"Sống ảo" kiểu con nhà nghèo này đang được các mẹ bỉm sữa thi nhau chia sẻ lên mạng xã hội. Chúng mình cùng thử nhé!
Chụp 100 tấm mới lựa ra được 2, 3 tấm là có thật phải không các mẹ?
Vừa không phải di chuyển đi đâu xa xôi, vừa tiết kiệm, bà mẹ này đã có ngay bộ ảnh cực xinh xắn cho con.
Để trẻ không khóc oà vì sợ hãi khi chụp hình, một người thợ chụp ảnh đã nghĩ ra cách nguỵ trang bằng lớp vải trắng để "vô hình" trước mắt đứa trẻ.
Trẻ nhỏ là những vị khách khó chiều nhất, chính vì vậy những người kinh doanh dịch vụ cho bé luôn phải nghĩ ra vô vàn cách để chiều lòng "thượng đế" nhí.
Đáng lẽ được đi chụp ảnh phải cười tươi lên chứ nhỉ? Sao cậu bé lại cứ khóc như mưa như gió thế này?
Vừa chụp được vài kiểu, cậu bé đã lăn ra ngủ ngon lành khiến buổi chụp ảnh phải gián đoạn trong ít phút.
Mẹ của cô bé đã hài hước đặt tên cho bộ ảnh là: "Mới chia tay người yêu mà cứ bắt đi làm mẫu ảnh", quả là phù hợp với người mẫu và bối cảnh thật sự.
Tuy sử dụng những vật dụng rất quen thuộc, nhưng bằng bàn tay khéo léo cộng với óc sáng tạo của mình, bà mẹ này vẫn tạo được cho con những bức ảnh thật sự ấn tượng.
Xem xong bộ ảnh, nhiều mẹ chỉ muốn sắm ngay cho con một bộ bikini rồi lao ra biển thôi.