Chúng tôi thuyết phục ba mẹ thế chấp căn nhà đang ở để thêm tiền mua căn nhà đầu tiên

Kim Thoa,
Chia sẻ

Tình yêu của chúng tôi nảy mầm từ những ngày còn gian khó. Trải qua 3 năm quen nhau, cảm thấy không thể sống thiếu hơi ấm nhau thêm phút giây nào nữa, vậy là quyết định về chung nhà.

Nhà anh khó khăn, về làm dâu mẹ chồng cũng không khó tính, chỉ là cuộc sống vật chất eo hẹp khiến chồng phải tăng ca thường xuyên. Thương mẹ chồng nhiều nhưng khoảng cách hai thế hệ có những điều không thể thỏa mãn ý kiến hai phía.

Phận làm con không dám phân trái phải, vậy là có những ngày bỗng thấy lạc lõng trong chính tổ ấm của mình. Suy nghĩ có được một căn nhà riêng thuộc về hai đứa cứ thế bắt đầu trong tâm trí tôi, đến nỗi cả trong giấc ngủ tôi còn giật mình nói mớ...

Có một tấm chồng biết cảm thông cũng là niềm an ủi. Khi anh biết được mong ước trong lòng tôi, rỉ tai bảo tôi có quyền nuôi hy vọng. Anh bảo đàn ông mà không lo được cho vợ, cho con sau này thì tệ lắm và anh chắc chắn mình không phải là một trong số đó.

photo-2
photo-2
photo-1
photo-1

Anh nhẹ nhàng trấn an tôi, gắng chịu đựng khó khăn tạm thời, anh sẽ nỗ lực hơn nữa rồi tất cả sẽ ổn thôi. Nhìn gương mặt ngời quyết tâm của chồng, tôi cảm thấy mỏi mệt vất vả nào cũng xứng đáng.

Cũng từ dạo ấy, ngoài việc tăng ca, anh còn loay hoay cùng bạn bè đầu tư một số hạng mục bên ngoài. Tôi chỉ là người nội tướng, việc nhà cũng tự tin, khéo léo nhưng việc kinh doanh thì vụng về.

Nhưng tôi cũng không muốn để chồng gánh vác, tôi thích câu: "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn" nên dù chỉ là một chút công sức bé nhỏ, tôi vẫn muốn đóng góp vào cho tổ ấm tương lai của chúng tôi.

Chúng tôi thuyết phục ba mẹ thế chấp căn nhà đang ở để thêm tiền mua căn nhà đầu tiên - Ảnh 2.

Việc chồng bề bộn, không can thiệp nhưng tôi bảo chồng nguyên tắc ăn đúng bữa, ăn cùng nhau trong bữa cơm chiều. Lúc rỗi sẽ cùng nhau cân nhắc chi tiêu, vừa không để yêu thương nguội lạnh vì công việc, vừa hiểu được tình hình tài chính, có phương án xoay sở cùng nhau. Lương và thu nhập phụ của anh sau hai năm tăng đáng kể. Còn tôi, cũng dành dụm được kha khá do nhận làm đồ handmade bán online, hoặc cho thuê các phụ kiện xinh xinh cho bé đi chụp ảnh ngoại cảnh. Dịch vụ mới lạ nhưng phù hợp nhu cầu lưu giữ khoảnh khắc tươi xinh của con mình nên được nhiều phụ huynh ủng hộ. Vợ chồng cùng nhau tích lũy, số dư lũy tiến trong ngân hàng là lòng chúng tôi càng thêm phấn chấn.

Vì muốn nhanh chóng chạm tay vào giấc mơ, thời gian tôi dành hết cho việc tìm tòi thông tin vay ngân hàng, tìm hiểu những vị trí có tiềm năng trong tương lai. Nhà cửa cũng như con người, đều phải có cái duyên mới đến được với nhau.

