Chuyện bi hài kể về hàng xóm có trẻ học online: Mẹ ở thành phố quát con tận quê xa, cô giảng bài trò lại mải mê... xếp giày dép

Aries,
Chia sẻ

Câu hỏi ám ảnh nhất trong đầu nhiều phụ huynh lúc này có lẽ là "Bao giờ thì lũ trẻ hết học online?".

Thế bây giờ thích học hay đi chăn gà?

- Thằng Bê!!! Lại đi đâu rồi, có học không thì bảo một câu để mẹ cho mày ở quê chăn gà luôn thể!

Đó là "chuông báo thức" buổi sáng quen thuộc của tôi suốt cả tuần nay kể từ hôm lũ trẻ khai giảng, phát ra từ nhà đối diện phòng tôi. Mà thực ra thì tôi đã phải chịu đựng tiếng quát tháo ấy từ năm ngoái rồi, khi ấy thằng bé tên Bê còn thảm thương hơn vì lĩnh trọn "combo" ăn đòn và ăn mắng từ người phụ nữ tên Mẹ.

Thằng bé Bê năm nay học lớp 2, chẳng phải tôi biết vì quen thân đâu mà bởi mẹ nó quát to quá, mắng con câu nào là hàng xóm nghe thấy hết câu đó. Năm ngoái nó vào lớp 1, bập bẹ học online thì mẹ nó sắm cho hẳn cái iPad khá xịn, từ phòng tôi nhìn sang thấy màn hình nét căng.

Bi hài học online mùa dịch: Mẹ ở thành phố quát con tận quê xa, nghỉ giải lao con mở hẳn "rạp phim" cho cả lớp trầm trồ - Ảnh 1.

Những cô cậu học trò bé tí teo lần đầu học qua mạng, ngáp ngắn ngáp dài và chẳng mấy tập trung.

Cơ sự là bạn Bê này có vẻ tiếp thu chậm, hoặc do áp lực từ phụ huynh ngồi kè kè sau lưng nên nó toàn làm bài sai. Nó dốt nhất là môn Toán, nên câu cửa mồm ưa thích của mẹ nó là bắt con trai đi chăn gà hoặc bán bánh mỳ.

Năm nay thế nào mà Bê đang ở quê nghỉ hè thì Hà Nội dịch, nó kẹt lại nhà ông bà nội. Mẹ nó cho mang theo cái iPad, thế là mỗi ngày lịch học online của Bê sẽ diễn ra theo hình thức khá cồng kềnh: ông bà bật iPad kết nối với cô giáo và các bạn cùng lớp, còn bên cạnh là chiếc điện thoại khác kết nối với mẹ nó để chị kèm Bê từ xa!

Thế là sáng nào cả xóm cũng nghe mẹ Bê quát tháo ầm ĩ và đủ kiểu dọa nạt. Thi thoảng Bê sẽ ngủ quên hoặc mải mê thứ khác không tập trung nghe giảng, thế là mẹ nó lại bắt chọn 1 trong 2: học làm giáo sư tiến sĩ hoặc về quê chăn gà!

Mẹ đi ra để con dạy bạn Bin

Chị đồng nghiệp của tôi có 1 cô con gái năm nay học lớp 4 tên Mon. Mon học rất giỏi nên chị chả bao giờ phải lo lắng nhắc nhở chuyện bài tập. Lịch sinh hoạt của Mon còn đều đặn hơn bố mẹ, cô nhóc cứ sáng sớm dậy ăn uống xong xuôi rồi ngồi vào bàn mở máy tính lên học online khá gương mẫu.

Bi hài học online mùa dịch: Mẹ ở thành phố quát con tận quê xa, nghỉ giải lao con mở hẳn "rạp phim" cho cả lớp trầm trồ - Ảnh 2.

Học online theo style "thanh niên nghiêm túc".

Thấy các mẹ cùng cơ quan kêu giời kêu đất vì lũ trẻ ở nhà học online quá phiền, đủ thứ rắc rối phát sinh, mẹ Mon cười sung sướng vì con gái quá tự giác khiến chị chẳng phải lo nghĩ gì. Thế nhưng, mới khai giảng được vài hôm tôi đã thấy chị nhắn tin kêu "Ôi sợ bạn Mon quá".

