Mẹ chồng gợi ý con dâu xem phim sex

Theo Eva,
Chia sẻ

Nhờ vậy mà cuộc sống của vợ chồng đứa con trai hòa hợp hơn.

Câu chuyện tưởng như giả mà là sự thật về một bà mẹ chồng tốt bụng. Phải dùng từ tốt bụng, bởi mẹ quan tâm, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ của con dâu và cậu con trai quý tử. 

Quả thật, bây giờ kiếm được người mẹ chồng như vậy thật khó. Chị lấy làm hạnh phúc lắm. Chỉ có một điều trăn trở, vợ chồng chị vẫn chưa có con. 

Nguyên nhân chính có lẽ là ở chị, nên chị cảm thấy có lỗi vô cùng. 

Số là, chị chưa thật sự mặn mà trong chuyện “chăn gối” với chồng. Nhiều lần, chị đều trốn tránh "yêu" chồng. Có khi chị đỏ mặt, không dám nhìn chồng mỗi khi “yêu”. 

Điều ấy làm cho chồng cảm thấy chị có vấn đề hoặc chị không yêu, không thật lòng với chồng. Khổ nỗi, chị nào có nghĩ thế. 

Trong chuyện này, thật sự, người đáng cám ơn nhất là mẹ chồng chị (Ảnh minh họa)

Chỉ vì, trước khi lấy chồng, chị chưa từng yêu ai, anh là mối tình đầu và cũng là người đầu tiên chị gần gũi. 

Đối với chị, chuyện quan hệ vợ chồng là chuyện khó nhất trên đời. Có khi, chị  muốn chồng thế này, muốn chồng thế kia, nhưng lại ngại chẳng dám nói ra vì sợ chồng cho mình là người ham hố. 

Chị luôn muốn mình có hình tượng đẹp đối với chồng, trong sáng và thánh thiện. Quả là chị đã có suy nghĩ sai lầm, cổ hủ, nhưng mà khó sửa ngay cả khi đã làm vợ.

Nhiều lần thấy cậu con trai mệt mỏi bước ra từ phòng ngủ, mẹ chồng chị cảm thấy lạ. 

Tìm hiểu nguyên nhân từ chính cô con dâu của mình, bà phát hiện ra, con trai bà không được đáp ứng về chuyện ấy, không thỏa mãn chăn gối nên hay cau có, khó chịu. 

Thật ra, nguyên nhân chính của việc này chính là ở người vợ, không biết cách làm sao để chồng thỏa mãn và “lên đỉnh”. 

Biết vậy, chị thấy ngại mẹ chồng lắm, thậm chí còn khóc lóc, lo lắng mẹ sẽ vì thế mà giận chị.

Là phụ nữ, mẹ hiểu tấm lòng của con nên đã ‘hiến kế’ chiều chồng cho chị. 

Đàn ông ai cũng thích được phụ nữ cưng chiều, nịnh nọt, ai cũng thích những lời hay ý đẹp, những cử chỉ ân ái mặn nồng. Mẹ chị dù đã ngoài năm mươi những vần còn rất tâm lý và am hiểu "chuyện ấy". Mẹ bảo chị nên xem phim sex. 

Và từ hôm ấy, chị liều vào mấy trang web đen để xem cách họ “yêu” như thế nào để chiều chồng. Chị cũng phát hiện ra một vài điều khiến chị đỏ bừng mặt. 

Thật ra, những “chiêu thức” ấy chị chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc có nghĩ tới cũng không dám thực hiện. 

Nhưng gần đây, chồng chị bức bối nên chị đành lòng. Và hiệu quả thật! 

Sự ngượng ngùng của chị lại khiến chồng cảm thấy yêu vợ hơn.

Thật lòng, phải nhờ mẹ chồng, nhờ sự hỗ trợ của phim ảnh một thời gian dài chị mới dám chủ động đề nghị chồng đổi mới không khí “yêu”. Cuộc sống vợ chồng cũng từ đó mà hiểu, yêu thương và gần gũi nhau hơn. 
Chia sẻ