Chung tay giúp đỡ nam shipper mồ côi gặp nạn nguy kịch

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh Huấn đi ship hàng thì không may gặp tai nạn giao thông, nguy kịch tính mạng, không tiền cứu chữa.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 12h50 trưa 12/6. Vừa ăn cơm trưa xong, anh Nguyễn Đăng Huấn (28 tuổi, trú xóm 7, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tranh thủ đi ship hàng cho khách.

Chung tay giúp đỡ nam shipper mồ côi gặp nạn nguy kịch - Ảnh 1.

Trên đường đi ship hàng, anh Huấn bị tai nạn dẫn đến tụ máu não, dập phổi, dập xương bả vai, gãy đốt sống cổ, gãy sườn và được phẫu thuật cấp cứu.

Khi đang điều khiển xe máy chở hàng lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xóm 10, xã Quỳnh Thạch thì anh không may va chạm với một chiếc ô tô 16 chỗ chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến anh Huấn bị hất văng ra đường, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Tiền và hàng hoá rơi vãi khắp đường.

Anh Huấn được người dân đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vì bị thương nặng, nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào Bệnh viện 115 với kết luận bị tụ máu não, dập phổi, dập xương bả vai, gãy đốt sống cổ, gãy sườn và được phẫu thuật cấp cứu.

Chung tay giúp đỡ nam shipper mồ côi gặp nạn nguy kịch- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh cắt từ clip).

"Đã 4 ngày trôi qua, em tôi vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói dù Huấn đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khoẻ vẫn đang trong quá trình theo dõi, chưa thể nói trước điều gì. Tôi lo lắng lắm, thương em mà bất lực.

Cha mẹ mất sớm, nhà chỉ có 2 chị em nương tựa vào nhau. Huấn sức khoẻ yếu nhưng sớm phải nghỉ học để làm thuê làm mướn kiếm sống. Giờ em bị thế này, tôi mong mọi người thương hoàn cảnh, giúp đỡ, cho em cơ hội sống. Cuộc đời em đã chịu quá nhiều thiệt thòi, bất hạnh rồi", chị Nguyễn Thị Thuỷ (42 tuổi, chị gái của anh Huấn) lo lắng.

Chị Thuỷ kể, năm Huấn vừa 15 tuổi (học lớp 9) đã phải trải qua biến cố lớn khi mất cả cha lẫn mẹ. Ông Nguyễn Đăng Quảng (bố của Huấn) vừa mất được 4 tháng thì mẹ là Ngô Thị Biên cũng qua đời vì bệnh tật. Nỗi đau nhân đôi khiến khuôn mặt của Huấn khi nào cũng đượm buồn.

Hoàn cảnh khó khăn, sớm mồ côi cha mẹ, chị gái đi lấy chồng nên học xong lớp 12, Huấn nghỉ học, xin làm thuê làm mướn để mưu sinh. Sức khoẻ yếu, không làm được việc nặng nên đồng tiền công kiếm được cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống chứ không dư dả gì.

Chung tay giúp đỡ nam shipper mồ côi gặp nạn nguy kịch- Ảnh 2.

Ngôi nhà của anh Huấn xuống cấp trầm trọng, chưa một lần được sửa sang.

2 năm nay, anh Huấn xin làm shipper gần nhà. Dù được tiếng hiền lành, chăm chỉ làm ăn, sống hoà đồng, vui vẻ nhưng đã 28 tuổi, anh vẫn chưa lập gia đình, chưa có người yêu. Căn nhà của cha mẹ để lại đã xuống cấp trầm trọng nhưng chưa một lần tu sửa, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Bao năm nay, anh Huấn phải qua ở nhờ nhà chị gái.

"Huấn hiền lành và chịu khó lắm. Trưa hè nắng nóng nhưng cũng không chịu nghỉ ngơi, em tranh thủ đi ship hàng cho khách. Em nói, trưa đến, nhiều người đi làm về nên đi ship cho gọn hàng, đỡ đi lại nhiều lần mất công lại tốn tiền xăng.

Trước khi xảy ra tai nạn, Huấn vừa ăn cơm trưa xong, uống ngụm nước là đi ship hàng luôn. Không ngờ vừa đi được vài chục phút, em lại gặp nạn thế này", chị Thuỷ chia sẻ.

Chung tay giúp đỡ nam shipper mồ côi gặp nạn nguy kịch- Ảnh 3.

Hình ảnh anh Huấn trước khi bị tai nạn.

Từ ngày anh Huấn gặp nạn, vợ chồng chị Thuỷ cùng anh em họ hàng thay nhau túc trực, chăm sóc. Chị Thuỷ cho biết, đến thời điểm hiện tại, chị đã đóng viện phí, mua thuốc ngoài bảo hiểm cho anh Huấn hết trên 60 triệu đồng. Đó là chưa kể ăn uống, đi lại cùng các khoản phát sinh khác. Vợ chồng chị Thuỷ cũng không có việc làm ổn định, ngoài mấy sào ruộng, ai thuê gì làm nấy. Anh Huấn gặp nạn, mọi chi phí điều trị đều trông chờ vào khoản tiền vay mượn và quyên góp, ủng hộ của anh em, bạn bè, hàng xóm gần xa.

Chia sẻ về hoàn cảnh của anh Huấn, ông Nguyễn Sỹ Lực - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch - cho biết. "Anh Huấn sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, sức khoẻ yếu nhưng rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên ai cũng thương, cũng quý. Nghe tin anh Huấn gặp nạn nguy kịch, nhiều người đã đăng tải lên facebook kêu gọi, ủng hộ để anh có thêm chi phí cứu chữa.

Hoàn cảnh của anh Huấn rất khó khăn, thời gian điều trị lâu dài, chi phí tốn kém, rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các mạnh thường quân".

Mọi giúp đỡ cho anh Huấn xin gửi về địa chỉ: Anh Nguyễn Đăng Huấn, xóm 7, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Số tài khoản của chị Nguyễn Thị Thuỷ (chị gái anh Huấn): 51510000403045, Ngân hàng BIDV. ĐT: 0985194046.

Chia sẻ