Hóa ra con gái chị không chỉ giỏi giang, nó còn có năng khiếu lý sự đòi dạy dỗ cả lớp cơ đấy! Con bé vừa thông minh vừa đáo để, hay giơ tay phát biểu và cũng giỏi đanh đá với bạn bè. Một hôm mẹ nó rón rén đứng ngoài cửa phòng xem con gái học, chưa kịp đứng ấm chỗ chị đã giật nảy mình khi Mon quay ra hét: "Mẹ đi ra để con dạy bạn Bin!". Vâng, là dạy bạn, nhưng không phải dạy làm toán viết văn, mà thằng bé tên Bin kia bị Mon mắng vì tội trong giờ hay nói leo, ồn ào quá khiến con bé chẳng nghe được cô giáo giảng gì!

Kết cục Mon tức tối bỏ học hôm đó, trùm chăn nằm giường kín mít, kêu bạn Bin ngang bướng khiến con không tập trung được. Con bé còn nằng nặc đòi chuyển lớp, bởi nó không thích học với những bạn hư.

Nhất quỷ nhì ma, thứ ba... mới chỉ là đầu tuần!

Chuyện bé Mon thích lý sự và bé Bê tội nghiệp hay bị mẹ "dí" về quê chăn gà chỉ là 2 trong số muôn vàn cảnh bi hài của các gia đình trong mùa học qua mạng. Trong khi bố mẹ chóng mặt cân đối chuyện ăn ngủ tắm giặt với thời khóa biểu của con thì các cô cậu học trò hầu hết lại khá lười, chỉ rình rình ôm điện thoại máy tính để chơi game chứ bảo ngồi nghiêm túc nghe cô giảng bài thì chúng nó ghét đặc!

Nhiều gia đình đang chịu cảnh đứa cắm đầu học online đứa thì thà đi xếp dép còn hơn ngồi nghe cô giáo nói qua loa máy tính!

Bi hài học online mùa dịch: Mẹ ở thành phố quát con tận quê xa, nghỉ giải lao con mở hẳn "rạp phim" cho cả lớp trầm trồ - Ảnh 4.

Nhà đông con cháu mà thiết bị thì hiếm hoi, bố mẹ chỉ mong con học nhanh để có điện thoại dùng.

Bi hài học online mùa dịch: Mẹ ở thành phố quát con tận quê xa, nghỉ giải lao con mở hẳn "rạp phim" cho cả lớp trầm trồ - Ảnh 5.

"Thảm cảnh" cô dạy học trên máy, trò ở nhà nghịch ngợm chẳng quan tâm chữ nghĩa gì!

Bi hài học online mùa dịch: Mẹ ở thành phố quát con tận quê xa, nghỉ giải lao con mở hẳn "rạp phim" cho cả lớp trầm trồ - Ảnh 6.

Bố mẹ bận việc, quay ra thấy con đang mở hoạt hình Đôrêmon cho cả lớp cùng xem!

Điểm sơ qua thì các vị phụ huynh khá đau đầu với những lý do giống nhau như sau:

- Nhà 2 tivi 3 máy tính nhưng không đủ để 4 đứa trẻ học online cùng lúc.

- Đang học thì mạng sập.

- Đang học thì ngửi thấy mùi gà rán thơm phức, dẹp thầy cô sang bên nhảy vào bếp đòi ăn!

- Chuẩn bị học thì đòi đi vệ sinh, kêu đau bụng, đòi đạp xe, sang hàng xóm lái ô tô...

- Thằng anh lớp 5 làm bài tập hộ em gái lớp 1, làm xong quay sang mẹ "xin tiền công"!

- 2 anh em tranh giành "máy đẹp máy xấu".

- Học 1 hôm đòi xin nghỉ cả tuần.

...

Mời các mẹ điền tiếp vào dấu 3 chấm, chứ tầm này thì khá nhiều phụ huynh phát khóc rồi. Phụ huynh nào cũng chắp tay cầu mong lũ trẻ sớm được quay lại trường, chứ ở nhà đánh vật với chúng thì không thể rèn luyện sự nghiệp học hành! Mới trải qua ngày thứ Hai thứ Ba, nhìn lịch còn thứ 5-6-7 nữa cũng đủ khiến phụ huynh muốn ngất!

Chia sẻ