Sau nhiều lần tìm kiếm không thành công, vào một ngày bất ngờ có người bạn của chồng vô tình nhắc về căn hộ của người họ hàng đi định cư nước ngoài bán giá tốt nhưng anh ta lại không đủ tiền. Giá bán gấp đôi số tiền chúng tôi đang có. Vậy là một đêm bàn bạc, chúng tôi đi đến quyết định liều lĩnh, xin ba mẹ thế chấp căn hộ do ba mẹ đứng tên, hằng tháng hai đứa sẽ trả lãi ngân hàng.

photo-6
photo-6
photo-5
photo-5

Đưa ra nhiều lý lẽ thuyết phục, nhanh chóng đả thông tư tưởng e ngại vay ngân hàng của người cao tuổi, chúng tôi liền đặt cóc giữ nhà, sau đó bắt tay vào việc vay tiền, sớm xong khâu giải ngân.

Sau gần hai tháng tất bật ngược xuôi, căn nhà dần hoàn thiện, mỗi một không gian đều được vợ chồng tôi tỉ mỉ bàn bạc và chọn lựa. Căn nhà có phòng ngủ rộng rãi, là nơi chúng tôi ngả lưng trò chuyện gắn kết yêu thương, vứt bỏ âu lo bên ngoài.

Gian phòng của hai thiên thần nhỏ là nơi cả nhà có thói quen 4 người nằm cạnh nhau, hoặc là ba, hoặc là mẹ sẽ kể chuyện cổ tích cho các con nghe.

photo-7
photo-7
photo-3
photo-3

Gian bếp thoáng đãng sạch mát là nơi tôi thỏa sức biến tấu hương vị, mang đến bữa cơm hấp dẫn cho cả nhà. Gian phòng khách tôi dành cho những hoạt động gắn kết gia đình với những trò chơi nhỏ mang tính kích thích trí tuệ cho con.

Tôi cũng không bỏ sót mảng xanh, tập cho con thói quen yêu thiên nhiên từ việc chăm sóc hoa cỏ. Trong căn nhà vừa hoàn thành của chúng tôi, mỗi ngày đều là một bất ngờ thú vị, cho chúng tôi nạp đầy năng lượng để tiếp tục hành trình thanh toán nợ khoản vay thời gian 10 năm của mình.

Thế đấy, chúng tôi đã mạo hiểm, đôi lúc nghĩ lại còn run vì cuộc đời nhiều biến số bất ngờ. Nhưng tôi chưa từng hối hận, vì nếu không quyết tâm giấc mơ sẽ chỉ là một điểm xa tầm với, nào có bình yên rộn ràng như lúc này, cả nhà xúng xính áo hoa, chuẩn bị sẵn sàng cho mùa Xuân sung túc.

photo-10
photo-10
photo-9
photo-9
photo-8
photo-8

Câu chuyện của chúng tôi là một trải nghiệm thành công, một bằng chứng về chân lý: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ai cũng đều có khó khăn riêng, hơn nhau ở sự kiên định, vì vậy hãy vững lòng hơn nhé các bạn. Hãy tin rằng xe đến trước núi ắt có đường, chịu khó tìm tòi nhiều hướng đi để chọn lấy phương án khả thi nhất với mình và tự tin chinh phục, thành quả ngọt ngào sẽ đến với chúng ta, không hề xa xôi.

photo-13
photo-13
photo-11
photo-11

Căn nhà đầu tiên của chúng tôi, là niềm tự hào, là không gian an lành chúng tôi luôn trân trọng, gìn giữ. Dẫu sau này kinh tế có tốt hơn, tôi vẫn sẽ không rời bỏ nơi này, vì ở đó gói ghém tất cả quan tâm, sẻ chia của vợ chồng dành cho nhau. Có hồi ức quan trọng của từng giai đoạn các con khôn lớn. Đó là gia tài vô giá về tinh thần chúng tôi khắc vào tim trọn đời. Thương lắm căn hộ đầu tiên với cái duyên bất ngờ lại mở ra cả bầu trời hạnh phúc vô tận.

Thông tin người dự thi:

Trần Thị Kim Thoa

Email: heomoixxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Chúng tôi thuyết phục ba mẹ thế chấp căn nhà đang ở để thêm tiền mua căn nhà đầu tiên - Ảnh 8.

Chia sẻ