩ U40 đăng tải vào ngày 20/3/2012. Lập tức, lời rao tuyển kỳ quái này thu hút sự chú ý của dư luận. Tính tới 20h20' ngày hôm sau, đã có tới 21.091 ý kiến bình luận. 

Nhiều cư dân mạng ca thán đàn ông thời nay dễ mấy người qua nổi cửa ải khó khăn mà “Nữ thần trinh tiết” đặt ra. “Cô nên bay tới sao Hỏa mà tìm chồng” hay “Thôi hãy làm nữ đồng trinh tới cuối đời” là những lời nhắn nhủ có phần cay độc dành cho Đồ Thế Hữu.

Để chứng minh sự trinh trắng của mình, nữ thạc sĩ này còn đăng tải cả giấy chứng nhận trinh tiết của bệnh viện Đồng Kỵ, Vũ Hán cho bàn dân thiên hạ được phen “lác mắt” khâm phục. 

Tuy nhiên, “Nữ thần trinh tiết” bị sốc nặng trước sự phản ứng gay gắt, cay nghiệt của dư luận dành cho cô.

Gái xinh khoe tiền tỷ ra phố tuyển chồng

Khoảng 11h trưa ngày 19/8/2012, một cô gái trẻ cao ráo, tóc buông dài, mặc bộ váy đỏ rực rỡ xuất hiện tại quảng trường Quang Cốc, thành phố Vũ Hán để tuyển chồng. Tháp tùng thiếu nữ sành điệu này là 3 anh chàng cao to, hầm hố vận đồ đen. 

Những cách tuyển chồng có một không hai
Diệp Tử rực rỡ trong bộ váy đỏ và ba "vệ sĩ" của mình

Một người trong số họ giơ cao tấm biển có dòng chữ ngắn gọn, giới thiệu hoàn cảnh của cô gái đang khát khao tuyển chồng: “Lương cả năm 300.000 tệ (tương đương 990 triệu đồng), có một căn biệt thự và xe Mercedes-Benz”. 

Nhu cầu tuyển ý trung nhân của thiếu nữ vô cùng giản dị: “Không đòi hỏi thu nhập hằng tháng hàng chục nghìn tệ, chỉ cần là người hiểu biết về cuộc sống”.

“Chủ nhân” của màn tuyển chồng giữa phố này là Diệp Tử (hơn 20 tuổi) vừa từ Canada về nước. Theo cô nàng, đây là cách nhanh nhất để có được đức lang quân.

Diệp Tử tiết lộ, cô là người Vũ Hán nên muốn tìm ý trung nhân tại quê hương mình. Nếu ý nguyện không thành, cô sẽ tới thành phố khác để tiếp tục công cuộc tuyển chồng. 

Anh Lưu (một trong số ba “vệ sĩ” tháp tùng người đẹp) cho biết họ đều được thuê để bảo vệ sự an nguy của thiếu nữ xinh đẹp và phối hợp cùng cô triển khai kế hoạch rình rang này.

Tuy nhiên sau hơn một tiếng xuất hiện trên phố, cô nàng sành điệu vẫn “ế hàng” vì không một ai ghi danh ứng tuyển. Tới 12h30, nữ đại gia cùng 3 vệ sĩ đành leo lên chiếc Mercedes-Benz màu trắng bạc rời khỏi khu phố đi bộ Quang Cốc.

"Người đẹp ngủ" tuyển chồng bằng nụ hôn
 
Giữa tháng 8/2012, cuộc triển lãm nghệ thuật mang tên “Nàng công chúa ngủ trong rừng” đã được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Ukraine. Đúng như tên gọi, trong cuộc triển lãm sẽ có những người đẹp ngủ chờ đợi nụ hôn tình yêu đích thực.

Những cách tuyển chồng có một không hai
Một người đẹp tham gia cuộc triển lãm kỳ quặc

Ý tưởng cuộc triển lãm là của nghệ sĩ người Canada gốc Ukraina, Taras Polataiko. Mỗi người đẹp tham gia chương trình phải nằm yên trên giường vờ như ngủ mỗi lần 2 tiếng, trong 3 ngày để chờ đợi nụ hôn của bạch mã hoàng tử. 

Họ tự nguyện tham gia dự án nghệ thuật này và mong thông qua đó để tìm ra “nửa kia” của mình. Trước đó, họ đã ký một bản hợp đồng cũng kỳ lạ không kém. Nếu mở mắt khi được một người khách tham gia triển lãm hôn, họ buộc phải kết hôn với vị khách đó. 

Đồng thời, mỗi người khách cũng buộc phải ký hợp đồng sẽ cưới “nàng công chúa” nếu nàng mở mắt khi được hôn. Với ý tưởng này, Taras Polataiko hy vọng sẽ tạo ra một tình yêu đích thực giữa những người đẹp ngủ và các vị khách nam. 

Các cô gái và chàng trai tham gia triển lãm phải đáp ứng các tiêu chuẩn: hơn 18 tuổi, chưa kết hôn và thực sự mong muốn kết hôn. Mỗi khách tham quan chỉ được hôn người đẹp ngủ 1 lần, và chỉ được hôn vào môi.




Những cách tuyển chồng có một không hai
Chia sẻ